Tưởng mắc bệnh lao phổi không ngờ bị hóc xương vịtHo liên tục, sức khỏe ngày càng suy kiệt nhưng khám nhiều nơi không ra bệnh, chị N.T.P. (38 tuổi, ngụ tại Long An) bị nghi ngờ mắc lao phổi.
Mới nhập học, nam sinh viên Trường sĩ quan bị trả về địa phương vì ... bị bệnh lao phổi?Vào nhập học được 1 tuần nhưng Việt bất ngờ bị Trường sĩ quan Thông tin trả về với lý do bệnh lao phổi. Nghi ngờ kết quả này, Việt đi khám các bệnh viện khác thì kết quả không có bệnh như Trường sĩ quan Thông tin nói.
Thủ tướng phê duyệt dự án 2 triệu euro liên quan đến bệnh lao, phổiThủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Luxembourg.
Mã số 4452: Chàng trai 23 tuổi nguy cơ sống "tầm gửi" với xe lăn suốt đời vì bệnh laoCăn bệnh lao phổi, lao màng não khiến Thái liệt nửa người. Gần 3 năm trời tích cực chạy chữa, 2 chân chàng trai trẻ dần có lại được cảm giác, thì cũng là lúc gia đình em đã quá kiệt quệ.
Mã số 3404: Xót xa cảnh người cha y sĩ quân đội kêu cứu cho con trai bị bệnh lao màng nãoNhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, liệt 2 chân, tổn thương não do căn bệnh lao phổi AFB dương tính, lao màng não, đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng chàng trai 20 tuổi Vũ Đức Thái vẫn mê man bất tỉnh.
Mã số 3786: Thương 2 đứa trẻ không cha ăn sắn thay cơmTrải qua 2 đời chồng với muôn ngàn đắng cay, tủi nhục…khiến Kiều lao lực, lao tâm rồi đổ bệnh lao phổi. Vì là mẹ đơn thân lại bệnh tật nên 2 đứa con của Kiều mỗi buổi sáng phải ăn sắn thay cơm.
Phòng bệnh khi trở trời theo kiểu KneippSebastian Kneipp là một tu sĩ thuở thiếu thời gian khổ vì bệnh lao phổi nặng, đến độ xin đi tu cũng không được nhận vì nhà dòng sợ cậu này chết yểu!
Kiểm tra lao phổi không cần chụp X-quang nhờ thiết bị mớiCác nhà khoa học Bangladesh và Hà Lan đã phát triển thiết bị chẩn đoán bệnh lao phổi và đặt tên là eNose (electronic nose - mũi điện tử). Cơ chế hoạt động của eNose được các nhà nghiên cứu mô tả trên tờ Tạp chí Nature Materials.
Hai chị em mồ côi giữa lòng Hà Nội được hỗ trợ 12 triệu đồngMẹ mất bởi căn bệnh ung thư máu chưa được bao lâu, thì người bố tâm thần lại đột ngột qua đời bởi căn bệnh lao phổi. Càng đau lòng hơn khi 2 chị em mồ côi (Linh và Hiếu) đều bị lây nhiễm bệnh lao từ bố. Chia sẻ với hoàn cảnh ngặt nghèo của 2 đứa trẻ mồ côi, quỹ PASTB đã bước đầu hỗ trợ 2 chị em 12 triệu đồng.
Xét nghiệm mới có thể xác định nhanh ca nhiễm laoBệnh lao (Tuberculosis - TB), trước đây được biết đến là bệnh lao phổi, nó làm cho người mắc bệnh bị ốm yếu và gây mòn đi. Quá trình tiến triển của bệnh diễn ra lâu và gây tử vong cao. Theo ước tính, bệnh này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với các tác nhân vi khuẩn gây bệnh khác.
Bé gái mất cả cha lẫn mẹ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 200 triệu đồng(Dân trí) – Khi tình trạng nhiễm trùng, viêm ruột dần thuyên giảm thì kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận, bé gái con bà Thị Bích mắc thêm chứng bệnh lao phổi. Cháu được chuyển từ Nhi Đồng 2 sang Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục điều trị.
“Bé gái mất cả cha lẫn mẹ” được cậu mợ nhận nuôi(Dân trí) – May mắn đã mỉm cười với hài nhi bé bỏng khi bệnh lao phổi được đầy lùi, ngay sau khi xuất viện cháu chính thức được cậu mợ nhận làm con nuôi. Mất cả cha lẫn mẹ lại mang nhiều chứng bệnh nhờ cộng đồng xã hội cháu đã vượt qua được cửa tử.