1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 7 triệu đồng bạn đọc gửi giúp cháu Tâm chữa bệnh

(Dân trí) - Chiều ngày 4/8, đại diện báo Dân trí đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 6.690.000 đồng cho bố cháu Tâm- nhân vật trong bài viết “Xót thương nữ sinh bị đứt mạch máu não cần giúp đỡ”.

Ông Phan Minh Phụng- bố cháu Tâm cho biết, sau khi nằm viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hơn 1 tháng mà bệnh phổi của cháu Tâm vẫn không thuyên giảm. Vì vậy, sau khi nghe nói bệnh viện dưới Quy Nhơn chữa bệnh phổi tốt hơn nên cách đây hơn nửa tháng ông Phụng đã xin chuyển viện cho cháu Tâm, thuê xe đưa con mình xuống Quy Nhơn điều trị.

Hiện tại, bệnh phổi của cháu Tâm đã đỡ hơn một chút ít, tuy nhiên, do nằm một chỗ quá lâu nên chân, tay và cơ thể Tâm đang dần cứng lại. Vì vậy, các bác sĩ chuyển Tâm xuống khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện để tập cho cháu khởi động chân tay.

 

img-6371-fae7a

Ông Cao Xuân Nam (áo đỏ), cán bộ Hội chữ thập đỏ thay mặt bạn đọc Dân trí trao tiền cho ông Phụng

 

Ông Phụng cho biết thêm, sau khi chuyển Tâm xuống Quy Nhơn, vợ ông đã phải mang theo con nhỏ theo xuống để chăm sóc cho Tâm; còn ông vẫn ở lại Gia Lai để đi làm kiếm tiền chữa trị cho con: “Mỗi tuần tất cả các tiền thuốc và viện phí cho cháu hết khoảng 3 triệu đồng, chưa nói tiền ăn ở của người nuôi. Một mình tôi làm không thể kham nổi, cứ vay chỗ này đập chỗ kia, nhưng thấy con đau đớn nằm một chỗ tôi không đành lòng, ráng tơi đâu được thì cứ ráng”, ông Phụng chia sẽ.

Sau khi nhận được số tiền 6.690.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí, ông Phụng rất cảm động: “Tôi rất cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm và báo Dân trí đã giúp đỡ cha con tôi, số tiền trên không chỉ giúp con tôi điều trị, mà nó còn là động lực giúp tôi càng phải cố gắng hơn để chữa trị cho con. Bao nhiêu người không quen biết mà vẫn giúp đỡ con tôi, vì vậy, tôi làm cha thì phải càng cố gắng hơn nữa”, ông Phụng cảm động nói.

Thiên Thư