1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3084:

Cha chết vì ung thư, con trai lay lắt khi bị cắt hết dạ dày

(Dân trí) - Không có tiền để mua hóa chất ngoài danh mục BHYT chi trả, anh Nguyễn Đậu Hòa đành xin kết thúc đợt điều trị sớm hơn dự kiến. Người cha của anh qua đời sau 7 năm chống chọi với ung thư, hiện tính mạng anh cũng đang mong manh khi không đủ tiền theo phác đồ điều trị để có thể ghép tế bào gốc.

Khốn khổ người đàn ông bị cắt hết dạ dày, chống chọi với u Lympho

Trò chuyện với chúng tôi, dẫu đã cố tỏ ra rắn rỏi kiên cường nhưng anh Nguyễn Đậu Hòa (SN 1980, trú xóm Sen 2, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) cũng nhiều lần bật khóc. Cuộc đời người đàn ông này là chuỗi ngày đầy biến cố và bệnh tật bủa vây bản thân và người thân trong gia đình.

Anh Nguyễn Đậu Hòa bật khóc khi nói về tình cảnh hiện tại của mình.
Anh Nguyễn Đậu Hòa bật khóc khi nói về tình cảnh hiện tại của mình.

Gần 15 năm về trước, anh Hòa đồng ý chăm con để vợ đi xuất khẩu lao động, mong cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng người đàn bà ấy đã rời bỏ cha con anh khi đã tự do ở một phương trời xa lạ. Nén nỗi đau bị phụ bạc, anh dồn yêu thương chăm sóc cậu con trai Nguyễn Đậu Quang và phụng dưỡng bố mẹ già.

Năm 2007, người cha thân yêu của anh bị phát hiện ung thư tiền liệt tuyến. Là con trai duy nhất, anh cáng đáng việc chạy chữa cho cha, những mong ông có thể hưởng phúc khi tuổi về già.

“Khi cha tôi đang điều trị bệnh ung thư thì mẹ tôi cũng nhập viện vì bị U răng hàm phải nhập viện phẫu thuật. Năm 2014, tôi lấy nhà tôi bây giờ, lúc đó cô ấy mới hơn 20 tuổi. Bố tôi được con dâu phụng dưỡng một thời gian ngắn thì qua đời”, anh Hòa kể.

Tóm tắt bệnh án của anh Nguyễn Đậu Hòa. Hiện tại anh Hòa đã phải cắt toàn bộ dạ dày, mạc nối lớn, thân và đuôi tụy, lách.
Tóm tắt bệnh án của anh Nguyễn Đậu Hòa. Hiện tại anh Hòa đã phải cắt toàn bộ dạ dày, mạc nối lớn, thân và đuôi tụy, lách.

Quá trình chạy chữa cho bố mẹ khiến kinh tế anh Hòa trở nên khánh kiệt. Thương đứa con trai thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, thương người vợ trẻ mới bước chân vào cảnh làm dâu đã phải chịu nhiều vất vả, anh Hòa chỉ biết động viên bản thân và vợ con cùng cố gắng. Cuộc sống mới cũng dễ thở hơn nhờ sự đồng cam cộng khổ của cả gia đình, nhất là khi cô con gái Nguyễn Khả Ngân (SN 2015) ra đời.

Chưa kịp mừng vì không có cảnh mẹ kế con chồng, cuộc sống bớt dần khó khăn thiếu thốn khi có bàn tay vun vén của người phụ nữ thì biến cố lớn ập đến với anh Hòa.

Chồng chết vì ung thư, bà Vương Thị Hương đang đối mặt với nỗi lo sợ có thể mất đứa con trai duy nhất vì cảnh nghèo.
Chồng chết vì ung thư, bà Vương Thị Hương đang đối mặt với nỗi lo sợ có thể mất đứa con trai duy nhất vì cảnh nghèo.

“Năm ngoái, đau quá không chịu nổi nên tôi đi khám. Bác sĩ nói tôi bị ung thư dạ dày. Tôi suy sụp thực sự. Ung thư mà không có tiền thì coi như chỉ có chết. Tôi dấu bệnh, âm thầm chịu đựng một mình nhưng những cơn đau vật vã khiến vợ tôi sinh nghi, gạn hỏi. Biết bệnh tôi, vợ và hai chị gái động viên điều trị, cố gắng để các con còn có cha”, anh Hòa kể tiếp.

Dốc hết tiền bạc trong nhà, cùng với sự hỗ trợ của gia đình hai chị gái, anh Hòa nhập viện K điều trị. Tế bào ung thư đã xâm lấn buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, mạc nối lớn, thân – đuôi tụy và lách. Trong khi chồng nằm viện điều trị sau phẫu thuật thì chị Nguyễn Thị Thao (SN 1990) bị tai nạn giao thông gãy tay.

Xác nhận của UBND xã Kim Liên về hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đậu Hòa.
Xác nhận của UBND xã Kim Liên về hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đậu Hòa.

Mặc dù tay bị thương nhưng chỉ 2 tuần sau chị Thao đã cố gắng đi làm trở lại để duy trì đồng lương hơn 3 triệu/tháng của mình. Đó là khoản thu nhập duy nhất để “gánh” chi phí sinh hoạt cho cả gia đình và tằn tiện để thêm vào lo ăn uống cho anh Hòa.

Sau cuộc đại phẫu, tưởng tình trạng bệnh đã được khống chế thì anh Hòa tiếp tục bị phát hiện bị u lympho lan tỏa tế bào B lớn, typ không tâm mầm và được chuyển sang Bệnh viện huyết học truyền máu trung ương tiếp tục điều trị.

Đơn thuốc với lọ thuốc lên tới gần 33 triệu đồng của anh Hòa.
Đơn thuốc với lọ thuốc lên tới gần 33 triệu đồng của anh Hòa.

“Hiện tôi đã trải qua 7 đợt điều trị hóa chất với 4 đợt điều trị mà chi phí 1 lọ hóa chất lên tới gần 33 triệu đồng. Tiền bạc trong nhà không còn, vay ngân hàng lên tới 150 triệu đồng, nhiều khi ăn một miếng cơm có thịt mà nuốt không vào vì thương mẹ già và 2 đứa con nhỏ ở nhà nhưng cũng cố nhắm mắt để nuốt. Có ăn được thì mới có sức mà điều trị, khi “đánh” hết tế bào ung thư mới có cơ hội để ghép tế bào gốc. Bác sĩ nói chỉ còn cách đó mới cứu được tôi”, mắt anh Hòa đã đỏ hoe tự bao giờ.

Ghép tế bào gốc, nói thì đơn giản nhưng nếu anh Hòa có đủ sức khỏe để thực hiện thì cũng không biết lấy đâu ra tiền bởi chi phí cho 1 lần ghép lên tới hơn nửa tỉ đồng. Giờ trong nhà anh, một vài triệu còn khó, nói gì đến tiền trăm triệu, tiền tỉ.

Bên cạnh nỗi lo bệnh tật, anh Hòa còn canh cánh nỗi lo về mẹ già, hai con thơ dại.
Bên cạnh nỗi lo bệnh tật, anh Hòa còn canh cánh nỗi lo về mẹ già, hai con thơ dại.

Anh Hòa tính bán mảnh đất hiện đang ở để tiếp tục nuôi hi vọng được sống. Thế nhưng đây là đất hương hỏa tổ tiên để lại, đâu phải chỉ để cho mỗi mình anh Hòa. Muốn bán cũng phải xin ý kiến của anh em họ tộc rồi chia phần đất của mình ra, lúc đó, đất cũng đâu còn mấy giá trị mà bán?

“Phận tôi thì cũng đành chịu. Mẹ già thì cũng mất, vợ còn trẻ quá, mình nằm xuống cũng không thể bắt cô ấy thủ tiết thờ chồng. Chỉ thương đứa con. Thằng Quang coi như không có mẹ, mà con Khả Ngân thì còn bé quá…”, người đàn ông khốn khổ bật khóc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3084: Anh Nguyễn Đậu Hòa, xóm Sen 2, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Điện thoại: 0983 730 017

Số tài khoản: 3609205199455 - chủ TK Nguyễn Đậu Hòa, Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn, Nghệ An.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam