1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cậu bé mồ côi gần 60 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Quỹ Khuyến học Việt Nam vừa thay mặt bạn đọc Dân trí, trao tặng tới 2 anh em ruột Dương Văn Ngọc và Dương Nhật Long mồ côi mẹ, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang số tiền 58.740.000 đồng.

Theo đó, ngày 9/5, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với UBND xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, thay mặt bạn đọc Dân trí trao tặng tới 2 anh em ruột Dương Văn Ngọc (8 tuổi) và Dương Nhật Long (6 tuổi), trú tại xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang số tiền 58.740.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cậu bé mồ côi gần 60 triệu đồng - 1

Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trân trọng trao tặng 2 cháu bé số tiền gần 60 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đây là số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ 2 bé Ngọc và Long thông qua tài khoản của Quỹ Khuyến học Việt Nam được đăng tải trong bài viết: "Bà và mẹ lần lượt qua đời, cậu bé lên 8 "gồng mình" chăm em 6 tuổi"

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Nguyễn Văn Sùng (cậu ruột 2 bé) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà hảo tâm, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và chính quyền địa phương, đã luôn ở bên giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

 "Món quà trên vô cùng ý nghĩa với gia đình em. Em sẽ gửi tiết kiệm phục vụ việc học tập cho các cháu sau này. Mong rằng với tình yêu thương của mọi người dành cho, các cháu sẽ cố gắng vươn lên học tập thật tốt", anh Sùng nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cậu bé mồ côi gần 60 triệu đồng - 2

Đứa anh 8 tuổi bất đắc dĩ trở thành 'chỗ dựa" cho đứa em 6 tuổi.

Tại buổi lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã ân cần thăm hỏi và động viên 2 bé Ngọc và Long.

Bà Chính cho biết, bà đọc được bài viết về hoàn cảnh 2 cháu bé mồ côi qua báo Dân trí, nay được đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam thay mặt bạn đọc Dân trí trao tặng số tiền gần 60 triệu đồng tới 2 cháu bé, khiến bà rất xúc động.

"Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí sẽ góp sức lan tỏa yêu thương, để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng như cả nước vơi bớt đi những khó khăn, mất mát trong cuộc sống vươn lên học tập tốt", bà Chính nói.

Bà Chính cũng đề nghị gia đình 2 cháu bé sử dụng, bảo quản số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ một cách tiết kiệm, hợp lý, phục vụ cho việc học tập của các cháu đúng như mong muốn của các nhà hảo tâm đã gửi gắm.

Như đã đưa tin trước đó, Chị Nguyễn Thị Thêu (mẹ bé Ngọc và Long) vốn không có nhan sắc lại vụng về, chậm chạp nên tuổi thanh xuân của chị Thêu qua đi lúc nào không hay. Năm ngoài 30 tuổi, người phụ nữ lỡ thì này chấp nhận sống chung không hôn thú với một người đàn ông đã ly hôn vợ.

 Nhưng niềm hạnh phúc mà chị Thêu cố công tìm kiếm này "ngắn chẳng tày gang". Khi bé Ngọc được hơn 1 tuổi, cũng bởi cuộc sống quá khó khăn mà 2 người không tìm được tiếng nói chung, chị Thêu ôm con trở về nương nhờ mẹ đẻ, thì cũng là lúc phát hiện đã mang thai bé Long.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 cậu bé mồ côi gần 60 triệu đồng - 3

Sớm mồ côi, 2 đứa trẻ khôi ngô này sẽ phải đối diện với một viễn cảnh vô cùng gian truân, trắc trở.

Những tưởng sóng gió đã qua, căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười con trẻ, người mẹ nghèo khó này coi như đã mãn nguyện... Nhưng, tai họa từ đâu bỗng dưng dồn dập giáng xuống gia đình này, đẩy họ đến tận cùng của nỗi đau. Năm 2019, chị Thêu phát hiện ung thư vú sau một thời gian dài sút cân, đau ngực. Cùng lúc người mẹ của chị cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

 Biết bao nỗ lực, cuối năm 2021 người phụ nữ bất hạnh cũng không thể chống lại được số phận nghiệt ngã. Chỉ chưa đầy một tháng sau, người mẹ của chị Thêu cũng theo con gái "về bên kia thế giới".