1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5650

"Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tại xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), tặng 2 hộ dân là người Khmer, hoàn cảnh rất khó khăn và bức thiết về nhà ở.

Ngày 4/8, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp chính quyền xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho 2 hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ấp An Nghiệp.

Hai hộ gia đình được hỗ trợ là bà Trần Thị Sà Rươl và chị Lý Thị Diệu. Mỗi hộ sẽ nhận được kinh phí xây dựng từ 60 triệu đến hơn 74 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí đóng góp.

Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa - 1

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền xã Nhơn Mỹ trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ 2 gia đình tại lễ khởi công xây nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Lộc).

Ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí triển khai từ năm 2024.

ÔngGiang cho biết, đây là sự hỗ trợ thiết thực đối với những hộ gia đình thiếu thốn về nhà ở, đặc biệt là trên địa bàn xã Nhơn Mỹ (trước đây là xã An Mỹ), nơi báo Dân trí đã hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện 2 ngôi nhà trước đó.

Khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ Khmer ở Cần Thơ (Video: Bảo Kỳ).

"Thay mặt địa phương, tôi rất cảm kích tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí dành cho bà con, đặc biệt là những hộ còn khó khăn, bức thiết về nhà ở.

Chương trình của báo có ý nghĩa rất lớn vì có an cư mới lạc nghiệp, có nhà mới, kiên cố, khang trang sẽ là động lực lớn để các hộ dân vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con cái", ông Giang bày tỏ.

Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa - 2

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ và nhà thầu xây dựng thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Nguyễn Lộc).

Niềm vui an cư của những mảnh đời khó khăn

Chị Lý Thị Diệu, nhân vật trong bài viết "Chồng phụ hồ, vợ bán rau nuôi 6 đứa con nheo nhóc trong căn nhà tả tơi", vui mừng chia sẻ: "Nghe tin báo Dân trí xuống khởi công nhà, lòng tôi mừng rỡ, rộn ràng lắm. Không lâu nữa sẽ có nhà mới, không còn lo cảnh nhà dột nữa".

Sau khi bài viết được đăng tải, chị Diệu đã nhận được gần 75 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí.

Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa - 3

Ngôi nhà chắp vá của mẹ con chị Diệu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Trần Thị Sà Rươl (SN 1971) là một trong 20 hộ được bạn đọc Dân trí tặng nhà Nhân ái tại sự kiện 20 năm thành lập báo Dân trí.

Bà Rươl góa chồng từ năm 40 tuổi, một mình nuôi 8 người con. Sau nhiều năm bôn ba làm thuê ở Bình Dương, năm ngoái bà trở về quê hương ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) và cất được căn nhà lá với số tiền tích góp hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ngôi nhà đã hư hại nghiêm trọng sau những trận mưa lớn.

"Mấy ngày gần đây biết mình sắp có nhà mới, nhiều hôm mẹ con mừng không ngủ được", bà Rươl chia sẻ.

Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa - 4

Ngôi nhà lá xác xơ của bà Rươl (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo thiết kế, ngôi nhà của bà Rươl có diện tích 5x12m, còn nhà của chị Diệu là 4,3x13m. Thời gian thi công dự kiến trong nửa tháng, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo 2 ngôi nhà sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 189 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 127/189 nhà.

Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.

Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.