Em Hồng Liễu đã ra đi mãi mãi!
(Dân trí) - Em Đào Thị Hồng Liễu, học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quân Tân Bình, nhân vật trong bài viết “Nguy kịch tính mạng cô gái trẻ cần giúp đỡ” đã từ trần vào hồi 23 giờ ngày 22/10.
“Lúc mất cháu nó luôn miệng nói Mẹ ơi, hôm nay ôm con ngủ nghe, để con gác chân mẹ nghe. Nói trong hơi thở khó nhọc nhưng mắt cháu luôn hướng tìm hình bóng của mẹ. Thế rồi cháu nghiêng mình và ra đi”, nước mắt ràn rụa, chị Nguyễn Thị Mỹ Nga, (mẹ Liễu) kể lại giây phút con ra đi.

Liễu là một học sinh ngoan hiền, học khá nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên em phải nghỉ học sau khi học hết cấp 2. Năm 2000, em lên TPHCM đi làm công nhân để gửi tiền phụ giúp gia đình.
Dù phải lo mưu sinh nhưng vì ham học nên buổi tối em vẫn tranh thủ đăng ký học cấp 3. Khi đang học chương trình lớp 12, thì em bị phát hiện mắc bệnh thận vào thời kỳ cuối. Muốn chữa dứt bệnh phải thay thế quả thận. Thấy chị bị đau, em Liễu đã đồng ý hiến thận, một số nhà hảo tâm cũng đã gom góp để điều trị nhưng vẫn không thể giữ em được lâu.
Mẹ em - chị Nguyễn Thị Mỹ Nga cho biết sau khi báo Dân Trí điện tử đăng về Liễu, đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ để em có thêm kinh phí điều trị một thời gian. Thế nhưng đến giữa tháng 10/2010, nhớ nhà Liễu xin về một tuần và cũng chính vào đêm trước ngày trở lại bệnh viện em đã ra đi mãi mãi.
Cái chết bất ngờ của em làm mọi người đều bất ngờ. Trong bộn bề khó khăn, chạy vạy khắp nơi, chị Nga cũng những nhà hảo tâm đã lo cho em tươm tất. Thương con đã mồ yên mã đẹp nhưng nghĩ lại khoản nợ trong thời gian điều trị cho Liễu, chị Nga đượm buồn vì không biết bao lâu mới trả được.
Hiện nay em của Liễu còn đang đi học, công việc của chị đã nghỉ nhiều tháng liền nên chưa thể tìm ngay được công việc ổn định mới.
Giờ đây, chỉ còn hai con người trong ngôi nhà lạnh vắng, thiếu trước hụt sau. Bộn bề khó khăn vẫn còn đó, chị Nga chỉ mong mau đi làm để kiếm tiền trả nợ và lo cho con ăn học, hương khói cho đứa con bạc phận, đến giờ phút sau cùng vẫn thiếu vắng tình cảm của người cha.
Hoài Lương