"Em muốn học thật tốt để cha mẹ "dưới kia" yên lòng"

(Dân trí) - Niềm vui đậu vào Trường đại học Y - Dược Huế chưa được bao lâu thì em phải đối mặt nguy cơ nghỉ học, khi lần lượt cả bố và mẹ qua đời vì bạo bệnh. Mới đây, anh trai em lại bị tai nạn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác…

 
Sinh ra tại vùng quê nghèo của huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An nên cô bé Nguyễn Thị Thanh (20 tuổi, lớp YHDP2, trường ĐH Y - Dược Huế) luôn tự nhủ phải học thật giỏi để sau này có thể tự lực kiếm sống, nhất là khi bố mẹ ngày càng trở nên già yếu. Sau những năm tháng miệt mài học tập, Thanh đã không phụ lòng bố mẹ khi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của Trường ĐH Y - Dược Huế với điểm đầu vào rất cao.

Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, lần lượt những tai họa ập đến gia đình em, khiến việc học của em trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, Thanh vẫn còn nhớ như in câu nói của mình dành cho bố mẹ trước khi vào Huế nhập học: “Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này chữa bệnh cho bố mẹ”.

Khi Thanh vừa nhập học năm thứ nhất thì mẹ em, bà Hoàng Thị Tần (56 tuổi) mất vì căn bệnh ung thư đại tràng. Nỗi đau này chưa kịp nguôi ngoai thì gần 9 tháng sau (11/2009) anh trai Thanh là Nguyễn Ngọc Sơn (28 tuổi), trong lúc đi làm về đang đứng bên đường thì bị một thanh niên đi xe máy đâm vào khiến Sơn bị chấn thương sọ não.
 
"Em muốn học thật tốt để cha mẹ "dưới kia" yên lòng" - 1

Dù cố gắng tiết kiệm chi phí bằng việc xin tá túc trên chùa và đi làm gia sư vào buổi tối Thanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
 
 
Gia cảnh Thanh vốn đã nghèo, bố mẹ mưu sinh bằng mấy sào ruộng, lại thường xuyên ốm đau nên trước kia mẹ Thanh bị bệnh, để có tiền chữa trị bố em đã bán hết đất đai, rồi mang bà đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng vẫn không qua khỏi. Bây giờ để cứu mạng sống cho con mình, ông phải chạy vạy khắp nơi, mang sổ đỏ cầm cố ngôi nhà để có tiền chữa trị cho con.

“Anh trai em bây giờ đã không còn nhớ gì cả. Nên vẫn phải nằm viện điều trị như một bệnh nhân tâm thần, chú em vào nuôi anh mà phải trực 24/24, vì chỉ cần rời anh ra một tí là anh đập phá mọi thứ”, giọng Thanh nghẹn ngào, khiến tôi cũng không cầm được nước mắt.

Hai nỗi đau trên vẫn chưa nguôi ngoai, thì chủ nhật tuần trước Thanh lại điếng người khi nhận được tin ba qua đời cũng vì căn bệnh ung thư. Bát cơm trưa vẫn còn trên tay, nhưng nhận được hung tin, Thanh vẫn chưa kịp ăn lót dạ nó cũng rơi từ lúc nào không hay. Nước mắt cứ chảy ròng ròng Thanh vội bắt xe về quê để chịu tang ba.

“Cả đời bố em hết lo cho vợ lại lo cho con cái, bệnh nặng trong người mà cứ chịu đựng. Lúc ông nhập viện được các bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh thoát vị đĩa đệm, chuyển hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Đến khi nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, ngực bố đau được các bác sĩ đưa đi chụp phim và làm xét nghiệm, với kết quả bố bị ung thư phổi di căn cột sống. Chiều hôm đó bố mất luôn mà vẫn không biết được vì sao mình mất”, Thanh buồn bã kể lại.

Sau hai tuần chịu tang bố, Thanh lại vào Huế tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Nhưng đối với em nó thật quá khó khăn, không chỉ vì nỗi đau tinh thần em đang phải chịu đựng, mà gánh nặng cơm áo gạo tiền để có thể theo học hết 6 năm trời trong thời buổi giá cả đắt đỏ với Thanh là quá khó khăn.

Nhà Thanh còn 3 anh em nhưng anh trai Thanh đang nằm điều trị bệnh tâm thần, tiền bạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Còn chị gái Thanh mới ra trường và làm giáo viên mầm non lương tháng vẫn không đủ tiền thuốc men cho anh trai, nợ nần lại chồng chất. Ngay cả người gây ra tai nạn cho anh trai em gia cảnh cũng quá nghèo nên không có tiền bồi thường cho nạn nhân.

Vì vậy Thanh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bơ vơ, phải tự lo tất cả cho bản thân từ tiền đóng học phí, tiền ở trọ ăn uống hàng ngày, thực sự là quá sức với cô gái nhỏ như em. Mỗi ngày Thanh phải mất hai buổi học tập trên giảng đường, em chỉ dành chút ít thời gian buổi tối đi làm gia sư. “Hiện tại, em đang dạy kèm cho 2 em học sinh lớp 9 và lớp 8, với số lương là 500 nghìn đồng/ tháng”, Thanh cho biết.

Nhưng với số tiền trên cũng chỉ đủ cho Thanh ăn uống đạm bạc qua ngày, còn những khoản tiền trọ, học phí cho suốt những năm đại học với em thực sự là quá sức. Mới đây, Thanh đã phải rời KTX của Trường đại học Y - Dược Huế do không đủ tiền trọ và chuyển lên chùa Từ Lâm tá túc. “Bố mẹ mất đi em lại càng muốn học thật tốt để cho bố mẹ ở dưới kia được nhắm mắt yên lòng. Cả đời bố mẹ lo cho con cái mong đến ngày nhìn thấy thành quả, nên em mà dở dang thì…”, nói đến đây Thanh chùng hẳn giọng, im lặng trong xót xa.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Em Nguyễn Thị Thanh: lớp YHPD2, Trường đại học Y - Dược Huế, TP. Huế. ĐT: 0935.661.590.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269

 
 
 
Thiên Thư – Sông Lam