Mã số: 5577
Bố mẹ lần lượt qua đời, 4 đứa trẻ tội nghiệp sống cảnh ly tán
(Dân trí) - Bên bàn thờ nghi ngút khói hương, Khánh Linh đứng lặng người, nước mắt lăn dài trên má, thẫn thờ nhìn di ảnh mẹ. Cô học trò nghèo vẫn luôn khắc khoải hy vọng một ngày được đoàn tụ cùng các em.
Sau mỗi buổi học trở về, Lê Nữ Khánh Linh (SN 2007), học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lại đến bên bàn thờ mẹ nhìn di ảnh trong làn khói hương nghi ngút, nước mắt trào ra.
Linh là kết quả mối tình không trọn vẹn của mẹ, chị Lê Thị Tâm (SN 1983). Từ nhỏ, Linh sống với ông bà ngoại, còn mẹ phải xa quê mưu sinh, thi thoảng mới có dịp về thăm con.

Linh vẫn chưa thể tin mẹ đã ra đi mãi mãi (Ảnh: Tiến Thành).
Dù khó khăn nhưng ông bà luôn cố gắng bù đắp những thiệt thòi, để Linh được đến trường như bao bạn bè.
Khi Linh tròn 5 tuổi, chị Tâm gặp anh Hà Ngọc Phúc, người đàn ông hiền lành, chấp nhận mẹ con chị bằng cả trái tim. Anh luôn xem Linh như con ruột và hết mực yêu thương. Linh có thêm 3 em cùng mẹ khác cha là Hà Ngọc Quỳnh Trâm (SN 2015), Hà Ngọc Tuấn Anh (SN 2018) và Hà Ngọc Tuấn Phong (SN 2020).

Bà Châu khóc khi nhắc đến người con gái mới qua đời vì bệnh tật (Ảnh: Tiến Thành).
"Hồi nhỏ, nghe nói mẹ đi lấy chồng, Linh cứ khóc, nhất quyết không chịu. Nhưng chính tình thương, sự quan tâm của bố dượng, sự động viên của mẹ và có các em nên Linh dần thay đổi. Tưởng con bé sẽ có được mái ấm trọn vẹn, nào ngờ…", bà Lê Thị Châu, bà ngoại Linh chia sẻ.
Cố kìm nén cảm xúc, bà Châu cho biết thêm, biến cố đến với gia đình vào năm 2020, khi anh Phúc bị ung thư gan và ra đi vài tháng sau đó. Mất chồng, chị Tâm nén nỗi đau, gắng gượng từng ngày, làm lụng để các con có miếng ăn, tấm áo...

Khánh Linh cùng các em trong ngày tang lễ của mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Nhưng biến cố lại một lần nữa ập đến, đầu năm 2024, chị Tâm đổ bệnh. "Ban đầu Tâm bị một số triệu chứng phát ban, gia đình chỉ nghĩ nó bị sốt, nhưng nào ngờ biến chứng ngày càng nặng. Đi viện bác sĩ bảo bị suy thận và tổn thương cả gan, phổi", bà Châu kể.
Gia đình đã vay mượn tiền để chạy chữa nhưng vì bệnh tình quá nặng, cuối năm 2024, chị Tâm ra đi, để lại 4 con thơ ngơ ngác giữa đời.
Bố mẹ lần lượt qua đời, Linh và 3 em chỉ còn biết bám víu vào ông bà ngoại tuổi đã cao. Vợ chồng bà Châu đã ngoài 70, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, cuộc sống bấp bênh trong ngôi nhà cũ kỹ.
Vì không đủ sức để chăm lo cho cả 4 đứa trẻ ăn học, vợ chồng bà Châu đành phải gửi 3 cháu nhỏ vào Bà Rịa - Vũng Tàu, nhờ người quen của mẹ chăm sóc. Còn Linh ở lại Quảng Bình, tiếp tục học tập, đỡ đần ông bà ngoại.

Các em của Linh được một người quen ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhận cưu mang (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Hiểu rõ những khó khăn của ông bà ngoại và những thách thức mà bản thân sẽ phải đối mặt, Linh luôn nỗ lực mỗi ngày, cố gắng học tập thật tốt để duy trì thành tích học sinh giỏi. Em muốn đứng trên bục giảng để báo đáp mẹ, tạo dựng tương lai cho bản thân và các em.
"Chị em chúng cháu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Chúng nó cứ đòi về với chị. Cháu phải động viên các em ngoan ngoãn, nghe lời người lớn và hứa nghỉ hè rồi chị sẽ đón về chơi. Cháu chỉ mong sau này có công việc, đón các em về, không phải ly tán nữa", Linh chia sẻ.

Linh là một học sinh giỏi (Ảnh: Tiến Thành).
Ông Hoàng Văn Tùy, Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa cho hay, địa phương đã chia sẻ, động viên, đặc biệt là dành sự quan tâm đối với Linh.
Theo ông Tùy, Linh học giỏi, tương lai còn rất dài phía trước. Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại, ông bà ngoại rất khó để lo cho cháu tiếp tục theo đuổi giấc mơ học tập.
"Cháu học giỏi, chăm ngoan, nếu phải bỏ dở để đi làm thuê là điều rất đáng tiếc. Chúng tôi rất mong các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm sẽ đồng hành, giúp đỡ để chặng đường tương lai của cháu Linh bớt gập ghềnh, chông gai", ông Tùy bày tỏ.