1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3225:

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não

(Dân trí) - Ngày nào ôm con Như cũng khóc, em nhớ đến đứa con đã mất của mình, rồi lại cay đắng nhận ra thực tại khi bé còn lại đang bị căn bệnh bại não phải điều trị. Không đành lòng chấp nhận việc con cả đời sẽ mang bệnh, em đi gõ cửa từng nhà vay tiền cho con đi viện.

“Mỗi nhà mỗi cảnh, đợt này vào khoa anh có nhà cháu Yến Nhi hoàn cảnh quá. Mẹ cháu sinh đôi 2 chị em nhưng 1 bé đã mất, bé Yến Nhi thì lại bị bại não đang theo điều trị ở viện mà chắc cũng chỉ đi được lần này thôi vì không vay được tiền đi tiếp. Cô bé Yến Nhi đáp ứng thuốc khá tốt nên cũng có nhiều tiến triển, nên các anh cũng tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ cho gia đình trong việc chữa trị cho cháu”. Đó là những lời tâm sự đầu tiên của bác sĩ Dương Văn Tâm - Trưởng khoa điều trị liệt vận động, bệnh viện Châm cứu TW khi chúng tôi trở vào thăm gia đình.

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 1

Cô bé Yến Nhi cứ rời mẹ ra là khóc giàn giụa nước mắt.

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 2
Người em lúc nào cũng bật cong như con tôm vì căn bệnh bại não.

Trên chiếc giường ở cuối phòng bệnh, cô bé Yến Nhi người bật cong như con tôm đang giàn giụa khóc khi mẹ còn đang mải đi lấy cho cốc nước uống. Chân tay em teo tóp, duỗi thẳng đơ với gương mặt nhòe nhoẹt nước. Vừa dỗ con, Như vừa nhẹ nhàng nâng con dậy, ngay lập tức cô bé nín bặt và nằm ngoan trong vòng tay mẹ.

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 3
Khi được mẹ bế ẵm, em lại ngồi ngoan như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 4
Cô bé có lúc ngủ ngon lành trên vai mẹ.

“Em cứ bỏ con ra là con khóc chị ạ nên không làm được gì cả. Nói ra thì xấu hổ chứ đi vệ sinh em cũng phải nhịn nếu như không nhờ được ai trông con”- Như ngậm ngùi tâm sự khi con gái vẫn đang nằm ngoan và ngước mắt lên nhìn mẹ. Giây phút này, trông em bình yên, đáng yêu như chưa hề có bất cứ một căn bệnh nào đi qua.

“Em sinh đôi 2 cháu, thì một cháu mất khi đó em đang bầu 8 tháng nên em đặt tên con là Võ Thị Yến Tử, còn bé này là Võ Thị Yến Nhi. Em những tưởng ông trời đã cướp đi một đứa của em rồi thì đứa này sẽ khỏe mạnh, nào ngờ con được chẩn đoán bị bại não phải điều trị. Chồng em hiện đi làm thuê, tháng có việc, tháng không nên em cứ đi vay tiền cho con đi viện thôi mà lần vay được, lần lại không thì lại phải cho con ở nhà”.

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 5
Người chị em song sinh của Yến Nhi đã mất khi chưa kịp chào đời.

Nghẹn ngào em kể chuyện khi hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Như đã từng sống những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc khi biết trong bụng mình là hai sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Nào ngờ cái kết đắng lịm khi một bé đã không được chào đời, một bé lại bắt đầu chặng đường gian nan đi chữa bệnh. Mọi ước mơ về tổ ấm tràn ngập tiếng cười của các con bị tắt phụt để nhường chỗ cho thực tại đắng cay của đói nghèo, khổ sở, bệnh tật và những lo toan u uất nỗi buồn.

Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 6
Chứng kiến 1 con đã mất, 1 con lại đối mặt với bệnh tật khiến Như như người mất hồn.
Đớn đau người mẹ sinh đôi thì một bé mất, một bé bại não - 7

“Ở đây tiền ăn của hai mẹ con cũng không có đâu em, các anh phải liên hệ để xin cơm từ thiện cho chứ không hai mẹ con không biết phải sống thế nào nữa”- Bác sĩ Tâm nghẹn nghẹn kể chuyện tiếp khi đang chuẩn bị thăm khám cho Yến Nhi.

Chặng đường chữa bệnh của cô bé đáng thương còn kéo dài và gian nan lắm, không biết rồi mẹ của em sẽ còn cầm cự được đến bao giờ khi bao nước mắt đã đổ xuống không thôi. Con bệnh và còn nhiều hi vọng để chữa trị nhưng bố mẹ nghèo bất lực không thể cố mãi được, rồi có lúc Như sẽ phải buông tay, bỏ cuộc, đồng nghĩa với tương lai của cô bé Yến Nhi cũng chính thức bị đóng sập cửa lại từ đó.

Thương cho em và xót cho cuộc đời làm mẹ khổ sở của Như, chúng tôi ước gì tồn tại những điều kì diệu để chỉ cần bước qua cánh cửa kia là cuộc đời của em sẽ khác. Khi đó chắc hẳn sẽ là nụ cười rạng rỡ của Yến Nhi đủ để lau khô đi những giọt nước mắt xót xa của mẹ đã đổ xuống bao năm qua.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3225: Em Võ Thị Như (thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)

Số ĐT: 034.7578.302

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh