1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 163 triệu đồng đến với bé gái 3 tuổi bị ung thư hạch

(Dân trí) - Ngày 27/1, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Trần Đức Cảnh (cha bé Trần Gia Hân) số tiền 162.750.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho bé Gia Hân trong tuần 4 tháng 12/2015 và tuần 1 tháng 1/2016.

Bé Trần Gia Hân là hoàn cảnh báo Dân trí đã phản ánh trong bài “Ba ơi! Cứu con, con đau lắm!”. Mới 3 tuổi nhưng Gia Hân đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp hành hạ con từng ngày do chứng bệnh bướu ác mô liên kết và mô mềm. Ban đầu, khối u chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Sau đó, khối u ngày càng sưng to làm bé đau nhức suốt ngày.

Hiện khối u quá to đã bịt kín khoang mũi, buộc bé phải thở bằng miệng và hết sức khó khăn. Sau những tiếng thở khò khè thì máu lại chảy ra. Căn bệnh đang ngày đêm hành hạ thân xác bé…

Bé Gia Hân là hoàn cảnh thương tâm đã được báo Dân trí phản ánh và đông đảo bạn đọc giúp đỡ
Bé Gia Hân là hoàn cảnh thương tâm đã được báo Dân trí phản ánh và đông đảo bạn đọc giúp đỡ

Nhà không tiền chữa trị, nhưng thấy con đau nhức khóc ròng suốt ngày vợ chồng anh Cảnh không chịu nổi. Gia đình anh đã đi vay mượn khắp làng trên xã dưới, bất cứ một ai có thể mượn được là tới với hy vọng mong manh là sẽ có tiền mang con gái chữa trị…

Rất may là từ ngày báo Dân trí phản ánh, hoàn cảnh của bé Gia Hân đã được rất đông bạn đọc quan tâm giúp đỡ. Nhiều bạn đọc từ Mỹ, Canada… cũng gọi về thăm hỏi, an ủi bé. Bạn đọc khắp cả nước hỗ trợ bé rất nhiều với mong mỏi bé sẽ sớm bình phục.

Anh Cảnh cho biết, những ngày qua có rất nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi, chuyển tiền hỗ trợ gia đình, như anh Trần Thanh Bình gửi tặng 1 triệu đồng, chị Cẩm Hồng tặng 1 triệu đồng, anh Triệu Đạt Bình tặng 1,4 triệu đồng, anh Phạm Đức Minh tặng 1 triệu đồng, anh Nguyễn Hữu Tài tặng 2 triệu đồng, anh  Trần Văn Phong tặng 2 triệu đồng, anh Trịnh Phan Phúc tặng 1 triệu đồng, anh Trần Công Lam tặng 1 triệu đồng, chị Lâm Thị Hương tặng 2 triệu đồng…

Ngày 27/1, báo Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Trần Đức Cảnh số tiền 162.750.000 đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ cho bé Gia Hân trong tuần 4 tháng 12/2015 và tuần 1 tháng 1/2015.

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện tại TPHCM trao quà nhân ái đến cho gia đình bé Gia Hân
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện tại TPHCM trao quà nhân ái đến cho gia đình bé Gia Hân

Anh Cảnh tâm sự: “Nhờ có báo Dân trí và các nhà hảo tâm mà giờ gia đình em không còn lo lắng nhiều về chi phí chữa trị cho bé Gia Hân. Những ngày qua, bé đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ rất nhiều. Em chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và báo Dân trí, một tờ báo có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn như gia đình em!”.

Tuy nhiên, điều anh Cảnh lo lắng hiện nay không còn là tiền thuốc mà là tình trạng bệnh của bé Gia Hân đang trở nặng. Anh nói: “Giờ khối u nó ngày càng lớn, đẩy miệng của bé lên làm cháu không ngậm lại được. Mà bé thì không đáp ứng thuốc, khối u không chịu xẹp, cơ thể bé ngày càng yếu. Có anh bác sĩ ở Mỹ gọi bảo khi nào bé khỏe hơn thì liên lạc ảnh để tổ chức đoàn bác sĩ từ Mỹ về phẫu thuật cho bé mà có được đâu. Sức khỏe của cháu quá kém…”.

Chi phí điều trị đã có, nhưng đều khiến anh Cảnh lo lắng hiện nay là sức khỏe của bé rất kém và không đáp ứng thuốc
Chi phí điều trị đã có, nhưng đều khiến anh Cảnh lo lắng hiện nay là sức khỏe của bé rất kém và không đáp ứng thuốc

Theo bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu TPHCM thì ca Gia Hân là một ca khó, các bác sĩ đã thử mọi cách nhưng bệnh tình của cháu không có chuyển biến gì mới. Thể trạng của bé quá yếu nên không thể thực hiện một ca phẫu thuật, hóa trị là cách duy nhất để kéo dài thời gian cho bé…

Tùng Nguyên – Xuân Duy

Gần 163 triệu đồng đến với bé gái 3 tuổi bị ung thư hạch - 4