Người bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình"Không được đứng đây bắt xe", người bán trà đá nói. Sau đó, người này cho biết khu vực cô gái đứng là nơi "tao bán hàng". Công an phường Từ Liêm đang tổ chức xác minh vụ việc.
Người bán trà đá đuổi cô gái ở Hà Nội: Quán đóng cửa, vỉa hè thông thoángSau khi đoạn video người bán trà đá đuổi cô gái đang đứng chờ ở bến xe Mỹ Đình được chia sẻ rộng rãi, quầy hàng này đã đóng cửa trả lại vỉa hè thông thoáng, rộng rãi.
01:17Người bán trà đá đuổi cô gái ở Hà Nội: Quán đóng cửa, vỉa hè thông thoángSau khi đoạn video người bán trà đá đuổi cô gái đang đứng chờ ở bến xe Mỹ Đình được chia sẻ rộng rãi, quầy hàng này đã đóng cửa trả lại vỉa hè thông thoáng, rộng rãi.
iMoney: Bán trà đá có cần nộp thuế không?Việc xác định nộp thuế tùy thuộc vào việc có đăng ký kinh doanh hay không, có 2 loại thuế cần quan tâm là thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân.
00:51Vụ cô gái bị đuổi khi đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình: Phạt người bán trà đáBà L.T.K., người bán trà đá, bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. Trước đó, bà K. có hành vi đuổi một cô gái đứng đợi xe ở vỉa hè đường Phạm Hùng.
Vụ cô gái bị đuổi khi đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình: Phạt người bán trà đáBà L.T.K., người bán trà đá, bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. Trước đó, bà K. có hành vi đuổi một cô gái đứng đợi xe ở vỉa hè đường Phạm Hùng.
Văn phòng môi giới bất động sản đóng cửa, thành nơi rửa xe, bán trà đáDù bước vào giai đoạn cuối năm, không ít văn phòng môi giới bất động sản ở Hà Nội lại trong trạng thái vắng vẻ, có nơi biến thành chỗ rửa ô tô, bán trà đá.
Bà lão bán trà đá ham mê làm từ thiệnHơn 10 năm nay, bà Trần Thị Mận (65 tuổi, ở tổ 9, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam) gom góp, dành dụm từng đồng tiền lẻ bán trà đá để làm từ thiện.
“Gã đào hoa” bán trà đá vỉa hè, làm thơGọi ông là “nhà thơ vỉa hè” cũng được, gọi là lão bán trà đá ông cũng gật đầu. Tìm được nguồn cảm xúc thì ông làm thơ, treo đầy quán trà đá của mình. Ai xin thì cho, ai mua ông cũng bán.
Cả nhà bán trà đá, kiếm nghìn “đô” mỗi thángTận dụng khoảng không gian rộng ở sân vận động Mỹ Đình, lại không phải thuê mướn, nên hiện rất nhiều hộ dân ở làng Nhân Mỹ (nay thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã đổ xô đi bán trà đá.