1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 65 triệu đồng đến với hoàn cảnh mẹ suy tim, con gái ung thư

(Dân trí) - Ngày 30/10, PV Dân trí đã đến nhà trao tận tay số tiền 64.930.000 đồng cho gia đình bà Trần Thị Diệp (thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Bà Diệp là nhân vật trong bài viết “Cảnh sống lay lắt của gia đình có mẹ già bị suy tim, con gái bị ung thư”.

Gia đình bà Diệp được nhiều người dân quanh vùng gọi với tên “gia đình khổ nhất thôn”. Khổ không những vì cảnh nghèo khó bần hàn mà còn vì cảnh ốm đau bệnh tật, khi cùng lúc mẹ bà mắc bệnh suy tim còn bà Diệp thì bị ung thư. Bệnh tật đeo bám, hành hạ khiến gia đình càng rơi vào cảnh khó khăn, bế tắc.

PV Dân trí trao số tiền gần 65 triệu đồng đến với gia đình bà Diệp
PV Dân trí trao số tiền gần 65 triệu đồng đến với gia đình bà Diệp

Mới trở về từ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sau đợt xạ trị lần thứ 6, bà Diệp ngày càng gầy gò và yếu ớt. Bà cho biết, mỗi lần đi viện là phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền rồi con trai đi làm trả dần nhưng nghề thợ hồ của cậu con trai cũng khá bấp bênh. Cả sổ đỏ ngôi nhà và sổ hộ khẩu gia đình cũng đã cầm cố cho người ta để chữa bệnh.

Nhận được số tiền từ bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân ủng hộ, bà Trần Thị Bích (em gái bà Diệp) không cầm được mắt, chia sẻ: “Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy, xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Với số tiền này gia đình sẽ dành để chữa bệnh cho chị Diệp và mẹ tôi. Hy vọng, chị tôi sẽ chống chọi được với bệnh tật quay về cuộc sống bình thường”.

Bà Bích cũng cho biết, từ khi hoàn cảnh gia đình được chia sẻ trên báo Dân trí gia đình cũng đã nhận được những cuộc gọi động viên và ủng hộ gia đình. Đến nay, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã đến tận nhà giúp đỡ cho gia đình tổng cộng 17.700.000 đồng.

N.Linh