Mã số: 5469
"Cảm ơn bạn đọc và bác sĩ đã cho vợ, con em cơ hội tái sinh"
(Dân trí) - Ngày đón vợ, con xuất viện, anh Nguyễn Đình Đức xúc động nghẹn ngào nói: "Cảm ơn bác sĩ, bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, cho vợ, con em cơ hội được tái sinh".
Sức khỏe hồi phục, người mẹ mắc viêm cơ tim nghẹn ngào cảm ơn (Video: Hương Hồng).
Ngày 18/3, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 373.663.459 đồng của bạn đọc giúp đỡ vợ chồng chị Lê Thị Nhất (SN 1984), anh Nguyễn Đình Đức (SN 1986), quê Hưng Yên.
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo kết chuyển đến số tài khoản của chị Lê Thị Nhất.
Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Đức nghẹn ngào gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình.
"Gia đình em vô cùng biết ơn các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho vợ, con em, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí. Vợ, con em đã khỏe lại và được xuất viện. Cảm ơn bạn đọc và bác sĩ đã cho vợ, con em cơ hội tái sinh", anh Đức xúc động nói.

Gia đình anh Nguyễn Đình Đức cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền hơn 373 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Chia sẻ thêm về sức khỏe của chị Lê Thị Nhất và cháu bé, chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện chị Nhất đã có thể đi lại, tự phục vụ bản thân. Chị Nhất được xuất viện về nhà và sẽ tái khám sau 3 tháng nữa.
Cháu bé con chị Nhất được 3,6kg, khỏe mạnh, ăn, ngủ tốt. Cháu cũng được xuất viện về cùng mẹ và không phải tái khám lại.
"Sự hồi phục của chị Nhất là niềm vui của gia đình, bệnh viện và hàng nghìn bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Chúng tôi luôn trân trọng những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí", chị Hạ nói.
Anh Nguyễn Đình Đức là hoàn cảnh trong bài viết "Người chồng khuyết tật khẩn cầu nhà hảo tâm cứu vợ con", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.
Sau trận sốt cao năm lên 3 tuổi, nửa người bên phải của anh Đức gần như bị liệt, các ngón tay và ngón chân co quắp…

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, chị Nhất đã hồi phục kì diệu và được xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).
Những tưởng, người đàn ông khuyết tật sẽ sống cô độc cả đời. Ngờ đâu, số phận đưa đẩy cho anh gặp chị Nhất, 2 người nên duyên chồng vợ. Năm 2013 và 2017, 2 con trai của anh chị lần lượt ra đời.
Sống ở vùng quê nghèo, ruộng đất ít, không có vốn liếng hay nghề phụ để lo trang trải cho các con và người chồng khuyết tật, chị Nhất xin làm công nhân ở xưởng may gần nhà với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Để lo cho gia đình, chị Nhất chỉ biết cố gắng làm lụng nhiều hơn. Chị thường xuyên xin làm tăng ca, những mong kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Trong khi chật vật kiếm sống để chăm lo cho chồng, con thì tai họa bất ngờ giáng xuống đầu chị Nhất, đẩy gia đình này lâm vào cảnh cùng quẫn, không lối thoát.

Đang mang thai gần đến ngày sinh, chị Nhất bất ngờ mắc viêm cơ tim (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho chúng tôi biết: "Bệnh nhân Nhất nhập viện đêm 27/1 trong tình trạng rất nặng do viêm cơ tim, suy đa tạng. Để cứu tính mạng 2 mẹ con, ca phẫu thuật "bắt con" khẩn cấp đã được tiến hành ngay vào rạng sáng ngày 28/1".