1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4546:

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chỉ một khoảnh khắc sơ sểnh của người lớn, đã khiến cậu bé 20 tháng tuổi bị bỏng nước nóng đến 66% cơ thể. Sau hơn một tuần cứu chữa tích cực, tính mạng cậu bé vẫn hết sức nguy kịch.

Bé 20 tháng tuổi bị bỏng nước sôi nguy kịch

Được tin cậu bé 20 tháng tuổi Vũ Huy Hoàng (trú ở thôn Đình Giàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang được các y, bác sĩ của Bệnh viện Bỏng quốc gia tập trung cứu chữa sau khi bị "tắm" trong nước nóng nhiệt độ cao với diện tích bỏng gần như toàn bộ cơ thể, chúng tôi tức tốc đến phòng bệnh của Khoa Hồi sức cấp cứu thăm em.

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 1

Bị bỏng nước sôi đến 66% cơ thể, nhiều nơi bỏng sâu, sau hơn 1 tuần cứu chữa tích cực, tính mạng bé 20 tháng tuổi vẫn đang hết sức nguy kịch.

Dù đã tự trấn an "cậu bé sẽ không sao đâu", nhưng khi bước chân vào phòng bệnh lạnh lẽo, yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp cậu bé tội nghiệp duy trì sự sống. Thì một cảm giác lo sợ xâm chiếm khiến tôi không khỏi sởn da gà.

Trên giường bệnh, Huy Hoàng nằm bất động, mắt nhắm nghiền, khắp cơ thể cuốn băng trắng toát. Dường như em đã kiệt sức sau gần 10 ngày phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp hành hạ. Mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, tôi lại thấy em lại rùng mình cựa quậy, nhăn mặt đau đớn như muốn khóc… Nhưng, có lẽ một chút sức tàn để em bé 20 tháng tuổi bật lên thành tiếng khóc cũng không còn nữa.

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 2
Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 3

Một giàn thiết bị y tế tối tân trợ giúp Huy Hoàng duy trì mạng sống mong manh.

Từ khi con nhập viện cấp cứu, chị Nguyễn Thị Nhài (29 tuổi) chưa rời giường bệnh của con nửa bước. Mỗi khi Huy Hoàng cố gắng trở mình nhưng không nổi, Nhài lại quỳ xuống bên con với những lời thì thầm "mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con!...", trong nước mắt lưng tròng.

Ngước lên gương mặt còn chưa hết vẻ bàng hoàng, thảng thốt nói với chúng tôi, giọng Nhài lạc đi: "Hôm đó trời nắng gắt, em vừa đi bẻ vải thuê về, thằng bé nghịch đất cát lấm lem cả người nên em cho cháu vào nhà tắm. Em để cháu ngồi trong chậu tắm, rồi quay ra lấy quần áo thì bỗng cái vòi nước bị bục. Toàn bộ nước nóng từ bình năng lượng mặt trời dội thẳng vào người cháu. Hoàng ơi, tại mẹ mà con bị như thế này. Con mà có mệnh hệ nào thì sống làm sao. Mẹ có tội với con!... ", cảm xúc đau đớn, ân hận trào dâng khiến người mẹ tội nghiệp òa khóc nức nở.

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 4
Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 5

Những hình ảnh gây nhói lòng…

Nhài cho biết, sau khi sơ cứu tại bệnh viện huyện, các bác sĩ chuyển ngay bé Hoàng lên bệnh viện tỉnh, rồi chuyển gấp về Hà Nội ngay trong đêm. Đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia, ngay lập tức bé được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu. Bởi bỏng diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3, độ 4 nên sau hơn một tuần cứu chữa tích cực, tính mạng cậu bé 20 tháng tuổi vẫn ở thế hết sức nguy kịch.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, người mẹ thuần nông bùi ngùi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình: Sinh liền tù tì 3 đứa con, nên chị Nhài chỉ ở nhà chăm sóc con cái, khi vào mùa thì xin đi bẻ vải thuê. Người chồng chị Nhài ngoài canh tác trên với 3 sào lúa nước, những lúc nông nhàn anh xin làm phụ hồ cho một số gánh thợ xây trong làng.

Cuộc sống của gia đình chị Nhài vốn dĩ đã khó khăn, khi con nhỏ gặp nạn "thập tử nhất sinh" cần phải dùng đến khoản tiền lớn để cứu con, đôi vợ chồng thuần nông nghèo khó này không biết phải xoay xở ở đâu!

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 6

Sự đau đớn, dằn vặt đè nặng tâm trí người mẹ nghèo.

"Khi đưa thằng bé đi bệnh viện, vợ chồng em phải vay nóng bà con hàng xóm 5 triệu đồng. Để dành tiền mua bỉm cho cháu, vợ chồng em chỉ dám ăn một suất cơm. Bác sĩ bảo con em phải chữa trị tích cực, tốn kém. Hoàn cảnh em khó khăn không biết phải vay tiền ở đâu nữa! Không có tiền, em biết lấy gì để cứu con em đây. Các bác ơi, các cô các chú ơi cứu con em với!... ", Nhài ôm mặt bật khóc trong những tiếng kêu cứu não nề.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Đình Hùng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia ái ngại cho biết: "Bé Huy Hoàng nhập viện trong tình trạng sốc nặng do bỏng, sốt cao liên tục. Tình trạng bỏng nước sôi của bé là rất nặng với 66% diện tích cơ thể bị bỏng, 36% bỏng sâu độ 3, độ 4".

Bác sĩ Hùng cho biết, với một em bé mới 20 tháng tuổi bỏng như trên thực sự rất nguy hiểm, bé sốt cao liên tục và có dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết.

Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 7
Bỏng nước sôi 66% cơ thể, bé 20 tháng tuổi nguy kịch xin cứu tính mạng - 8

Không biết xoay xở ở đâu, người mẹ nghèo khó cầu xin mọi người cứu con trai.

"Hiện tại chúng tôi đang thực hiện phác đồ điều trị tích cực để cứu tính mạng cho cháu. Ở giai đoạn này, ngoài các khoản thuốc nằm trong danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế, cháu cần được sử dụng thêm các loại thuốc, dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch tốt để cơ thể nhanh hồi phục hơn.

Tuy nhiên, những loại thuốc này không được Bảo hiểm y tế thanh toán, trong khi bố mẹ của cháu điều kiện kinh tế rất khó khăn. Nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí dang tay cứu giúp cháu", bác sĩ Hùng nói.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4546 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nhài (mẹ bé Huy Hoàng)

Địa chỉ: Thôn Đình Giàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0965037271

Hiện bé Huy Hoàng đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4546)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269