Mã số: 5421
“Chị mất rồi, em xin được sống tiếp để mang ơn mọi người!”
(Dân trí) - Dù bà Nguyễn Thị Ngọt đã không qua khỏi, nhưng nghĩa tình của bạn đọc Dân trí vẫn tiếp tục được trao đến bà Nguyễn Thị Vừa, người em gái đang chống chọi với ung thư và bệnh tim.
Ngày 29/5, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, báo Dân trí đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội của bệnh viện trao biển biểu trưng số tiền 45.951.124 đồng bạn đọc tiếp tục ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Vừa (SN 1961, trú tại xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến số tài khoản bà Nguyễn Thị Vừa.
Bà Vừa là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp người phụ nữ bỏng nặng đang nuôi em ung thư và bệnh tim”, được báo Dân trí đăng tải ngày 9/12/2024.

Bà Nguyễn Thị Vừa cùng cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trân trọng đón nhận số tiền 45.951.124 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ (Ảnh: Hương Hồng).
Trước đó, vào tháng 1, báo Dân trí đã trao số tiền 410.074.653 đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Vừa. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí khi ấy là món quà vô giá, giúp bà Nguyễn Thị Ngọt (chị gái bà Vừa), người bị bỏng nặng toàn thân, có điều kiện chữa trị.
Dù được các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí hết lòng giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, bà Ngọt đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em gái, để lại khoảng trống lớn trong trái tim người ở lại.
Lần này, khi đón nhận khoản hỗ trợ tiếp theo từ bạn đọc Dân trí, bà Vừa nghẹn ngào không nói nên lời. Trên khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì bệnh tật và mất ngủ vẫn ánh lên sự xúc động lẫn biết ơn.
“Trước khi mất, chị Ngọt còn thều thào cảm ơn, dặn tôi phải sống tiếp, phải biết mang ơn mọi người đã cứu giúp mình… Hôm nay, nhận tiếp khoản hỗ trợ này, tôi càng thấy ấm lòng.
Dù chị Ngọt không còn nữa, tôi vẫn cảm nhận được tình thương của bạn đọc dành cho cả hai chị em chúng tôi. Xin cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã cứu chúng tôi giữa lúc cùng cực nhất”, bà Vừa xúc động nói.

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vừa cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 410.074.653 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Bà Vừa từng rơi vào tuyệt vọng khi vừa chăm chị bị bỏng nặng, vừa gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư. Giờ đây, dù chị gái đã mất, bệnh tình vẫn chưa buông tha, nhưng chính sự tiếp sức của bạn đọc Dân trí đã trở thành điểm tựa tinh thần, là động lực để bà tiếp tục sống.
“Chị mất rồi, em xin được sống tiếp để mang ơn mọi người!”, bà Vừa nghẹn ngào nói.
Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng xúc động khi tiếp tục nhận được sự quan tâm từ bạn đọc báo Dân trí dành cho bà Nguyễn Thị Vừa. Số tiền hơn 45 triệu đồng lần này sẽ giúp bà có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh và phần nào vơi bớt nỗi đau sau sự ra đi của người chị.
Hai chị em bà Vừa là trường hợp đặc biệt khiến cả phòng Công tác xã hội chúng tôi day dứt mãi. Không nơi nương tựa, bệnh tật đeo bám, nhưng họ vẫn sống bên nhau rất đỗi yêu thương, nhường nhau từng miếng cháo, viên thuốc”.