1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5584

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Giữa cái nóng Tây Nguyên, bà Lới bị tai biến nằm bất động trên chiếc giường cũ trong căn nhà rách tơi tả. Người con trai chạy làm thuê khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Niềm vui mẹ con đoàn tụ ngắn ngủi

Nằm khuất sâu trong một con đường đất nhỏ, ngoằn ngòeo, lởm chởm sỏi đá tại thôn 11, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà rộng khoảng 20m2 là nơi ở của bà Hứa Thị Lới (56 tuổi) và con trai Đinh Quang Hiệu (21 tuổi).

Căn nhà tồi tàn với những mảng tường hoen ố, nứt toác, khối bê tông phần mái đã rơi ra sau trận mưa đầu mùa nhưng chưa được trám lại.

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi - 1

Căn nhà của gia đình bà Lới đã xuống cấp nặng nề, từng mảng tường rơi sau những trận mưa gió (Ảnh: Thúy Diễm).

Không có chỗ nấu ăn, gia đình bà Lới phải đào chiếc hố trước nhà để nấu nướng tạm. Bên trong không có vật dụng nào đáng giá, ngoài 2 chiếc giường cũ kỹ.

Từ ngày bị tai biến liệt toàn thân, bà Lới nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải nhờ cậy con trai.

Giữa trưa, căn nhà nhỏ càng thêm nóng nực, bí bức. Vừa dùng khăn lau vùng trán đổ mồ hôi cho mẹ, Hiệu kể về những khó khăn của gia đình suốt hơn chục năm qua. Tai ương bắt đầu khi người bố không may qua đời 13 năm trước do bị ngã.

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi - 2

Bà Lới bị tai biến liệt toàn thân (Ảnh: Thúy Diễm).

Chồng qua đời, một mình bà Lới lao động vất vả để nuôi 2 con trai tuổi ăn tuổi học. Do quá khó khăn, anh trai của Hiệu đã bỏ xứ, đi làm ăn nhưng đời sống bấp bênh, khốn khó.

Không có đất canh tác, sức khỏe yếu không thể làm thuê trên nương rẫy, đầu năm 2019, bà Lới bắt xe đò đưa Hiệu xuống Bình Dương thuê trọ để mẹ đi làm công nhân.

Hiệu cũng nghỉ học sớm để đi làm thuê, hỗ trợ mẹ kiếm cơm qua ngày. Sau đó, Hiệu có giấy triệu tập tham gia nghĩa vụ quân sự, chàng thanh niên vào quân ngũ, còn người mẹ bám trụ với công việc.

Năm 2024, sức khỏe giảm sút, bà quyết định quay về huyện Buôn Đôn sinh sống. Bà dự định chờ con trai xuất ngũ, mẹ con sẽ gom góp tiền sửa lại căn nhà để ở và làm nơi thờ tự tổ tiên.

Đầu năm nay, Hiệu ra quân về ở cùng mẹ, cả 2 mẹ con vui mừng đoàn tụ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, vài ngày sau đó, bà Lới bất ngờ bị tai biến.

May mắn giữ được tính mạng nhờ người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng bà Lới bị liệt toàn thân.

Hiệu có ít tiền dành dụm khi ra quân cũng đổ dồn để lo thuốc thang, viện phí cho mẹ. Gia đình đã khó khăn lại càng chật vật.

Ước mơ của chàng cựu quân nhân

Khi xuất ngũ, Hiệu dự định sẽ tìm một công việc ổn định kiếm sống nhưng mẹ bị bệnh đột ngột, cậu không thể bỏ mẹ đi làm cả ngày. Tiền bạc 2 mẹ con dành dụm đã dốc cạn vào viện phí và còn phải vay mượn từ người thân.

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi - 3

Mẹ con bà Lới nấu ăn, tắm rửa ngoài nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

"Đến nay kẹt tiền quá, em chỉ biết nhờ họ hàng trông nom mẹ một vài hôm để em đi xin việc làm thời vụ, ai gọi gì làm nấy kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. Điều em lo lắng nhất là sức khỏe của mẹ rất kém, lại bị liệt toàn thân, em chưa biết sắp tới ra sao", Hiệu chia sẻ.

Mẹ bệnh nặng, ước mơ tu sửa lại căn nhà dột nát, hư hỏng nặng nề của Hiệu đành tạm gác. Vừa qua, trận gió mạnh khiến cánh cửa của căn nhà bị bật tung, gãy ngang.

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi - 4

Chàng thanh niên vừa xuất ngũ dành dụm được ít tiền để sửa nhà thì phải lo cho mẹ đang mắc bạo bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Chưa đủ tiền để sắm chiếc cửa mới, Hiệu đành lấy tấm nilon để căng tạm để che chắn gió chỗ mẹ nằm. Hiệu lo lắng căn nhà hư hỏng nặng nề, không biết còn trụ nổi trong mùa mưa bão sắp tới hay không.

"Em mong ước có căn nhà khang trang từ lâu lắm rồi để mẹ được ở, bớt khổ sở nhưng tai ương lại ập xuống. Nếu mẹ thuyên giảm bệnh, em sẽ cố gắng đi làm để sửa tạm vì để mẹ ở trong nhà như vậy em rất lo lắng nhưng hiện chưa có cách nào khác", Hiệu tâm sự.

Cám cảnh mẹ góa liệt toàn thân sau niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi - 5

Để lo cho mẹ, Hiệu xin đi làm thuê khắp nơi để trang trải viện phí (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bar xác nhận: "Gia đình bà Lới thuộc hộ nghèo của xã và đang gặp nhiều khó khăn khi bà mắc bệnh nặng bị liệt toàn thân.

Căn nhà của bà Lới đã xuống cấp nặng nề, do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng để hỗ trợ gia đình bà có nơi ở an toàn hơn trong mùa mưa bão sắp tới".