1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4663:

"Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá!"

Hương Hồng

(Dân trí) - Hình ảnh anh Tư cầm ảnh con trai 8 tháng tuổi đứng hàng giờ trước cửa phòng bệnh, cầu mong chị Hồng tỉnh lại khiến nhiều người không cầm được nước mắt...

Anh Phạm Văn Tư (trú ở Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - người đàn ông nghèo khó rơi vào cảnh bi đát thấy tôi bước ra từ phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Tư vội níu lấy tay tôi hỏi dồn trong tâm trạng lo lắng đến hoảng loạn. Ở đó, vợ anh đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần. Không biết phải trả lời người chồng tội nghiệp thế nào, tôi chỉ còn biết đứng lặng nhìn anh, mà thấy khóe mắt bỗng cay xè.

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 1

Bất ngờ mắc viêm cơ tim cấp, tính mạng người phụ nữ 24 tuổi mong manh như ngọn đèn trước gió.

Nói với chúng tôi, giọng anh Tư lạc đi: "Đã gần 1 tuần trôi qua rồi, mà vợ em vẫn chưa tỉnh lại. Nhiều máy móc, dây dợ với ống thế kia, em sợ lắm. Cũng tại gia đình em quá nghèo, mà vợ em ốm cũng không được nghỉ ngơi, nên giờ mới nên cơ sự này. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, thì bố con em biết làm thế nào bây giờ!...", cảm xúc đau đớn trào dâng, khiến người đàn ông 35 tuổi nấc nghẹn.

Quay mặt, lén lau vội những giọt nước mắt vừa ứa ra, anh Tư buồn bã cho biết: Thời gian gần đây tai ương cứ liên tiếp giáng xuống gia đình 3 thế hệ, với 6 nhân khẩu của anh.

Đầu tiên là 2 đứa con nhỏ 3 tuổi và 8 tháng tuổi bỗng dưng cùng mắc viêm phổi nặng, hết điều trị ở Bệnh viện Nhi Hải Dương, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương chạy chữa ròng rã mấy tháng trời.

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 2

Người mẹ 3 con phải chạy ECMO và lọc máu liên tục để duy trì mạng sống.

Không có lấy một xu dính túi, để có tiền theo đuổi việc chữa trị cho 2 con, không còn cách nào khác, vợ chồng anh Tư phải vay tín dụng hơn 60 triệu đồng.

Con vừa xuất viện, dù sau sinh mổ sức khỏe chưa hồi phục, nhưng chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Tư, 24 tuổi) vẫn xin làm công nhân thời vụ cho một công ty may gần nhà. Nhiều lúc chị Hồng thấy người mệt mỏi, thường xuyên đau đầu khó thở. Nhưng, người mẹ 3 con này vẫn gượng dậy, bởi nỗi lo cơm áo và canh cánh gánh nợ lớn trên vai chưa trả nổi đồng nào.  

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 3

Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình vốn khó khăn này, đẩy họ đến tận cùng của sự bất hạnh.

"2 đứa con em vừa thoát khỏi kiếp nạn, thì đến lượt vợ em. Hôm đó em đi làm ca đêm về đến cổng, thì gặp vợ em cũng vừa dắt xe từ trong nhà ra. Thấy cô ấy loạng choạng, em chưa kịp chạy đến thì vợ em đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Em chỉ kịp vay nóng hàng xóm 2 triệu đồng, đưa vợ đi cấp cứu. Bác sĩ bảo phải chuyển gấp về Hà Nội thì vợ em mới có hy vọng… Tại sao tai họa cứ trút xuống vợ con em thế này", anh Tư bật khóc.

Nén nỗi đau, anh Tư kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Mồ côi cha mẹ từ khi mới được hơn 11 tháng tuổi, anh Tư được một nhà chùa nhận nuôi. Đến năm vừa tròn 18 tuổi, chú tiểu Phạm Văn Tư hoàn tục và làm đủ mọi việc để kiếm sống.

Như duyên trời định, anh Tư gặp chị Hồng trong một lần đi chở hàng thuê. Người mẹ đơn thân nhanh chóng "phải lòng" chàng trai mồ côi hiền lành. Hai mảnh đời không may mắn tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, họ quyết định gắn bó với nhau… Anh Tư dọn về ở rể nhà vợ, 2 đứa con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời (bé Gia Bảo sinh năm 2019, bé Bảo Thiên sinh năm 2022).

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 4

Gương mặt lộ rõ sự đau đớn, bất lực đến tột cùng của người chồng.

Với mức lương công nhân thời vụ của 2 vợ chồng anh Tư, dù có chắt bóp, dè sẻn từng đồng thì gia đình 6 nhân khẩu này vẫn luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tai họa bất ngờ liên tiếp giáng xuống, thực sự đã đẩy họ vào bước đường cùng không lối thoát.

"Các bác ơi, em cùng đường rồi! Bà ngoại bọn trẻ vừa gọi điện lên bảo, nợ cũ chưa trả giờ ở nhà không thể vay thêm được nữa. Em biết tìm đâu ra mấy trăm triệu để cứu cô ấy bây giờ. Các anh chị ơi, cứu vợ em với!…", ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, người đàn ông nghèo khó chấp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 5

Những ánh mắt khắc khoải nơi quê nhà, ngày đêm ngóng tin người "thập tử nhất sinh" nơi bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Hồng nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO, lọc máu, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao...".

Bác sĩ Cường cho biết thêm, chị Hồng đang trong diện theo dõi đặc biệt vì tình trạng quá nặng, do phải sử dụng các loại thuốc cùng máy móc trang thiết bị bậc cao, nên số tiền điều trị cần đến khoảng 300 triệu đồng.

Và cơ hội để người mẹ trẻ 3 con trở về cuộc sống bình thường, nếu được tiếp tục điều trị tích cực là điều trong tương lai. Nhưng ngặt nghèo ở chỗ, gia đình chị đã quá kiệt quệ.

Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! - 6

Mong rằng sẽ có những nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, cho người mẹ 3 con này thêm một lần được sống.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Hình ảnh anh Tư cầm ảnh con trai 8 tháng tuổi đứng hàng giờ trước cửa phòng bệnh, cầu mong vợ tỉnh lại khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá! Trước tình cảnh gia đình anh ấy quá bi đát, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người mẹ 3 con này, cho chị thêm một lần được sống... ".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4663 xin gửi về:

1.  Bà Nguyễn Thị Liên (mẹ chị Hồng)

Địa chỉ: 25 Đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hiện chị Hồng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4663)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269