1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 50 triệu đồng tiếp tục đến với chàng trai có khuôn mặt biến dạng vì bị tạt axit nhầm

(Dân trí) - Ngày 16/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 49.540.000đ đến em Hà Văn Khuyên, bản Làng Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cuộc sống khốn khổ của chàng trai có khuôn mặt biến dạng vì bị tạt axit nhầm”.

Chúng tôi trở lại thăm gia đình chàng trai không may mắn Hà Văn Khuyên vào một ngày tiết trời lạnh cắt da thịt nơi vùng núi heo hút của Bá Thước. Lần này, khác với lần đầu tiên tôi đến, Khuyên tươi tỉnh và vui hơn rất nhiều. Em cho biết, từ khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của em, rất nhiều người đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe và chia sẻ khiến em không còn buồn nữa. Nhiều bạn đọc còn tư vấn cho em đi điều trị.

Gần 50 triệu đồng tiếp tục đến với chàng trai có khuôn mặt biến dạng vì bị tạt axit nhầm - Ảnh 1.

Gần 50 triệu đồng đến với em Hà Văn Khuyên.

Đã 7 năm qua, chàng trai Hà Văn Khuyên chôn số phận mình nơi vùng quê nghèo này. Sau tai họa bất ngờ ập xuống cuộc đời mình, mất đi cả thanh xuân và tuổi trẻ, khuôn mặt trở nên biến dạng, đôi mắt mù lòa, Khuyên đã không còn niềm tin vào cuộc sống. Bệnh tật không có tiền chữa trị đã đành, cuộc sống khó khăn, thế nhưng chàng trai mới ngoài 20 tuổi ấy lại phải ăn bám vào bố mẹ già yếu. Nhiều lúc, Khuyên bảo muốn làm công việc gì đó để mưu sinh cũng là để vơi đi những buồn tủi trong cuộc sống nhưng đều bất lực vì đôi mắt không còn và vì cơn đau cứ suốt ngày hành hạ.

Niềm ước ao của chàng trai bất hạnh này là có một chút tiền đi chữa trị và sửa lại căn nhà sàn rách nát, hở trước hở sau để mỗi mùa mưa đến nước không còn tạt vào nhà. Ấy thế mà cái niềm ao ước bấy lâu của em cũng chỉ là mơ ước.

Sau khi hoàn cảnh của Khuyên được đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc khắp nơi đồng cảm và chia sẻ với nỗi bất hạnh của em. Khuyên cho biết, với số tiền bạn đọc hỗ trợ, tới đây em sẽ đến bệnh viện kiểm tra, nhờ bác sỹ tư vấn xem điều trị như thế nào. Vì dù 7 năm rồi, nhưng những vết thương trên mặt vẫn đau buốt mỗi khi trở trời. Hơn nữa, em cũng muốn phẫu thuật lại chiếc mũi vì do vết cháy của axit khiến khu vực mũi bị co lại, việc thở vô cùng khó khăn.

Chàng trai không may mắn này cũng cho biết, sau khi điều trị sẽ xin bố mẹ đi hát rong ở các chợ, vừa để kiếm sống vừa để cuộc sống có ý nghĩa.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc hỗ trợ, một lần nữa, Khuyên gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã chia sẻ với em. “Đây là số tiền lớn mà cả cuộc đời em có mơ cũng không bao giờ có được. Em xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong thời gian qua” – Khuyên chia sẻ.

Thay mặt địa phương, ông Hà Văn Tuất, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cao, huyện Bá Thước cho biết: “Địa phương không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến quý báo, quý bạn đọc đã giúp đỡ con em địa phương. Chúng tôi cũng sẽ cùng với bạn đọc, chia sẻ động viện tới gia đình và tới đây sẽ giúp gia đình sửa sang lại căn nhà để đón Tết”.

Nguyễn Thùy