1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5173

Gần 240 triệu đồng của bạn đọc đến với gia đình bệnh nhân mắc viêm cơ tim

Hương Hồng

(Dân trí) - Xúc động đón nhận số tiền gần 240 triệu bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Ngô Thế An (bố bệnh nhân Đang) nghẹn ngào: "Giây phút cuối cùng con tôi đã được sống trong tình yêu thương, gia đình xin cảm ơn!".

Ngày 23/5, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai trao số tiền 239.148.452 đồng đến gia đình bệnh nhân Ngô Thế Đang (28 tuổi, trú ở Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Gần 240 triệu đồng của bạn đọc đến với gia đình bệnh nhân mắc viêm cơ tim - 1

Gia đình bệnh nhân Ngô Thế Đang cùng các bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 239.148.452 đồng bạn đọc dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi bài báo về hoàn cảnh của anh Đang được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình bệnh nhân có kinh phí tiếp tục điều trị.

Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì anh Đang đã đầu hàng số phận, cho dù các bác sĩ và gia đình đã hết lòng cứu chữa.

Ông Ngô Thế An (bố bệnh nhân Đang) cho biết, buổi chiều ngày 26/4, nhận thấy sức khỏe của anh Đang rất yếu, gia đình đã bàn bạc và thống nhất xin đưa anh về nhà để gặp mặt người thân lần cuối.

Xúc động đón nhận số tiền gần 240 triệu bạn đọc giúp đỡ, thay mặt gia đình, ông An xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, phòng Công tác xã hội.

Ông An chia sẻ, số tiền trên gia đình sẽ thanh toán nốt phần viện phí còn thiếu, số còn lại sẽ trả đỡ số nợ vay lãi chữa trị cho Đang lúc trước.

Gần 240 triệu đồng của bạn đọc đến với gia đình bệnh nhân mắc viêm cơ tim - 2

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Đang đã đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Bệnh nhân Ngô Thế Đang là hoàn cảnh trong bài viết "Cha nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho con trai mắc viêm cơ tim", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Anh Đang làm công nhân cách nhà chục cây số, vợ mới sinh con nên ở nhà nội trợ. Cả gia đình anh sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp cạnh nhà bố mẹ.

Đồng lương công nhân ít ỏi, các con nhỏ lại thường xuyên ốm đau, thành ra vợ chồng Đang luôn ở trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Ngày 22/3, anh Đang thấy trong người mệt mỏi nhưng vẫn cố đến công ty làm, những mong kiếm thêm hộp sữa cho con nhỏ. Trong giờ giải lao giữa ca, anh bỗng dưng ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Các anh em trong công ty vội vã đưa anh Đang đến bệnh viện huyện. Từ bệnh viện huyện các bác sĩ chuyển anh xuống tỉnh rồi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

 Anh Đang được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, sốc tim, viêm phổi nặng, rối loạn nhịp tim rất nặng, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh liều cao…, với chi phí hàng trăm triệu đồng.