1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2576:

“Đất, bò đều bán hết rồi, giờ vợ tôi chỉ ở nhà chờ… chết thôi!”

(Dân trí) - Từ ngày vợ lâm trọng bệnh, ông Cường phải bán hết tài sản quý giá nhất của gia đình là mảnh đất và đàn bò để cứu chữa cho vợ nhưng bất thành. Lâm vào cảnh đường cùng, ông đành đau đớn đưa vợ về nhà nằm chờ… chết!

Trong căn nhà nhỏ, bà Huỳnh Thị Thúy, SN 1978 (vợ ông Hồ Văn Cường, ngụ ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) nằm thoi thóp vì căn bệnh lao não, lao phổi đã biến chứng khiến cả 2 mắt gần như mù lòa hẳn. Ông Cường kể trong nước mắt: “Hai vợ chồng lấy nhau năm 1996 rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Sau nhiều năm tích góp, kinh tế gia đình cũng tạm ổn khi có hơn 1 công đất và đàn bò 4 con trị giá khoảng một trăm triệu đồng. Năm 2015, gia đình định bán đàn bò lấy tiền cất nhà thì vợ tôi phát bệnh lao phổi rồi chuyển qua lao não phải điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong thời gian dài. Từ đó, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ không lối thoát”.

Gia cảnh người đàn ông đau đớn đưa vợ về nằm chờ... chết!

Theo ông Cường, để cứu vợ, gia đình đã bán hết đất đai rồi cả đàn bò nhưng cũng không đủ nên đành đưa vợ về nhà uống thuốc cầm cự tới đâu hay tới đó. Về đến quê không còn đất đai, nhà cửa, gia đình bên vợ cho cái nền là bờ liếp dừa để ông Cường cất căn nhà nhỏ sống qua ngày. Bây giờ, bà Thúy gần như nằm liệt giường nên mọi sinh hoạt, thuốc thang đều phải có người giúp.

Căn nhà lá cũ nát của gia đình được che thêm những tấm bạt nhựa để chống dột
Căn nhà lá cũ nát của gia đình được che thêm những tấm bạt nhựa để chống dột

Hàng ngày, ông Cường cố gắng lo việc nhà rồi đi làm thuê, chăn nuôi gà, vịt để kiếm từng đồng mua thuốc cho vợ. Hiện tại, số tiền nợ 20 triệu đồng không biết bao giờ mới trả hết nên ông Cường không dám nghĩ đến chuyện đưa vợ đến bệnh viện tiếp tục điều trị mà chỉ cầm cự qua ngày.

Căn nhà của ông Cường như một túp lều nhỏ chẳng có cửa để đóng hay mở
Căn nhà của ông Cường như một túp lều nhỏ chẳng có cửa để đóng hay mở

Các đây 2 tháng, đứa con gái lớn của ông Cường tên Hồ Thị Thủy Tiên, SN: 2000 quyết định nghỉ học giữa chừng khi đang học lớp 11 để đi làm phụ giúp gia đình. Sau khi gác ước mơ đến trường, Thủy Tiên theo người bà con lên tận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm thuê mong kiếm chút tiền về lo thuốc thang cho mẹ.

Hàng ngày ông Cường chăm sóc vợ trong tuyệt vọng
Hàng ngày ông Cường chăm sóc vợ trong tuyệt vọng

Hiện tại, đứa con trai út tên Hồ Huỳnh Nhật Tân, đang học lớp 6 (Trường Trung học Cơ sở Thông Hòa) cũng đến trường được ngày nào hay ngày nấy vì gia cảnh quá bi đát của gia đình. Gặp Tân, cháu hồn nhiên cho biết: “Hiện tại, ngoài giờ học con tranh thủ về nhà phụ nấu cơm, chăm sóc cho mẹ để cha đi làm mướn kiếm tiền. Con mơ ước sau này học bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ nhưng giờ nhà nghèo quá không biết cha còn cho đi học nữa hay không”.

Trong căn nhà giờ chẳng còn thứ gì quý giá để bán
Trong căn nhà giờ chẳng còn thứ gì quý giá để bán

Nhiều người đến thăm không khỏi rơi nước mắt trước cảnh khốn khó của gia đình ông Cường. Căn nhà nhỏ mà gia đình tá túc được dựng tạm trên bờ liếp dừa nên hễ mưa lớn là nước tràn bờ ngập luôn cả nền nhà. Nói là nhà nhưng thật ra như cái chòi chăn nuôi vịt của những hộ xung quanh với diện tích hơn 20 m2 chỉ đủ lót 2 chiếc giường nhỏ bên trong. Căn nhà này cũng không có cửa để đóng hay mở vì theo gia chủ chẳng có thứ gì quý giá trong nhà mà mất. Do được cất bằng cột gỗ tạp và lợp lá nên hiện tại căn nhà đã xiêu vẹo, dột khắp nơi.

Bà Thúy bị biến chứng nên bị mù cả 2 mắt
Bà Thúy bị biến chứng nên bị mù cả 2 mắt

Ông Cường tâm sự: “Hàng ngày tôi ráng đi làm thuê, làm mướn để lo cho gia đình. Tuy vậy, công việc lúc được, lúc không nên lo cơm 2 bữa cho cả nhà còn không xuể nói gì đến lo thuốc thang cho người vợ đang nằm liệt giường. Bây giờ chỉ cầm cự được lúc nào hay lúc nấy chứ không thể vay mượn đâu ra tiền để đưa vợ đi bệnh viện tiếp tục điều trị”.

Căn nhà cũ nát nên chỗ vợ nằm được ông Cường che tấm bạt nhựa để chống dột
Căn nhà cũ nát nên chỗ vợ nằm được ông Cường che tấm bạt nhựa để chống dột

Thấy gia cảnh khốn khó, hàng xóm rồi các cấp, các ngành đứng ra vận động để giúp đỡ gia đình ông Cường vượt qua khó khăn trước mắt. Ông Trần Văn Gia, Phó ban Bảo trợ Hoạt động (Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Khi phát hiện gia đình ông Cường gặp khó khăn do vợ bệnh hiểm nghèo không có tiền điều trị, Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè đã đứng ra vận động được 4,7 triệu đồng cùng nhiều thực phẩm từ các mạnh thường quân ở địa phương để giúp gia đình. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu về dài rất cần những mạnh thường quân xa gần để giúp đỡ gia đình ông Cường có số tiền để đưa vợ đến bệnh viện điều trị điều trị căn bệnh hiểm nghèo này”.

Bán hết gia sản nên ông Cường đành đau đớn đưa vợ về nhà nằm chờ... chết!
Bán hết gia sản nên ông Cường đành đau đớn đưa vợ về nhà nằm chờ... chết!

Mới đầu mùa, những cơn mưa thưa thớt cũng làm ông Cường lo lắng vì mái lá rách nát dột lỗ chỗ khắp nơi và những cơn gió lớn có thể cuốn sập căn nhà nhỏ này bất cứ lúc nào. Ông phải dùng tấm bạt nhựa lót dưới lớp lá cũ chỗ vợ nằm để tránh dột. Tuy vậy, điều ông Cường lo lắng nhất không phải là chuyện căn nhà rách nát mà là sự sống của người vợ tội nghiệp như ngọn đèn treo trước gió dù mới bước sang tuổi bốn mươi. Giờ đây ông cố làm mọi cách để cứu người vợ thoát khỏi bệnh hiểm nghèo nhưng dường như bất lực vì trong nhà chẳng còn thứ gì để bán.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2576: Ông Hồ Văn Cường, ngụ ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0903.261.125.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung