1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 28 triệu đồng tiếp tục đến với cậu bé Lượng có gương mặt “đáng sợ”

(Dân trí) - Lần thứ 2 có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Tô Thị Định mẹ của cậu bé đáng thương Dương Văn Lượng có gương mặt “đáng sợ” bởi căn bệnh ung thư da chia sẻ thời gian qua đã nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc. Chính điều này đã là động lực khiến cho mẹ con chị cảm thấy có niềm tin yêu hơn vào cuộc sống.

Lượng là cậu bé trong bài viết: “Rùng mình trước hình hài của cậu bé dân tộc Cao Lan ai nhìn cũng khiếp sợ” mà báo điện tử Dân trí đã đăng tải trước đó. Sớm mồ côi bố, cậu bé Lượng càng bất hạnh hơn khi bản thân bị căn bệnh ung thư da khiến cho hình hài của em trở nên khác lạ và “đáng sợ” bởi những u, mụn và một bên mắt đã nổ tung. Ước mơ được đến bệnh viện chữa trị nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể thực hiện. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, Lượng được trở lên bệnh viện K để thăm khám và điều trị giảm nhẹ.

Chị Định nhận quà tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Chị Định nhận quà tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Định tiếp tục nhận số tiền 27.850.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4/9. Xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho con trai, chị gửi lời cám ơn đến quý cơ quan báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối để chị nhận được tình cảm của bạn đọc ở khắp mọi nơi. Chị cũng cho biết toàn bộ số tiền mọi người giúp đỡ, hỗ trợ, chị sẽ dành cả vào việc tiếp tục chăm sóc Lượng và chị gái của Lượng học tập trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh