1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3366:

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như "ngọn đèn trước gió"

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, biến chứng viêm cơ tim, suy đa cơ quan, sinh mạng Ngọc Điệp tựa “ngọn đèn dầu trước gió”. Để cứu người bệnh, bác sĩ đang sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo chi phí rất tốn kém, gia đình cắm "sổ đỏ" được hơn 200 triệu cũng mới chỉ chi trả được gần 1 nửa tiền chi tiêu trong viện.

Ngưng tim phổi nhân tạo, bệnh nhân sẽ chết

Trên giường bệnh khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Điệp (22 tuổi) đang thoi thóp theo từng nhịp của máy thở. Vây quanh giường bệnh là hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) cùng nhiều thiết bị phục vụ hồi sức tích cực. Căn bệnh sốt xuất huyết biến chứng không chỉ khiến bệnh nhân rơi vào nguy kịch mà còn đẩy gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 1

Biến chứng sốt xuất huyết khiến Ngọc Điệp rơi vào nguy kịch

Bên giường bệnh của con ông Nguyễn Văn Giêng (47 tuổi) nghẹn ngào: “Ba đây con gái ơi, mở mắt nhìn ba đi, cố gắng tỉnh lại đi con…” Nghe tiếng cha gọi, đôi mắt ướt lệ của Ngọc Điệp khẽ hé mở rồi lại nhắm nghiền trong vô thức.

Gần một tuần qua, các bác sĩ đang phải chạy đua với tử thần để níu kéo sự sống cho Ngọc Điệp “bệnh nhân còn quá trẻ, chúng tôi không đành lòng buông xuôi”.

Thông tin từ Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đình Phùng, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết: “Ngày 28/5, chúng tôi nhận được thông tin từ đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới mời hội chẩn cho một ca bệnh nặng. Bệnh nhân Ngọc Điệp không may bị sốt xuất huyết dẫn tới biến chứng viêm cơ tim cấp, sốc tim, suy đa cơ quan. Bản chất của sốt xuất huyết đã nặng, viêm cơ tim trên nền bệnh sốt xuất huyết càng trở nên nguy hiểm hơn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim”.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 2

Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa với hi vọng giữ lại sự sống cho người vợ trẻ

Các bác sĩ đã phải hồi sức tích cực và hỏa tốc chuyển bệnh nhân sang Chợ Rẫy để thực hiện phương pháp ECMO. Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục rơi vào suy gan, suy thận, viêm phổi.

Hiện Ngọc Điệp đang được bác sĩ thay huyết tương, thở máy, ECMO, lọc thận nhân tạo… Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tri giác bệnh nhân có cải thiện khả quan nhưng chi phí điều trị quá tốn kém. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, mọi khoản viện phí gia đình phải tự chi trả, mới nằm viện 4 ngày nhưng chi phí đã tốn gần 300 triệu đồng.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 3

Sinh mạng người bệnh đang lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tim phổi nhân tạo

Theo BS Đình Phùng: “Nếu tiếp tục diễn tiến khả quan, dự kiến bệnh nhân còn phải điều trị tích cực khoảng 10 ngày nữa, chi chi phí trung bình mỗi ngày tốn 30 triệu đồng. Đây là món tiền rất lớn nhưng gia đình bệnh nhân quá khó khăn không thể lo nổi. Chúng tôi đang cố gắng hết khả năng về chuyên môn song không có máy móc hỗ trợ thì bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn… nếu ngưng ECMO bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong”.

Bệnh tật vùi dập hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ

Theo tâm sự của ông Giêng, gia đình ông thuộc diện khó khăn tại địa phương, ngoài diện tích đất đủ để cất căn nhà nhỏ, ông không còn tài sản gì đáng giá.

“Vợ chồng tôi đi làm mướn sống qua ngày, kinh tế eo hẹp nên chỉ lo cho con học được hết lớp 12 rồi phải nghỉ học đi làm cho shop bán quần áo. Ngọc Điệp vừa lập gia đình được hơn 5 tháng trước, con rể tôi là người cùng địa phương, hoàn cảnh cũng rất bi thương”, ông Giêng kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 4

Bệnh tật đang vùi dập hạnh phúc vốn đã quá nhiều thử thách của cặp vợ chồng trẻ

Người con rể mà ông Giêng nhắc tới là Huỳnh Ngọc Sơn (22 tuổi). Sơn và Điệp quen nhau từ ngày còn học phổ thông, sau khi nghỉ học, tình cảm càng trở nên mặn nồng, hơn 3 năm trước tai ương ập tới với Sơn. Em được bác sĩ ở Bệnh viện Ung Bướu, TPHCM phát hiện mắc bệnh ung thư hạch luympho cấp. Cha em mất sớm, một mình mẹ phải gồng gánh mưu sinh, lo cho em trong thời gian mắc bệnh. Đến nay, sau 3 năm điều trị, bệnh đã tạm lắng nhưng em vẫn phải tái khám, điều trị định kỳ.

Bạn trai mắc bệnh hiểm nghèo, Ngọc Điệp đã không quay lưng mà càng cảm thông, chia sẻ. Cuối năm 2018, sau lễ cưới đơn sơ, Sơn và Điệp chính thức nên vợ thành chồng.

Không được khỏe mạnh như những người đàn ông khác, Sơn cùng vợ mua quần áo cũ rồi đi bán dạo ở các tuyến đường. Nếu không gặp mưa nắng thất thường thì vợ chồng Sơn cũng kiếm được khoảng 300 nghìn đồng mỗi ngày và đôi vợ chồng trẻ đang mơ một ngày đón đứa con đầu lòng thì tai họa bất ngờ ập tới.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 5

Nhà đất đã cầm cố, người cha chỉ còn 2 bàn tay trắng đành bất lực nhìn con tho thóp trên giường bệnh

Kể về ngày phát hiện bệnh của vợ là khoảng 7 ngày trước khi vào viện, vợ em lên cơn sốt, em ra hiệu thuốc tây mua thuốc về cho uống nhưng khi hết thuốc thì lại sốt cao, sau đó rơi vào lơ mơ, nói sảng.

Sơn đưa vợ đến bệnh viện địa phương, các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới rồi tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ Sơn không có bảo hiểm y tế, mới nằm viện có ít ngày, đã tốn gần 300 triệu đồng. Gia đình nội ngoại đều nghèo, bố mẹ hai bên đã cầm sổ đỏ vay ngân hàng được hơn 200 triệu, tất cả đã đóng vào bệnh viện.

Cần gấp 300 triệu đồng cứu người phụ nữ tính mạng như ngọn đèn trước gió - 6

Người bệnh đang cần gấp 300 triệu đồng cho 10 ngày điều trị tiếp theo

“Bác sĩ nói em cần chuẩn bị khoảng 300 triệu đồng cho thời gian điều trị 10 ngày tiếp theo. Em đang về quê nhờ người thân vay mượn nhưng chưa ai cho mượn cả. Vợ chồng em mới lập gia đình, đi bán dạo quần áo cũ chỉ đủ sống qua ngày, tài sản chẳng có gì trong tay, khoản viện phí sắp tới không chỉ bản thân em mà gia đình hai bên cũng không còn khả năng hỗ trợ. Em mong bà con cô bác thương tình cứu giúp để vợ em có điều kiện tiếp tục được chữa trị”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3366: Ông Nguyễn Văn Giêng (bố bệnh nhân Ngọc Điệp) khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Tài khoản Ngân hàng Techcombank: 19029414000011; chi nhánh Củ Chi

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Giêng

Điện thoại: 0347770556

Hoặc: Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

2. Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

Tài khoản VNĐ tại VietComBank:Tên TK: Báo Điện tử Dân trí Số TK: 0451000476889Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:Account Name: Bao Dien tu Dan triAccount Number: 0451370477371Swift Code: BFTV VNVX 045Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 129 0000 61096Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân tríSố Tài khoản : 2611 000 3366 882Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng AnĐịa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)Account Name : Bao Dien tu Dan triAccount Number : 2611 037 3366 886Swift Code : BIDVVNVX261Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An BranchAddress : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0721101010006Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Bao Dien tu Dan triSố TK: 0721101011002Swift Code: MSCBVNVXBank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí- Số tài khoản VND: 1400206034036- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

Vân Sơn