1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4018:

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết

Đăng Đức

(Dân trí) - Cha già vừa trải qua phẫu thuật hơn 3 tuần, mẹ bị bệnh ung thư, bản thân anh Du bị tàn tật 2 chân, trước viễn cảnh khó khăn của gia đình, anh không dám mơ về Tết.

Những ngày cuối năm, khi mọi nhà đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền, căn nhà của anh Trương Đức Du (SN 1974, ở thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), kém vui hơn thường ngày.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 1

Ông Trương Hùng (cháu gọi ông Tiêm bằng chú) vượt đường xa tới thăm ông Tiêm.

Nghe tin ông Trương Đức Tiêm (73 tuổi, cha anh Du) vừa ra viện, một số anh em họ hàng tới thăm nom, chia sẻ, động viên ông sớm bình phục. Ông Trương Hùng (cháu gọi ông Tiêm bằng chú) vượt đường xa tới thăm thốt lên trong ngao ngán bảo: "Vợ chồng chú tôi thật bất hạnh, hết chú rồi đến vợ mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống ngày càng rơi vào bế tắc".

Lê từng bước chân mệt nhọc ra bậc thềm ngước mắt nhìn ra vườn, anh Du thấy lòng mình nặng trĩu trước viễn cảnh đầy khó khăn của gia đình. Anh không dám nghĩ về cái Tết hạnh phúc, sum vầy như bao người khác.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 2

Bị tàn tật 2 chân, anh Du phải dùng 2 tấm đòn di chuyển trong nhà

Trong căn nhà gỗ chật hẹp, xuống cấp do thời gian, anh Du kê 2 chiếc giường nằm cạnh nhau, đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của 2 người bệnh. Chiếc giường bên ngoài dành cho ông Tiêm nằm nghỉ ngơi sau đợt phẫu thuật, bên trong là nơi mẹ anh nằm.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, giọng anh Du chùng xuống: "Cha tui vừa trải qua phẫu thuật sỏi thận, mới ra viện cách đây hơn 3 tuần, còn mẹ tui mắc bệnh ung thư đã nhiều năm nay. Thấy cha mẹ ngày càng già yếu, bệnh tật, nhưng bản thân đành bất lực, bởi tui bị tàn tật hai chân từ nhỏ, không làm được việc gì", anh Du nghẹn ngào.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 3

Cha mẹ của anh Du đã già yếu, người bị sỏi thận, người bị ung thư

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 4

Lớn lên, đôi chân anh Du bị có quắp khiến việc đi lại sinh hoạt khó khăn

Ông Tiêm bị bệnh sỏi mật, lẫn sỏi thận. Ban đầu ông nhập viện đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị, 5 tháng sau ông tiếp tục nhập viện tại Huế. Ông Tiêm được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật sỏi thận lần 3 khoảng giữa tháng 1/2021.

"Từ ngày ông nằm viện, tiền mua thuốc men mỗi tháng tiêu tốn gần 1 triệu đồng. Các bác sĩ hẹn sau Tết vào tái khám để tiếp tục can thiệp nếu bệnh chưa suy giảm", anh Du chua xót.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 5

Cha mẹ già yếu, bệnh tật, bản thân bị tật nguyền khiến anh Du bất lực

Trong khi bệnh tình của cha càng nghiêm trọng thì mẹ của anh là bà Trần Thị Lợi (66 tuổi) cũng mang trên mình đủ thứ bệnh tật. Khoảng 5 năm trước, thấy đau trong người nên bà bắt xe vào Huế thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà Lợi bị K dạ dày, phải tiến hành mổ.

Ca phẫu thuật được tiến hành, bà được cắt bỏ một phần dạ dày. Sau đó, bà phải điều trị lâu ngày tại bệnh viện, mỗi năm vào bệnh viện thăm khám từ 2 đến 3 lần.

Mỗi lần đi viện đều phải chi phí rất tốn kém, riêng tiền mua thuốc mỗi đợt đã tốn 800 đến 900 ngàn đồng. Số tiền đối với nhiều người hẳn không phải là quá lớn, nhưng đối với một gia đình không có người lao động lại ốm đau, bệnh tật thì không phải dễ gì có được. 

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 6

Bà Lợi bị ung thư di căn đã 2 năm nay

Sau nhiều lần thăm khám, thuốc thang, những tưởng căn bệnh của bà Lợi sẽ được điều trị dứt điểm và sớm phục hồi, nhưng 2 năm gần đây bệnh đã chuyển sang ung thư di căn.

"Bệnh tình của tui có lẽ không còn cách gì chữa được, chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy thôi", bà Lợi chua xót.

Hai vợ chồng bà Lợi sinh được 5 người con, anh Du là con thứ 2. Những người anh em của anh Du đều có kinh tế bình thường, người chăn nuôi, người làm thợ nề để sinh sống.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 7

Hai thân già bệnh tật nương tựa vào nhau

Anh Du được sinh ra bình thường, nhưng 2 năm sau mới phát hiện bệnh. Lúc ấy, cha mẹ anh đã đưa đi châm cứu, nhưng không lành. Khi lớn lên, đôi chân anh dần bị co rút. Mỗi khi đi lại phải dùng đòn gỗ, sinh hoạt khó khăn.

Anh Du kể: Vào năm 2000 anh quen và cưới vợ là người cùng thôn. Hai năm sau thì sinh đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng làm nông, chăn nuôi vịt gà để trang trải cuộc sống. Bản thân anh dù tật nguyền vẫn làm nghề mộc, công việc ban đầu cũng ổn định. Cuộc sống không đến mức dư giả nhưng hai vợ chồng cũng phụ giúp nhau để chăm sóc cha mẹ già và các con.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 8

Con trai anh Du chăm sóc cho ông nội những khi ở nhà.

Thế nhưng, mấy năm gần đây, lần lượt cả cha và mẹ của anh lâm bệnh phải đi viện điều trị thường xuyên, kinh phí điều trị tốn kém. Anh Du cũng không đủ sức khỏe nên phải từ bỏ nghề mộc.

Từ đó, một mình vợ anh là chị Trần Thị Thu Phương (SN 1974) phải lao động quần quật, tần tảo làm ruộng, làm nương, khi rảnh thì đi bán rau ngoài chợ nuôi 6 miệng ăn.

Con tàn tật nuôi cha mẹ ung thư trong cảnh cơ cực, không dám mơ về Tết - 9

Ông Tiêm mới trải qua phẫu thuật nên sức khỏe yếu.

"Vợ chồng tui tuổi cao, sức yếu, lại bệnh tật. Lúc trước nghĩ rằng, con trai bị tật nguyền nên ở chung với con để hỗ trợ phần nào. Nhưng không ngờ, hai vợ chồng tui lại trút thêm gánh nặng cho vợ chồng. Mỗi lần đi viện phẫu thuật phải nhờ con cái lo xoay xở kinh phí lẫn chăm sóc', bà Lợi ngậm ngùi.

Hiện gia đình anh Du chỉ trông chờ vào những đồng trợ cấp ít ỏi của anh và mẹ. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do vợ anh một mình xoay sở.

"Cả gia đình bây giờ chỉ có vợ tui chèo chống, có thu nhập. Buổi sáng phải dậy sớm, chạy xe hàng chục km lên TP Đông Hà mua rau quả về bán ở trong xóm. Ngày nào cũng xoay vòng 2 chiều như vậy. Đôi lúc muốn san sẻ gánh nặng cùng vợ mà tui bất lực không làm gì được", anh Du trải lòng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4018: Anh Trương Đức Du

Địa chỉ: Thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0949.018.225

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269