1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé Huy Hoàng bụng to như cái trống… đã mãi mãi ra đi

Phạm Oanh

(Dân trí) - Chúng tôi mới nhận tin cậu bé Huy Hoàng trong bài viết "Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống kêu cứu thảm thiết" đã mãi mãi ra đi...

Những ngày đầu tháng 4/2022, nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp của chị Lại Thị Thùy Linh, PV báo điện tử Dân trí đã có mặt tại khu nhà trọ, cổng Bệnh viện Nhi TW thăm hai mẹ con. Con trai Huy Hoàng (hơn 1 tuổi) bụng to như cái trống, làn da vàng bủng beo với tiếng khóc ngằn ngặt cả ngày đến tội nghiệp.

Sinh con ra, chị Linh như chết lặng khi bác sĩ cho biết con chị bị căn bệnh teo mật bẩm sinh, phải nhập viện điều trị ngay. Tình trạng của con ngày một nặng lên nên chỉ còn phương pháp ghép gan. Thương con, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ, tổng số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng, với hi vọng sẽ đủ kinh phí cho ca ghép gan của con.

Tuy nhiên, phép nhiệm màu đã không xảy ra. Tình trạng của con sau đó diễn biến phức tạp nên ca ghép gan chưa được thực hiện. Con đã mãi mãi ra đi vào ngày 9/9/2022, sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Đau đớn và đắng nghẹn, chị Linh cho biết: "Con lên trời làm thiên thần rồi chị ạ. Em không giữ được con ở lại nữa rồi. Vợ chồng em biết ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Nếu như không có sự hỗ trợ của mọi người, em không biết con còn ở được với em cho đến ngày hôm rồi nữa không".

Nhiều bạn đọc báo Dân trí sẽ mãi mãi yêu Huy Hoàng, cậu lính chì dũng cảm đã chiến đấu kiên cường với căn bệnh hiểm nghèo trong suốt hơn một năm ròng rã. Về thế giới mới…, con sẽ không phải chịu đau đớn nữa.