1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5057:

"Chỉ lo con gái chết, 2 đứa cháu ngoại phải sống mồ côi như tôi trước đây"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Sống đến cuối cuộc đời rồi, tôi chỉ lo con gái chết, cháu ngoại còn nhỏ dại phải sống cảnh mồ côi như tôi trước đây, tội lắm", bà Tâm nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.

Đau đớn đến đuối sức vì bệnh tật hành hạ nhưng vẫn không thể nằm yên trên giường bệnh, chị Võ Thị Vui Mừng (33 tuổi, trú thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) gục đầu vào vai người mẹ già tìm chỗ dựa.

Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối và tiểu đường biến chứng hành hạ nhiều năm khiến chị Mừng bị liệt nửa người bên phải. Sợ mẹ lo lắng, chị không dám than khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt vai áo mẹ.

Người mẹ già lo con gái chết, 2 cháu mồ côi (Video: Nguyễn Duy)

Một tiếng rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bà Võ Thị Tâm (65 tuổi, mẹ chị Mừng) vẫn kiên trì ngồi yên làm chỗ dựa cho con gái. Đôi bàn tay gầy guộc xoa bóp cơ thể cho con như để dịu bớt cơn đau. Hễ có người hỏi đến hoàn cảnh, bà lại tủi thân, khóc nghẹn.

"Tôi mồ côi bố từ khi vừa lên 2 tuổi. Bố tôi mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Lên 3 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. Tôi sống thui thủi bên ông bà nội. Ngày tôi lên 7 tuổi thì ông nội hi sinh… 

Lấy chồng thì chồng mất sớm, để lại gánh nặng 5 đứa con. Đời tôi khổ, chỉ mong các con bình yên khôn lớn. Vậy mà những ngày cuối đời, tôi lại phải lo cho sự sống của con gái thế này đây. Tôi chỉ lo con gái chết, 2 đứa cháu ngoại còn nhỏ dại phải sống cảnh mồ côi như tôi trước đây, tội lắm".

Chị Mừng bị suy thận giai đoạn 3 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bà Tâm kể, chị Mừng là con thứ 4 trong gia đình. Ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, bao dự định về tương lai vụt tắt khi chị biết tin mình bị tiểu đường nặng. Thương mẹ già, chị quyết định vào Gia Lai sống cùng chị gái, hàng ngày đi hái café thuê kiếm tiền chữa bệnh. Cũng chính nơi đây, chị quen và có tình cảm với anh Trần Văn Tiến (32 tuổi).

Đau đớn đến đuối sức, chị Mừng gục đầu vào vai người mẹ già tìm chỗ dựa (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Tôi nói cho anh biết bệnh của mình và từ chối tình cảm của anh. Nhưng rồi, anh ấy vẫn kiên trì bên cạnh chăm sóc và muốn cưới tôi làm vợ. 3 năm vượt qua bao sóng gió, chúng tôi cũng quyết định đến với nhau. Mang thai con gái đầu lòng cận ngày sinh nở, khó khăn quá, vợ chồng tôi dắt nhau về nương nhờ nhà ngoại", chị Mừng kể.

4 năm trước, khi mang thai đứa con thứ 2 được 3 tháng, chị Mừng thấy cơ thể mệt mỏi, chân tay phù bất thường, đi khám thì được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn 3. Dù biết mang thai khi đang mắc bệnh hiểm nghèo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa cả tính mạng nhưng chị Mừng vẫn quyết định giữ lại con, từ chối phác đồ điều trị, cố gắng từng ngày để con được chào đời khỏe mạnh.

Cứ hễ có người hỏi đến hoàn cảnh, bà Tâm lại tủi thân, khóc nghẹn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đến tháng thứ 8, căn bệnh biến chứng sang suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bắt con nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng. Con trai chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,7kg. Chị Mừng may mắn qua cơn nguy kịch, chạy thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) để duy trì sự sống.

Ông Lê Thanh Vui, Trưởng thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng), chia sẻ, hoàn cảnh mẹ con bà Tâm rất đáng thương. Bà Tâm mồ côi từ nhỏ, lấy chồng về xã này. Chồng mất sớm, một mình lo cho 5 đứa con trong khi thu nhập chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, là hộ khó khăn triền miên của xã. Trước đây, bà bán thêm nước chè để kiếm thêm đôi đồng trang trải cuộc sống.

Bà Tâm chỉ lo cô con gái chết đi, cháu bà sẽ khổ (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Con cái giờ lập gia đình cả rồi nhưng bà Tâm chưa hết khổ. Từ ngày chị Mừng lâm bệnh nặng, bà đưa con nằm viện chạy thận duy trì sự sống, ít khi được về nhà. Con cái đều khó khăn nên dù thương mẹ cũng không thể phụ giúp được gì nhiều.

Vợ đau lâu ốm dài, con thơ, nợ nần chồng chất, anh Tiến đành phải đưa 2 con là Trần Thị Hoàng Yến (6 tuổi) và Trần Hoàng Long (4 tuổi) về quê nội ở Ninh Bình nhờ ông bà chăm sóc để đi làm thuê kiếm tiền nuôi con, chạy chữa cho vợ. Thi thoảng, anh Tiến cố gắng đưa con vào thăm vợ để gia đình được bên nhau.

Địa phương, bà con xóm làng ai cũng thương, tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Hoàn cảnh của bà Tâm đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người", ông Vui chia sẻ.

Thời gian gần đây sức khỏe yếu, phải cấp cứu thường xuyên, lo sợ không qua khỏi, chị Mừng muốn gặp con. Người chồng lại vay mượn đưa con vào thăm vợ.

"Nhìn 2 đứa con còn vô tư, nhỏ dại, vui cười khi được gặp mẹ mà tôi đau lòng lắm. Đau đớn mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ xin trời rủ lòng thương cho tôi có cơ hội được sống bên con thêm một thời gian nữa. Con còn quá nhỏ thế này, tôi sao đành yên lòng nhắm mắt được đây", chị Mừng chia sẻ.

2 con của chị Mừng phải gửi về quê nội ở Ninh Bình (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bệnh viện xa nhà, sức khỏe con gái yếu lại bị liệt nửa người, bà Tâm thuê tạm phòng trọ nơi "xóm chạy thận" với giá 1 triệu đồng/tháng cho 2 mẹ con ở. Đều đặn tuần 3 buổi, bà Tâm nhờ người dìu con lên xe lăn, đẩy vào viện chạy thận, cuối buổi lại đẩy con về phòng trọ. Cuộc sống của 2 mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào những suất cơm từ thiện, tình cảm của mọi người ở quê nhà cũng như y bác sĩ, người dân lui tới bệnh viện.

"Ai nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ con tôi cũng thương, thi thoảng họ cho đôi đồng mua thức ăn, bịch bỉm cho con mặc. Có lần bệnh viện còn cho 2 triệu, y bác sĩ mua cho suất cơm... Cuối đời rồi, tôi chỉ mong duy trì sự sống cho con để 2 đứa cháu ngoại tôi không phải sớm chịu cảnh mồ côi.

Thời gian này sức khỏe con rất yếu, phải cấp cứu liên tục mà tôi không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu chữa cho con. Nợ hơn 200 triệu đồng đến nay tôi và con rể vẫn chưa trả được đồng nào. Nếu cứ thế này con sẽ chết mất. Cúi xin mọi người giúp đỡ để nó có thêm cơ hội sống", bà Tâm khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5057 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Khoa thận lọc máu, bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

STK của bà Nguyễn Thị Tâm: 8820731087, ngân hàng BIDV.

Điện thoại: 0365.463.531.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5057)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269