1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cháu Hồ Văn Diệu sắp được phẫu thuật

(Dân trí) - Chiều 8/10, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 2.100.000 tới gia đình anh Hồ Văn Duần. Đối với đôi vợ chồng nghèo, món quà này thực sự ý nghĩa khi cháu Hồ Văn Diệu sắp sửa được phẫu thuật.

Cháu Hồ Văn Diệu sắp được phẫu thuật - 1
Ông Hồ Văn Khưm (Chủ tịch HĐND xã Húc) thay mặt Dân trí trao quà nhân ái tới vợ chồng anh Hồ Văn Duần
Con đường vào xã Húc sau ngót nghét một tuần mưa lũ trở nên hết sức lầy lội. Nhiều quãng, chúng tôi phải dắt xe cuốc bộ đến bở hơi tai.

Trên đường đi, ai cũng quặn lòng khi nhìn thấy cánh đồng xơ xác, nếp nhà sàn tan hoang… Sau đợt lũ, đời sống người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Gặp chúng tôi, gương mặt bạc phếch vì vất vả của vợ chồng anh Duần bỗng sáng bừng lên. “Gia đình em không sao anh à, chỉ mấy trắng ruộng lúa, rẫy cà phê mới trồng và chết một con dê thôi. Bận này năm ngoái, cả nhà còn ôm nhau mà lo chuyện đói ăn. Giờ thì cũng bớt vất vả như trước rồi. Tất cả là nhờ những tấm lòng nhân ái cả đấy”.

Đang trò chuyện, giọng chị Thuỷ chợt chùng xuống khi nhắc đến bệnh tình của cháu Diệu. Chị cho biết: gia đình đã đưa cháu đến bệnh viên Ung bướu ở Hà Nội để chữa khối u máu trên mắt.

Thế nhưng, các bác sĩ tại đây khuyên: nếu phẫu thuật, cháu sẽ chung cảnh mù loà như bố. Bởi cháu Diệu còn quá bé, khối u lại gần mắt...

Họ động viên chị đem con trở lại bệnh viện Nhi Trung ương điều trị từng bước thông qua phương pháp tiêm và uống thuốc. Hàng tháng, cháu Hồ Văn Diệu phải được đưa ra Hà Nội để tiêm một mũi thuốc (Mỗi mũi tiêm trị giá 700.000 đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, cháu đã được tiêm 8 mũi. Dự kiến, mũi tiêm cuối cùng cho cháu sẽ nhằm ngày 11/11.

Chị Thuỷ cười buồn, bảo: “Các bác sĩ nói: con em sắp được phẫu thuật rồi. Chỉ tiêm một mũi nữa thôi. Khoảng tháng 12 thì phẫu thuật anh ạ. Em có hỏi số tiền phẫu thuật là bao nhiêu, nhưng các bác sĩ chưa nói con số cụ thể.”.

“Vợ chồng em đã quyết tâm cắn rơm, cắn cỏ để chữa bệnh cho cháu. Có bao nhiêu sức, vợ chồng em sẽ dốc hết. Chỉ sợ số tiền quá lớn thì nhà em chẳng biết làm sao.” - Anh Hồ Văn Duần nghẹn ngào tâm sự.

Nhận số tiền 2.100.000 đồng từ Quỹ nhân ái, vợ chồng anh Duần chảy ròng nước mắt. Chị Thuỷ bộc bạch: “Số tiền này cùng số tiền bạn đọc ủng hộ những lần trước, gia đình sẽ dồn tất cả để chữa bệnh cho cháu. Hy vọng sẽ đủ để con em giữ được đôi mắt sáng”

 

Tân Tuấn Hiệp

Dòng sự kiện: Cháu bé bị u máu