1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng trai xin thoát nghèo ngã từ tầng 5 đang dần hồi phục

(Dân trí) - Ngã từ tầng 5 xuống đất, tính mạng chàng trai trẻ Nguyễn Đắc Sơn như "chỉ mành treo chuông". Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các bạn đọc Dân trí, Sơn đã vượt qua tử thần và đang dần hồi phục.

Nguyễn Đắc Sơn là chàng trai trẻ được báo Dân trí đưa tin trong bài viết: “Ám ảnh đôi mắt khát thèm sự sống của chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất”. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, với quyết tâm thoát nghèo, chàng trai trẻ Nguyễn Đắc Sơn thuyết phục bố mẹ vay 200 triệu đồng để được đi xuất khẩu lao động. Trong khi đang học tiếng Nhật ở một trung tâm ngoại ngữ thuộc huyện Đan Phượng, (Hà Nội) thì thảm kịch xảy ra…

Chàng trai xin thoát nghèo ngã từ tầng 5 đang dần hồi phục - 1
Chàng trai xin thoát nghèo ngã từ tầng 5 đang dần hồi phục - 2
Ngã từ độ cao 15 m Sơn bị đa chấn thương rất nặng

Ngã từ độ cao khoảng 15m xuống đất, Sơn bị đa chấn thương nghiêm trọng: tràn máu khí màng phổi 2 bên, đụng dập phổi 2 bên, gãy xương sườn 3P, gãy xương đòn 2 bên, gãy mỏm quạ xương vai, gãy xương hàm trên, xương hàm dưới, gãy cung tiếp gò má trái, gãy xương đùi 2 bên. Để chạy chữa cho con trai, vợ chồng cô Hương phải bán, cầm cố, vay lãi khắp mọi nơi.

Đang trong cơn bĩ cực, thì gia đình Sơn nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Sau khi bài báo được lên trang, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã động viên và chia sẻ kịp thời, giúp vợ chồng cô Hương có kinh phí tiếp tục điều trị cho con trai.

Chàng trai xin thoát nghèo ngã từ tầng 5 đang dần hồi phục - 3

Cô Hương (mẹ của Sơn) nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Gặp lại cô Hương, tại báo điện tử Dân trí, cô Hương vui mừng chia sẻ với chúng tôi về tình hình sức khỏe của Sơn đã tốt lên rất nhiều. Hiện tại Sơn đã có thể nhấc được tay và cử động được chân, Sơn đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà tạm nghỉ một thời gian.

 Nhận số tiền 20.000.000đ được các bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, cô Hương xúc động nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm thời gian qua đã luôn ở bên giúp đỡ và động viên gia đình, ơn nghĩa này chúng tôi không bao giờ dám quên”.

Hương Hồng