Lao động nghèo sống thấp thỏm trong những ngôi nhà chờ sập giữa TPHCMKhông đủ điều kiện để thuê phòng trọ, nhiều công nhân, lao động nghèo chấp nhận sống trong những ngôi nhà tạm bợ, lụp xụp "chờ sập" trên những con kênh giữa lòng TPHCM.
Mã số 4447: Xót xa nữ sinh lớp 9 một mình nuôi bố bại liệt trong căn nhà chờ sậpTrong căn nhà chờ sập, Hoa và người bố bại liệt cứ rau cháo sống lay lắt qua ngày. Cuộc sống quá khó khăn, con đường học hành của Hoa cũng gặp muôn vàn chông gai, tương lai mịt mờ.
Sống thấp thỏm trong nhà chờ sập vì xây chung cư(Dân trí) Hàng chục hộ dân phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang sống trong ngôi nhà chờ sập từng ngày khi dự án chung cư khởi công. Tuy nhiên, sau khi làm sập 5 ngôi nhà và khiến hàng chục ngôi nhà tường nứt toác thì dự án vẫn tiếp tục thi công…
Cụ bà 83 tuổi ở TPHCM đêm không dám ngủ vì sợ... nhà sậpGần 1 năm qua, những hộ dân chưa được di dời sau vụ sạt lở ở bờ kênh Thanh Đa (TPHCM) vẫn đang sống thấp thỏm trong những căn nhà chờ sập.
02:01Mã số 4712: Cám cảnh 6 con người ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sậpChị Phan Thị Lan (Nghệ An) khù khờ nhưng phải nuôi chồng, con bệnh tật. Trong khi đó căn nhà che mưa che nắng cũng đã bị bão đánh rụng tơi tả, có thể sập bất kỳ lúc nào.
Thấp thỏm trong những ngôi nhà "chờ sập" giữa Thủ đôDầm gỗ mục nát, tường nứt toác, rêu mốc bám đầy,… đó là sự xuống cấp ở nhiều ngôi nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vô vàn những lí do khác nhau, thực trạng này chưa được giải quyết và đang khiến cuộc sống của người dân luôn ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.
02:24Mã số 4668: Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sậpTrong ngôi nhà cấp 4 dột nát đang chực chờ sập, người đàn ông bộ dạng ốm nhom, vẻ mặt khắc khổ lấy tay kéo một bên quần xuống để lộ khúc ruột treo lủng lẳng ngoài ổ bụng đã hơn 20 năm.
Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập"Giờ ở được ngày nào hay ngày đấy chứ nhà sập xuống cũng biết lấy gì mà chống đỡ?", chị Phan Thị Lan rầu rĩ. Nhà 6 người thì tới 5 người bệnh, người vợ ngơ ngẩn như chị biết bấu víu vào đâu bây giờ?.
Mã số 4668: Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sậpTrong ngôi nhà cấp 4 dột nát đang chực chờ sập, người đàn ông bộ dạng ốm nhom, vẻ mặt khắc khổ lần tay kéo một bên quần xuống, để lộ khúc ruột treo lủng lẳng ngoài ổ bụng đã hơn 20 năm.
Nín thở sống trong những ngôi nhà chờ sập giữa Thủ đôHàng chục hộ dân ở đường Trần Khát Chân (Hà nội) vẫn tận dụng những căn nhà đã bị đập vỡ dang dở, tường nứt nẻ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, làm nơi ở hoặc kinh doanh buôn bán.
Mã số 3995: Người đàn ông tật nguyền trong căn nhà chờ sập mơ chiếc xe lăn điệnƯớc mơ cuối đời của người đàn ông tật nguyền nghèo khổ là có được một chiếc xe lăn điện để có thể đi bán vé số kiếm tiền nuôi con gái út đi học. Ước mơ ấy từ nhiều năm nay mãi chưa thành hiện thực.