1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa

(Dân trí) - Anh đã từng rơi vào tình cảnh đáng thương khi bị hoại tử nặng, nằm liệt giường, xung quanh là 4 con thơ gào khóc, trong khi vợ lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh được đến bệnh viện chữa bệnh, đươc xây 1 ngôi nhà mới và gần đây người vợ cũng đã trở về để chăm sóc chồng, con.

 

Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa.

Trong những ngày cái rét căm căm của mùa đông tràn về, chúng tôi đã có chuyến lên thăm anh Sùng A Pủa, nhân vật đáng thương trong bài viết: “Vợ ngoại tình bỏ mặc 4 con thơ và người chồng nằm thối thịt” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 12/3/2015. Quãng đường dài hơn 250km từ Hà Nội lên đến thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với chúng tôi dường như không mấy khó khăn và vất vả bởi qua điện thoại, giọng anh mừng rỡ: “Anh có nhà mới rồi, vợ anh cũng đã trở về nữa, các em lên đi, từ ngày ra viện anh chưa được gặp mọi người”.

Từ một người đàn ông nằm thối thịt, cái chết cận kề.
Từ một người đàn ông nằm thối thịt, cái chết cận kề.
Cuộc đời của anh đã mở ra một trang mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Cuộc đời của anh đã mở ra một trang mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa - 3

Đúng như những gì hình dung, anh chào đón chúng tôi bằng gương mặt tươi tắn cùng nụ cười hạnh phúc cho dù bên ngoài bầu trời u ám và có mưa dầm từ hôm trước. Bị hoại tử quá sâu và quá nặng nên sau khi ở Viện Bỏng quốc gia trở về nhà anh vẫn phải nằm úp với liên tục những lần truyền thuốc. Tuy vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan cho biết: “Được như ngày hôm nay là tốt lắm rồi vì anh tưởng mình không còn sống được nữa ý chứ”.

Tổn thương của anh Pủa rất nghiêm trọng bởi thời điểm lúc đó, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Khoa điều trị liền vết thương, Viện bỏng quốc gia đã cho biết: “Khi tiếp nhận ca bệnh của anh Pủa, các bác sĩ trong khoa ai cũng ái ngại bởi tình trạng của anh quá nguy cấp. Với chấn thương nặng ở vùng cột sống và thắt lưng khiến cho anh bị liệt từ vùng ngang bụng trở xuống nên không tự chủ được việc đại tiểu tiện. Thêm nữa việc anh nằm bất động lâu trong một thời gian dài khiến lở loét nghiêm trọng ở 2 bên mấu chuyển và vùng cùng cụt….”

Ngôi nhà mới của anh Pủa được xây dựng từ số tiền mọi người giúp đỡ.
Ngôi nhà mới của anh Pủa được xây dựng từ số tiền mọi người giúp đỡ.
Nhà bếp và nhà vệ sinh cũng được xây dựng kiên cố, sạch sẽ.
Nhà bếp và nhà vệ sinh cũng được xây dựng kiên cố, sạch sẽ.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh đã được điều trị tại Viện bỏng quốc gia với điều kiện tốt nhất. Song song cùng thời gian anh nằm viện, ngôi nhà mới tại địa chỉ thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũng được xây dựng với tổng kinh phí là 120 triệu đồng. Số tiền này được trích ra từ tổng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho anh Pủa.

Anh kể: “Trừ hết các khoản phải đóng trên bệnh viện, anh có tiền xây được nhà mới và để dành nữa để cho các con ăn uống hàng ngày”. Cuộc sống được cải thiện đáng kể khi có ngôi nhà mới kiên cố, được xây kiên cố, vững chắc; bếp và nhà vệ sinh khép kín cũng được xây dựng đầy đủ.

Các con của anh Pủa đã có cuộc sống đủ đầy hơn.
Các con của anh Pủa đã có cuộc sống đủ đầy hơn.
Vợ anh Pủa đã trở về nhà với chồng và các con.
Vợ anh Pủa đã trở về nhà với chồng và các con.
Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa - 8

Ngoài ra việc vợ của anh đã trở về cũng làm cho anh yên tâm và ấm lòng nhiều hơn cho dù hạnh phúc giờ không còn tròn đầy như trước. Anh bảo:“Nó thay đổi khác trước nhiều rồi nhưng nó về các con mừng và quấn mẹ cả ngày nên với anh như thế là đủ rồi. Bản thân anh cũng giận lắm nhưng giờ nhìn các con vui là anh cũng vui”.

Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa - 9
Nhìn các con anh Pủa yên tâm hơn nhiều.
Nhìn các con anh Pủa yên tâm hơn nhiều.
Cuộc sống mới viên mãn của anh Sùng A Pủa - 11

Từ một người đàn ông mà cái chết dường như chỉ đến trong tích tắc, cuộc sống của anh giờ đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi căn bệnh đã được cải thiện đáng kể, các con có nhà ở, có cơm ăn, áo mặc đầy đủ và người vợ, người mẹ đã trở về. Anh bảo có trong mơ cũng không dám nghĩ có được như ngày hôm nay nên hài lòng, mãn nguyện và không mơ ước gì thêm. Chính bạn đọc Dân trí là người đã cho bố con anh cuộc sống mới, đủ đầy, viên mãn và hạnh phúc nên anh biết ơn và luôn ghi nhớ. Câu chuyện được tái sinh của anh, anh bảo cũng sẽ kể lại cho 4 đứa con để chúng biết cuộc sống này còn nhiều lắm những điều kì diệu – Nó đến từ chính tấm lòng, trái tim và khối óc biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ…

Phạm Oanh