1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3704:

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha

(Dân trí) - Thấy mẹ bán vé số không đủ tiền trị bệnh cho cha, cậu học trò nghẹn ngào viết thư cầu cứu nhà hảo tâm giúp cha có tiền trị bệnh. Trong thư, Long sợ 3 anh em Long chịu cảnh mồ côi, không được đến lớp.

Mặc dù các em trong tuổi ăn tuổi học, lứa tuổi được vỗ về, chăm sóc từ bàn tay của cha mẹ nhưng hiện nay cha em lâm bệnh nặng, mẹ bận bán vé số gồng gánh nuôi cả nhà nên các cháu thiếu thốn mọi bề.

Hoàn cảnh trên là trường hợp của cậu học trò Lê Nguyễn Huỳnh Long (SN 2008, học sinh lớp 6A2 trường THCS Phan Văn Cẩm, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Long còn có 2 em nhỏ là cháu Lê Nguyễn Phước Duy (SN 2015), học sinh trường Mẫu giáo Long Tiên và em Nguyễn Mai Đình mới hơn 3 tuổi.

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 1
Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 2

Bức thư viết tay của cháu Lê Nguyễn Huỳnh Long gửi đến bạn đọc Dân trí xin giúp đỡ để cha em có điều kiện chữa bệnh

Trước đây khi cha Long là anh Lê Xuân Bình (SM 1983) chưa mắc căn bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, anh Bình đi bốc vác thuê cho một đại lý phân bón ở địa phương, với tiền công mỗi ngày 200.000đồng. Từ số tiền này cộng với tiền bán vé số của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, vợ anh Bình cũng đủ tiền đong gạo cho 7 miệng ăn (Vì hiện tại vợ chồng anh Bình còn nuôi cha mẹ già trên 70 tuổi).

Dù cuộc sống lao động hàng ngày có vất vả, tuy nhiên vợ chồng anh rất vui khi 3 đứa con lần lượt ra đời đều khôn lớn, mạnh khỏe. Các cháu đều chăm ngoan, nhất là cháu Huỳnh Long, con trai lớn trong nhà, luôn biết chăm 2 em của mình khi cha mẹ phải thường xuyên vắng nhà vì công việc.

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 3

Từ người đàn ông to khỏe, hành nghề bốc vác thuê nhưng sau cơn bạo bệnh, nhiều lúc anh Lê Xuân Bình muốn ngồi dậy chơi với các con nhưng cũng không đủ sức

Thấy con cái đều khôn ngoan, vợ chồng anh Bình không quản khó nhọc với hi vọng “Ráng cày nuôi con, lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn, có cái chữ thoát nghèo...Tụi nhỏ sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không phải khổ như ông bà, cha mẹ nó như bây giờ...”, anh Bình chia sẻ.

Mặc dù vợ chồng anh Bình chỉ có mong ước bình thường như bao gia đình nghèo ở nông thôn nhưng niềm ao ước đó vuột mất khi anh Bình bất ngờ mắc căn bệnh ung thư máu. Để duy trì sự sống, ánh phải bán tài sản, vay tiền để mua máu đưa vào cơ thể hàng tháng.

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 4

Từ khi đưa chồng về nhà, chị Hoa tranh thủ đi bán vé số (trước ngày 1/4) để có tiền đong gạo. Nhưng nay vì dịch bệnh Covid-19, chị cũng thất nghiệp như bao người bán vé số khác

Chị Hoa rơm rớm nước mắt kể lại, ngày chị nhận kết quả anh Bình bị căn bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, chị Hoa thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình.

“Bác sĩ cho biết, quá trình điều trị phức tạp và rất tốn kém, phải kiên trì và lạc quan thì bệnh tình của anh mới có hi vọng. Nghe thế, hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc ở dãy hành lang bệnh viện vì biết rất rõ hoàn cảnh của gia đình mình không kham nổi”, chị Hoa sụt sùi nước mắt kể lại.

Thương chồng, chị Hoa về nhà vay mượn tiền và bán luôn đàn heo con để đem lên bệnh viện vô máu cho anh Bình lần đầu. Chỉ hơn 10 ngày nằm viện số tiền điều trị gần 50 triệu đồng (có BHYT) đã hết sạch túi, không còn một cắc. Chị Hoa đành xin Bệnh viện cho anh Bình về nhà, khi nào anh đuối sức thì chị Hoa đi vay tiền và đưa anh Bình lên bệnh viện để vô máu.

Chẳng biết chị Hoa còn cầm cự được bao lâu nữa đây? Vì số tiền chị bán vé số hàng ngày chưa đủ mua gạo ăn, còn việc mượn, vay tiền nhiều nơi đã bỏ mặc chị, vì nợ cũ chưa trả xong.

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 5

Gia định chị Hoa hiện rơi vào cảnh khánh kiệt, vì chồng bệnh, còn chị không thể đi bán vé số, trong khi gia đình có đến 7 miệng ăn

Cháu Long cầm trên tay lá thư vừa viết xong, cháu nói: “Tụi cháu thương cha nhiều lắm! Tụi cháu sợ cha chết rồi 3 anh em phải mồ côi cha. Nhà nghèo, mẹ đi bán vé số làm sao nuôi 3 anh em con và ông bà nội được. Rồi đây, tụi cháu sẽ nghỉ học nửa chừng… Cháu viết thư này xin các cô hãy giúp cha con có tiền trị bệnh, sớm khỏe mạnh để sống với tụi cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi trở thành bác sĩ cứu người như các bác sĩ đã cứu cha cháu. Lời của cậu bé Huỳnh Long tâm sự khiến chúng tôi rất xúc động!

Cậu học trò nghẹn ngào viết tâm thư cầu xin nhà hảo tâm cứu cha - 6

Cháu Huỳnh Long hiền ngoan, chăm học. Hiện cháu rất lo cha mất, cháu và 2 em mình sẽ không được học hành

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Tiên, cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Xuân Bình là hộ nghèo của địa phương. Hiện nay gia đình anh càng khó khăn hơn khi anh bị bệnh ung thư máu, vài tuần là phải lên bệnh viện vô máu và điều trị, trong khi gia đình không còn ai lao động, 3 cháu nhỏ thì đang đi học nên rất mong mọi người chung tay giúp gia đình anh Bình thoát qua cơn bĩ cực này.

Nhận lá đơn của cậu bé Huỳnh Long xin cứu cha, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của cậu bé lớp 6 hiền ngoan này. Tiễn chúng tôi ra về, cả 7 con người trong gia đình ấy như đang gửi gắm cả niềm hi vọng về một sự cứu cánh trong lúc ngặt nghèo, nhất là để con, để chồng, để cha của họ được sống. Và khi đó, cháu Huỳnh Long, cháu Phước Duy và bé Mai Đình có được chỗ nương tựa trong những tháng ngày sắp tới.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3704: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa .

Địa chỉ: Ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 0334.189.577.

Số TK: 108871279375. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cai Lậy- Tiền Giang.

Hoặc số ĐT: 0963446939 (Cô Mỹ Phương).

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn – Mỹ Phương