1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 32 triệu đồng tiếp tục đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng

(Dân trí) - Lần tiếp trở về thăm nữ VĐV Ngô Thị Hồng trong bài viết: “Bị ô tô cán ngang người, nữ VĐV từng đạt HCV Karetedo sống trong cùng cực”, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình số tiền 31.850.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 3/11 của bạn đọc hỗ trợ.

Như đã đưa tin trước đó, Hồng là nữ VĐV đã từng tham gia thi đấu và đạt nhiều huy chương các loại trong các cuộc thi Karatedo cấp TP. Hà Nội nhiều năm về trước. Cách đây 7 năm, khi đang trên đường đi tập luyện, Hồng bị chiếc xe tải cán ngang người khiến em rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh phải đi cấp cứu và điều trị nhiều tháng ròng trên bệnh viện Việt Đức. May mắn thoát chết nhưng kể từ đó em phải từ bỏ tất cả mọi giấc mơ bởi cơ thể đã liệt hoàn toàn và mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ.

Gần 32 triệu đồng tiếp tục đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng - Ảnh 1.

Bị tai nạn ô tô cán qua người khiến nữ VĐV trẻ Ngô Thị Hồng phải từ bỏ hết mọi ước mơ.

Nhớ lại những ngày tháng đó, Hồng nghẹn ngào tâm sự: “Nhiều khi em nghĩ hay mình chết đi cho rồi nhưng bố mẹ em chỉ có mình em thôi chị ạ, em còn sống để mẹ em nhìn thấy thì mẹ em mới có động lực sống tiếp được. Giờ gia đình em khổ sở lắm vì nhà cũng không có để mà ở, em chỉ mong sao mà bố mẹ của em đỡ khổ đi thì em cũng mãn nguyện lắm rồi”.

Gần 32 triệu đồng tiếp tục đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng - Ảnh 2.

Hiện tại gia dình Hồng đang ở nhờ trong ngôi nhà dựng tạm trên mảnh đất của xã.

Gần 32 triệu đồng tiếp tục đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng - Ảnh 3.

Hồng đã từng mơ ước có thể xây được 1 ngôi nhà nhỏ cho bố mẹ nhưng em không bao giờ thực hiện được nữa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cả nhà em hiện đang phải ở nhờ trên mảnh đất của xã. Căn nhà vách dựng tạm lên cứ mưa bão là cả làng lại phải ra chống lại giúp không thì sập hết. Lo sợ cho tính mạng của gia đình mình, Hồng vẫn luôn khao khát có thể xây được cho bố mẹ 1 căn nhà nhỏ, đó cũng là động lực để em cố gắng trước kia khi còn là VĐV tham gia thi đấu.

“Ngày đó em nghĩ đơn giản lắm chị ạ. Cố gắng tập luyện, đi thi, có phần thưởng, mình sẽ tích góp để sau này có thể mua được 1 mảnh đất nho nhỏ để dựng 1 ngôi nhà ngói nhỏ thôi cũng được. Giá mà em không bị ô tô đâm thì có lẽ bằng đó năm phấn đấu ít nhiều em cũng có 1 ít vốn rồi. Bây giờ em phải chấp nhận sống thế này cho đến lúc chết thôi chị ạ”.

Gần 32 triệu đồng tiếp tục đến với nữ VĐV Ngô Thị Hồng - Ảnh 4.

Hai mẹ con Hồng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Hồng tâm sự khi mà chúng tôi ai cũng rơm rớm nước mắt. Thương cho em, thương cả cho bố mẹ già đã cao tuổi nhưng vẫn cố gắng đi làm, kiếm từng đồng bạc lẻ về nuôi em. Trong lần tới thăm này, PV Dân trí tiếp tục trao tận tay gia đình số tiền 31.850.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 3/11. Quá xúc động vì đây là lần thứ 2 gia đình nhận được sự giúp đỡ từ phía bạn đọc báo điện tử Dân trí, Hồng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Em cũng cho biết nhờ có số tiền mọi người giúp đỡ nên tạm thời gia đình em không phải lo cái ăn nữa và Tết năm nay sẽ đủ đầy, no ấm hơn.

Phạm Oanh