1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái ở Hậu Giang trước ngày sáp nhập tỉnh

Bảo Kỳ

(Dân trí) - 2 ngôi nhà nhân ái ở Hậu Giang vừa khởi công với tổng số tiền hơn 189 triệu đồng được bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Ngày 29/6, hai ngôi nhà Nhân ái, tổng trị giá hơn 189 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, đã chính thức được khởi công xây dựng tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Đây là sự hỗ trợ kịp thời dành cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái ở Hậu Giang trước ngày sáp nhập tỉnh - 1

Đại diện báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Long trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ 2 gia đình xây nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Nam).

Hai hộ dân được nhận hỗ trợ xây nhà Nhân ái là bà Nguyễn Thị Huỳnh (77 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A2), nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ bị "trời đày" chỉ trong 5 năm, 5 người thân qua đời", và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (50 tuổi, ngụ ấp Long Phụng), nhân vật trong bài viết "Cha chết, con gái phải nghỉ học đi bóc hạt điều, hỗ trợ mẹ tiền chữa bệnh".

Cụ thể, bà Huỳnh được bạn đọc hảo tâm hỗ trợ số tiền 89.476.477 đồng, bà Thắm được hỗ trợ 100.103.131 đồng. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng để 2 hộ gia đình triển khai xây nhà Nhân ái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch UBND xã Tân Long, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động này.

"Dù địa phương đang ráo riết chuẩn bị cho việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhưng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho những mảnh đời khó khăn vẫn phải đảm bảo. Báo Dân trí đã giúp đỡ kịp thời những trường hợp còn khó khăn về nhà ở", ông Kinh chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Tân Long cũng cho biết, từ ngày 1/7, xã Tân Long sẽ sáp nhập cùng xã Thạnh Hòa và Long Thạnh thành xã Thạnh Hòa mới. Tuy nhiên, ông đã chỉ đạo các trưởng ấp tiếp tục giám sát, đôn đốc và quan tâm 2 công trình nhà Nhân ái để 2 hộ dân sớm có nơi ở tử tế, an tâm sinh sống, đặc biệt khi mùa mưa đang cận kề.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái ở Hậu Giang trước ngày sáp nhập tỉnh - 2

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương và gia đình thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Nam).

Trước đó, vào tháng 5, báo Dân trí cũng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng một ngôi nhà Nhân ái khác trên địa bàn xã Tân Long.

Ông Kinh bày tỏ sự cảm kích và trân quý tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho những hoàn cảnh thương tâm tại địa phương, đồng thời hy vọng báo sẽ tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn nữa, để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Theo dự kiến, nhà bà Huỳnh có diện tích 4x12m, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và vệ sinh, với kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Số tiền còn thiếu sẽ do các con của bà Huỳnh đóng góp thêm.

Nhà bà Thắm có diện tích 4x10m, đảm bảo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) với số phòng tương đương như bà Huỳnh. Phần nền nhà được mẹ ruột bà Thắm cho, và thợ xây là em trai cùng cậu ruột, giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng. Thời gian thi công dự kiến là 1 tháng.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái ở Hậu Giang trước ngày sáp nhập tỉnh - 3

Mẹ con bà Thắm từng phải ở nhờ trong căn nhà kho bỏ hoang của người em họ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong suốt buổi lễ khởi công, bà Thắm không giấu được sự vui mừng. Bà chia sẻ, trước đây, 2 mẹ con bà phải sống tạm trong căn nhà kho bỏ hoang của người em họ, thường xuyên đối mặt với nắng nóng, mưa dột và ngập lụt khi triều cường.

"Từ lúc chồng tôi còn sống, đến lúc nhắm mắt xuôi tay luôn khao khát được căn nhà tử tế. Giờ đây, nhờ báo Dân trí giúp đỡ, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, chồng tôi nơi suối vàng có thể yên nghỉ", bà Thắm xúc động bày tỏ.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái ở Hậu Giang trước ngày sáp nhập tỉnh - 4

Ngôi nhà cũ của gia đình bà Huỳnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Huỳnh, người phụ nữ ở tuổi gần đất xa trời vẫn hàng ngày nhọc nhằn lo toan cho cháu nội là Dương Gia Vỹ (16 tuổi) mồ côi cha, mẹ bỏ rơi, cũng vui mừng khôn xiết khi nhận được hơn 89 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí.

"Lỡ một mai tôi có chuyện gì bất trắc cũng yên lòng hơn rồi, vì cháu Vỹ có căn nhà, có chỗ thờ cha, và anh nó đi làm xa về cũng có nơi nương náu tử tế, không còn ở trong căn nhà tranh dột nát, xập xệ nữa. Bản thân tôi già cả, sức khỏe kém nên không thể lo cho cháu mãi được", bà Huỳnh chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 177 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/177 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 23 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.