1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3420:

Cảm động những "người mẹ hiền" đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh

(Dân trí) - Kết thúc môn thi, Nguyên đã gục ngã và được mọi người đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu do kiệt sức. Nhưng để giữ mạng sống cho em với số tiền 400 triệu đồng đang quá sức tưởng tượng đối với người mẹ bán trà đá. Các bác sĩ Viện phổi TƯ đang phải kí quỹ để cứu mạng sống cho em.

Không giấu nổi sự lo lắng cho bệnh nhân, vừa dẫn chúng tôi đi, anh Đỗ Quang Huy, cán bộ phòng Công tác xã hội & Truyền thông cho biết, em Nguyễn Trọng Nguyên được chuyển từ bệnh viện Bạch Mai sang bệnh viện Phổi TƯ từ ngày 13/6 trong tình trạng bệnh rất nặng, lúc đó tưởng chừng như không cứu được.

Theo anh Huy, khi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân thấy người mẹ ôm mặt khóc nức nở, hỏi ra mới biết mẹ con ấy chị có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Không một cắc bạc trong túi nên chị không có cả tiền đóng viện phí cho con.

Anh Huy cho biết, chị Trần Thị Long, mẹ bệnh nhân Nguyên đã ly hôn 5 năm, hiện nuôi 2 con bằng công việc bán trà đá, vay được mấy triệu đưa con đi viện thì đã hết lâu rồi.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 1
Mắc căn bệnh hiếm gặp, em Nguyễn Trọng Nguyên, (15 tuổi) từ một thiếu niên khỏe mạnh, hoạt bát giờ teo tóp chỉ còn da bọc xương.

“Biết được hoàn cảnh của mẹ con em Nguyên, nên từ lãnh đạo bệnh viện, cho đến các y bác sĩ đều hết sức thương cảm. Một mặt vừa kêu gọi quyên góp, một mặt động viên tinh thần và tặng suất cơm từ thiện hàng ngày cho 2 mẹ con.

Nhưng do em Nguyên mắc phải căn bệnh hiếm gặp, với chi phí điều trị quá lớn vì phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài BHYT chi trả, nên hiện tại số tiền vận động quyên góp được hơn 150 triệu cũng đã hết. Các bác sĩ đang phải ký quỹ cho em tiếp tục dùng thuốc điều trị, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng”, anh Huy ái ngại cho biết thêm.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 2
Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 3

Phát bệnh khi đang ôn thi vào lớp 10, vừa thở oxy vừa làm bài thi, nhưng Nguyên vẫn gắng sức vượt qua kỳ thi và đủ điểm trúng tuyển vào trường công lập của huyện.

Trên giường bệnh của khoa Nhi, cậu bé Nguyên vốn là một thiếu niên khỏe mạnh, hoạt bát giờ là một hình hài teo tóp chỉ còn da bọc xương. Ngồi gục bên giường bệnh con trai, gương mặt đầm đìa nước mắt, chị Trần Thị Long( 42 tuổi) nghẹn ngào kể lại bệnh tỉnh con trai.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 4
Bác sĩ Phạm Đình Đồng đang thăm khám cho Nguyên

Sau khi ly hôn chồng 5 năm trước chị nhận nuôi 2 đứa con, dưới Nguyên còn 1 em trai 10 tuổi. Nguyên là cậu bé rất hiếu học, trong khi ôn thi vào lớp 10 thì em bị sốt kéo dài nhưng vẫn chăm chỉ ôn luyện. Lúc đi thi thì Nguyên đã phải thở oxy, nhưng vẫn cố gắng thi hết các môn và đủ số điểm đỗ vào trường công lập của huyện.

Kết thúc các môn thi Nguyên đã kiệt sức và được đưa ngay vào cấp cứu ở bệnh viện Nghĩa Đàn, (Nghệ An). Do bệnh nặng, Nguyên được chuyển thẳng ra bệnh viện Bạch Mai. Điều trị ở bệnh viện Bạch Mai 7 ngày, Nguyên lại được chuyển sang bệnh viện Phổi TƯ.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 5

Được điều trị tích cực, hiện Nguyên đã qua cơn nguy kịch, nhưng để em hồi phục trở lại phải cần tới 400 triệu đồng nữa, với chi phí điều trị lên tới 6 triệu đồng/ ngày.

Hoàn cảnh của mẹ con Nguyên, khiến các y bác sĩ trong bệnh viện không khỏi xót xa. Là người trực tiếp điều trị cho Nguyên, bác sĩ Phạm Đình Đồng, Khoa Nhi, bệnh viện Phổi TƯ cho biết, Nguyên nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng, nấm phổi Aspergillus fumigatus xâm lấn, đáp ứng thuốc chống nấm kém.

Vì vậy Nguyên phải điều trị phác đồ phối hợp 2 thuốc kháng nấm tốt nhất mới có thể cứu được tính mạng. Ngoài ra Nguyên còn bị tắc mật, viêm cầu thận, viêm gan, sức khỏe rất suy kiệt.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 6
Gương mặt thất thần của người mẹ nghèo đơn thân, khi nghĩ đến số tiền khổng lồ để cứu con.

Theo bác sĩ Phạm Đình Đồng, các loại thuốc điều trị nấm dùng cho Nguyên rất đắt, có loại thuốc lại không có trong danh mục BHYT phải mua hoàn toàn. Ngoài ra Nguyên còn phải điều trị hỗ trợ thêm điều hòa miễn dịch và dinh dưỡng ngoài danh mục BHYT.

Do vậy chi phí điều trị cho em ngoài danh mục BHYT và phần đồng chi trả 20% BHYT trung bình khoảng 6 triệu/ngày. Dự tính thời gian điều trị tiếp tục cho em ít nhất là 3 tháng tiếp theo, ước tính chi phí khoảng 400 triệu đồng nữa.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 7
Mắc căn bệnh nguy hiểm, chặng đường để hồi phục và tiếp tục cắp sách đến trường của Nguyên còn gian nan vô cùng.

"Nguyên còn quá trẻ, em còn cả tương lai phía trước, nếu được điều trị tích cực em hoàn toàn có thể khỏi bệnh. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, chúng tôi đã cứu được tính mạng em. Mong sao, các nhà hảo tâm hãy dang tay giúp đỡ cho em cơ hội được sống tiếp", đó là mong muốn của bác sĩ Đồng cũng là mong muốn của hàng triệu trái tim nhân ái.

Cảm động những người mẹ hiền đồng loạt kí quỹ cứu tính mạng nam sinh - 8
Mong rằng cậu bé bất hạnh này, sẽ được mọi người dang rộng vòng tay cứu giúp.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3420: Chị Trần Thị Long (mẹ em Nguyên), khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0374285877

Hiện em Nguyên đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Phổi TW. ĐT 02432115063 (số phòng CTXH&TT, bệnh viện Phổi TW)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng