1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ninh Bình:

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố

(Dân trí) - Từ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, sau thời gian xây dựng, căn nhà cấp 4 khang trang, sạch sẽ của bà Phạm Thị Ốc đã hoàn thành. Có nhà mới, cụ bà được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố.

Bà Phạm Thị Ốc (SN 1947), ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có hoàn cảnh đặc biệt. Bà bị mù lòa, chỉ có một mình lầm lũi trong căn nhà ẩm thấp, dột nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Đến cuối cuộc đời, người phụ nữ nghèo vẫn chưa hết khổ, chỉ mong sao lúc chết có chỗ làm đám tang để hàng xóm đến thắp nén nhang cho mình.

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố - 1

Bà Ốc bên căn nhà dột nát, chờ sập thời điểm báo Dân trí đăng bài, khi chưa có sự giúp đỡ để xây nhà mới.

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc giúp đỡ bà Ốc.

Sau khi báo Dân trí đăng bài viết: Bà cụ mù lòa sống cô độc với nỗi lo “chết không ai làm đám tang”, bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà Ốc hàng chục triệu đồng để bà có tiền trang trải trong cuộc sống, cũng như có tiền để sửa chữa lại căn nhà dột nát, sắp sập. 

Có tiền, bà Ốc đã nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con làng xóm, chung tay giúp đỡ để xây dựng lại căn nhà mới kiên cố hơn. 

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố - 3

Căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, kiên cố được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà Ốc qua báo Dân trí và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bà Ốc đã phá bỏ căn nhà cũ xập xệ đi để làm lại căn nhà cấp 4 mới kiên cố, sạch sẽ và khang trang hơn.

Sau nhiều tháng, căn nhà của bà Ốc đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. 

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND xã Yên Lộc, cùng các nhà hảo tâm tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa và trao tặng số tiền 32 triệu đồng của các nhà hảo tâm cho bà Phạm Thị Ốc.

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố - 4

Các nhà hảo tâm trao tiền giúp đỡ xây nhà cho bà Ốc trong ngày khánh thành nhà mới.

Bà Trần Thị Lan – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình chia sẻ, sau khi có bài viết của báo Dân trí, Hội đã rà soát hoàn cảnh của cụ Ốc, thấy thật sự khó khăn do cụ ở 1 mình, 2 mắt mù lòa lại không có người thân. Hội Chữ thập đỏ đã làm cầu nối đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong tỉnh cùng chung tay hỗ trợ để xây dựng cho cụ Ốc căn nhà. 

Nhà tình nghĩa của cụ Ốc được xây dựng từ tháng 3/2019 nhưng do gặp một số sự cố nên đến nay căn nhà mới được bàn giao. Rất mong với căn nhà mới này cụ Ốc sẽ sống vui sống khỏe và lân tỏa tinh thần từ thiện đến với bà con hàng xóm.

Cụ Phạm Thị Ốc đã được sống vui vẻ tuổi già trong căn nhà kiên cố - 5

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao tận tay số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh bà Ốc.

Ông Nguyễn Văn Lượng  - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lộc cho biết, bà Phạm Thị Ốc là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, hằng năm, cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ cụ, tuy nhiên do nguồn ngân sách hạn hẹp, bản thân xã lại có nhiều hoàn cảnh khó khăn nên sự giúp đỡ cũng hạn hẹp. 

Nay nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong tỉnh, mà cụ bà đã có nhà ở. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và sự an toàn của cụ ở tuổi già. 

Thái Bá