1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa”

Công Bính

(Dân trí) - “Từ nay, mưa bão tôi không còn lo sợ bị sập nữa. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho tôi ngôi nhà mới. Tôi cảm ơn rất nhiều”.

Đón khách trong ngôi nhà mới, sáng 25/7, bà Phạm Thị Thiện (SN 1964, ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) không giấu được cảm xúc khi liên tục nói lời cảm ơn khách.

Sau khoảng 1 tháng xây dựng, nay nhìn ngôi nhà mới khang trang, còn thơm mùi sơn của bà Thiện, cán bộ thôn, xã và bà con hàng xóm đều đến dự và chúc mừng, vì bà từ nay bà không lo ngại mưa gió nữa.

“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa” - 1

Đại diện chính quyền xã Quế Sơn và báo Dân trí bàn giao nhà cho bà Thiện (Ảnh: Bình An).

“Hôm nay tôi rất vui. Có nhà mới rồi, từ nay tôi không còn sợ mưa bão nữa. Trước đây, sống trong nhà cũ, mỗi mùa mưa bão, tôi lo đến mất ngủ. Có nhà mới, tôi cũng sẽ thúc con trai lấy vợ, sinh con cho tôi bồng”, bà Thiện bày tỏ niềm vui trong ngày khánh thành nhà mới.

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ để bà có ngôi nhà mới. Nếu không có sự hỗ trợ, bà sẽ không thể nào tự mình xây được ngôi nhà vững chãi như thế này.

“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa” - 2

Ngôi nhà mới khang trang, vững chãi (Ảnh: Công Bính).

Ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Sơn cho biết, trước đây ở xã cũ cũng còn nhiều nhà tạm, nhà dột nát. Qua khảo sát, xét thấy hoàn cảnh của bà Thiện rất khó khăn, nên xã đề xuất UBND huyện Quế Sơn (cũ) hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, với số tiền 60 triệu đồng do ngân sách hỗ trợ, rất khó để bà Thiện có thể xây nhà được. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Phong (cũ) đề nghị báo Dân trí viết bài kêu gọi bạn đọc, cùng chung tay đóng góp thêm để giúp bà Thiện có ngôi nhà khang trang hơn.

“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa” - 3

Khách đến chúc mừng bà Thiện (giữa) có nhà mới (Ảnh: Công Bính).

“Hôm nay, tôi thấy nhà bà Thiện như thế này là rất tốt. Thay mặt cho địa phương, cho tôi gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã kết nối. Hôm nay ngôi nhà đã xong, giúp bà Thiện tránh mưa bão, gia đình cũng như địa phương rất phấn khởi”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Sơn bày tỏ.

“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa” - 4

Chiếc giường mới mua (Ảnh: Công Bính).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Sơn cho biết, bên cạnh số tiền hơn 67 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ, UBND huyện Quế Sơn (cũ) hỗ trợ thêm 60 triệu đồng từ nguồn chương trình xóa nhà tạm của địa phương. Tổng cộng hơn 127 triệu đồng.

Nhà bà Phạm Thị Thiện được khởi công ngày 16/6. Tổng số tiền xây nhà mới là 120 triệu đồng. Số tiền còn lại, bà Thiện mua giường, chén bát, đồ dùng gia đình.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 186 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/186 nhà.

Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.

Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.