Mã số 3340:

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố!

(Dân trí) - Trên đường đi học nâng cao nghiệp vụ, anh chàng kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Quý Hợi bất ngờ bị tai nạn giao thông, đa chấn thương. Kể từ đó đã 4 năm trôi anh bị liệt tứ chi, gia đình chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đưa anh đến các bệnh viện thì đều bó tay. Thương nhất là 2 đứa con anh đang tuổi đến trường mà thiếu thốn đủ bề...

Bố bị tai nạn nằm liệt giường gần 4 năm, 2 đứa trẻ chông chênh con đường đến trường.

Đầu tháng năm chúng tôi có dịp trở về thôn Thượng Văn, (xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) thăm anh kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Quý Hợi. Trên chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, anh chàng kĩ sư Nguyễn Quý Hợi có khuôn mặt khá điển trai vẫn nằm bất động.

4 năm trước, anh Hợi đang là cán bộ thuộc Trung tâm giáo dục & hướng nghiệp dạy nghề huyện Duy Tiên, với một tương lai rộng mở, thì anh bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường đi học lớp cao học ở học viện Nông Nghiệp. Vụ tai nạn khiến anh liệt tứ chi, chùn đốt sống cổ, đa chấn thương,…

Kể từ đó anh bị liệt tứ chi nằm bất động một chỗ khiến phần cơ thể ngày một teo dần và không còn cảm giác, những ngón tay ngày càng co quắp vì không còn cảm giác.

Chị Nguyễn Thị Liễu(vợ anh Hợi), hàng ngày phải đi làm tăng ca để nuôi chồng và 2 đứa con hiện đang sinh sống cùng bà nội.

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 1
Trên đường đi học nâng cao nghiệp vụ, thì anh Hợi gặp nạn dẫn đến tàn phế.

Sau khi rót nước mời khách, bà Mơ mẹ anh Hợi năm nay đã 78 tuổi, bước đi lập cập, lưng bà còng gập nhưng vẫn phải chăm cháu và chăm con giai.

Giọng bà Mơ run run nói với chúng tôi, “em nó không may bị tai nạn giao thông nằm bất động ở đó đã 4 năm. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều do tôi và vợ nó chăm sóc. Ngày nó bị tai nạn, vợ nó cũng bỏ công, bỏ việc vay mượn tiền khắp nơi để đưa chồng đi khắp các bệnh viện, tài sản trong gia đình có gì nó cũng bán sạch nhưng chỉ giữ lại được mạng sống cho chồng".

Bà Mơ rầu rĩ kể, con dâu bà hiếu thảo lắm, nó thương mẹ, thương chồng con hơn 1 tháng nay nó đi làm lại, lương công nhân chẳng đượng là bao nên nó cứ phải làm cả ngày nghỉ, rồi xin làm tăng cả để kiếm từng đồng tiền thuốc men cho chồng.

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 2
Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 3
Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 4
Gần 4 năm trời chữa trị khắp các bệnh viện, đã khiến gia đình kiệt quệ.

Tiếp theo là những chuỗi ngày chữa trị  khắp các bệnh viện: Việt Đức, Bạch Mai, Y học cổ truyền TƯ, Viện Bỏng QG, bệnh viện tỉnh Hà Nam, bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên…Cho dù đã có bảo hiểm chi trả viện phí, nhưng những chi phí khác ngoài bảo hiểm cũng vô cùng tốn kém.

Gần 4 năm trời đằng đẵng “bệnh viện là nhà”, đã khiến gia đình anh kiệt quệ… không thể vay mượn đâu được tiền, gia đình đành phải đưa anh trở về nhà, dù rằng cơ thể anh đã có những sự chuyển biến tích cực.

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 5
Không vay đâu được tiền, anh Hợi đành phải trở về nhà, dù rằng cơ thể đã có những chuyển biến tích cực.

Cố gắng nhấc cánh tay lên, điều mà cách đây hơn 1 năm anh không làm được, anh Hợi cho biết: “Từ bệnh viện tỉnh về, em có thể cử động được đến khuỷu tay và đến phần bụng bắt đầu có cảm giác. Bác sĩ bảo em vẫn còn hy vọng nhưng em phải thật kiên trì chạy chữa, nhưng bố mẹ, vợ em đã khổ lắm rồi, em không muốn mọi người khổ thêm nữa…”

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 6
Vợ phải làm thêm giờ, tăng ca, nên thường chỉ có mẹ già lưng đã còng rạp chăm sóc con trai.

Bỏ dở câu nói, anh Hợi bất chợt nhăn nhó một cách đau đớn, trán rịn mồ hôi, anh Hợi cho biết, phần thắt lưng ở vị trí đã mổ sỏi thận lần trước mấy hôm nay lại đau buốt, anh đang chờ vợ ứng tiền lương để đi bệnh viện khám lại.

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 7

Hôm nay không phải đi học, 2 đứa con cứ quấn quýt bên bố cả ngày, đôi tay đã tàn phế không thể ôm các con vào lòng, anh Hợi chỉ còn biết nhìn các con mà rưng rưng nước mắt.

“Con bé lớn Nguyễn Linh Ngọc năm nay học lớp 2, thằng em Nguyễn An Phú 6 tuổi sắp bước vào lớp 1, dù được miễn giảm học phí. Nhưng, vì bố ốm mà tiền mua sách và đồ dùng học tập cho các cháu cũng không có, lại còn các khoản đóng góp nữa. Em lo sợ các cháu không theo được, thì em là người mang tội lớn với các con em…Giá như lần ngã ấy thà rằng em chết đi thì bố mẹ, vợ con em không phải khổ như thế này…”, anh Hợi nghẹn ngào nói.

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 8
Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 9
Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 10
2 đứa trẻ đang độ tuổi đến trường, dù đã được miễn học phí. Nhưng còn các khoản đóng góp khác, tiền mua sách và đồ dùng học tập bố mẹ không lo được.

Những lời trần tình cay đắng của người cha bất hạnh, khiến không gian trong căn phòng như chùng xuống. 

Xót thương nam kĩ sư bị tai nạn liệt giường, hai con thơ dại cầu phép mầu cho bố! - 11

Lặng người đi một hồi lâu, anh Vũ Văn Ba - chủ tịch UBND xã Yên Nam, cũng không giấu được cảm xúc chia sẻ: “Gia đình anh Hợi là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Anh Hợi gặp nạn phải nằm liệt giường nhiều năm nay, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ cũng già yếu không giúp được mấy. Lo nhất là 2 đứa trẻ đang độ tuổi ăn học, bố ốm như thế hay phải đi viện, chi phí tốn kém, nên việc học hành của các cháu bị ảnh hưởng. Qua cơ quan báo chí, đại diện chính quyền địa phương, tôi mong mỏi anh Hợi sẽ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ…”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3340: Anh Nguyễn Quý Hợi, thôn Thượng Văn, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 0979 977 947

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng