1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4929:

"Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai!"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Anh em cháu mồ côi bố rồi, giờ mẹ lại bị bệnh gì đó nặng lắm. Cháu sợ mẹ chết. Mẹ mà chết thì 3 anh em cháu biết sống với ai?", bé Loan (11 tuổi) nhìn người mẹ bệnh tật, lo lắng.

Khuôn mặt chị Hồ Thị Hằng (43 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi sau đợt vào hóa chất đầu tiên điều trị căn bệnh ung thư cổ tử cung. Chị ngồi trên chiếc giường nhỏ, tựa người vào cửa sổ cố gắng ăn cháo.

Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai! - 1

Chị Hằng đã nhiều lần được đưa đến bệnh viện chữa trị căn bệnh ung thư, nhưng không có tiền đành phải về nhà nằm.

Chậm rãi đút từng thìa cháo loãng cho mẹ ăn, bé Ngô Thị Loan (11 tuổi, con gái chị Hằng) động viên: "Mẹ cố gắng ăn thêm vào, có sức khỏe mới nhanh khỏi bệnh được. Mẹ khỏe để chăm sóc 3 anh em con. Chúng con đã không còn bố rồi. Mẹ không được xa chúng con nữa".

Hơn 2 tháng trước, chị Hằng thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vùng kín chảy máu nhiều, đau rát, đi bệnh viện thăm khám được phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

"Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai" (Video: Nguyễn Duy).

Chị Ngô Thị Hoa (em chồng chị Hằng) chia sẻ: "Chị Hằng vốn khù khờ nên đau ốm cũng không biết kêu than, cứ chịu đựng vậy, khi phát hiện thì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Nhiều người khuyên tôi đưa chị ấy về nhà chấp nhận số phận, để mẹ con được ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy. Tôi nghĩ còn nước thì còn tát, cứ cố gắng vay mượn đưa chị đi viện, mong chị khỏe lại để làm chỗ dựa tinh thần cho đàn cháu. Anh trai tôi mất sớm, 3 đứa cháu còn quá nhỏ dại, xót xa lắm".

Chị Hoa kể, trước khi đến với chị Hằng, anh trai chị đã qua một đời vợ và vợ không may bệnh tật mất, để lại cho anh gánh nặng 5 đứa con nhỏ.

13 năm trước, qua mai mối, anh trai chị hỏi cưới chị Hằng làm vợ. Chị Hằng không biết chữ, không biết đi xe đạp, xe máy. Ngoài 5 người con riêng của chồng, họ có với nhau 3 con chung.

Kinh tế gia đình trông chờ vào hơn một sào đất vườn trồng rau màu. Để có tiền trang trải cuộc sống, chồng chị Hằng dậy sớm, thức khuya làm thuê làm mướn khắp nơi. Ngày anh đi phụ hồ, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ, tối đến tranh thủ ra đồng soi cá, bắt ốc. Chị Hằng lo cho 3 con nhỏ nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai! - 2

Cháu Ngô Thị Loan hằng ngày vẫn vào bếp để nấu ăn cho mẹ.

Cách đây 6 năm, chồng chị qua đời vì ung thư phổi. Ngày chồng mất, 3 đứa con, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 4, chưa thể nhớ rõ mặt cha. 5 người con riêng của chồng lần lượt lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng ai cũng khó khăn, con nhỏ, dù thương mẹ kế, thương em nhưng cũng không thể phụ giúp được gì nhiều.

Ông Hồ Trọng Lễ, trưởng xóm 2, xã Quỳnh Lương, chia sẻ: "Gia đình chị Hằng là hộ nghèo của xã hàng chục năm nay. Chồng mất sớm, bản thân chị không biết chữ, tiền cũng không biết đếm. 3 đứa con còn nhỏ dại, đang tuổi học hành. Căn nhà 4 mẹ con đang ở cũng là nhà tình thương, năm ngoái được các cấp chính quyền, bà con thôn xóm, anh em hỗ trợ xây dựng. Giờ chị Hằng mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn càng chồng chất. Tương lai của 3 đứa con mịt mù. Địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nào".

Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai! - 3

Cháu Ngô Quang Luận bên mẹ mỗi khi chị Hằng mệt mỏi.

Từ ngày chồng mất, ai thuê cuốc đất, trồng rau, làm cỏ… chị Hằng cũng nhận làm. Vì không biết đếm tiền nên ai trả công cho đồng nào, chị đưa về nhờ em chồng mua gạo, thức ăn qua ngày. Cuộc sống của 4 mẹ con phụ thuộc vào anh em nội ngoại cùng sự cưu mang của bà con lối xóm.

Mẹ phải nhập viện điều trị triền miên, bé Loan cùng anh trai là Ngô Quang Luận (12 tuổi) và em Ngô Quang Thắng (9 tuổi) được vợ chồng chị Hoa chăm sóc. Dù sớm mồ côi cha, mẹ không được bình thường, nhưng 3 anh em Loan ngoan ngoãn, hiểu chuyện, yêu thương nhau và rất thương mẹ.

Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai! - 4

Căn phòng nhỏ khoảng 4m2 với chiếc giường để 4 mẹ con chị Hằng nghỉ ngơi qua ngày đoạn tháng.

Từ ngày mẹ lâm bệnh, trên khuôn mặt 3 đứa trẻ dường như thiếu vắng nụ cười, thay vào đó là sự bất an, lo lắng. Những ngày mẹ được xuất viện về nhà, 3 anh em Loan không dám đi chơi mà chỉ quanh quẩn bên mẹ chuyện trò, lấy nước, đút cháo, xoa bóp chân tay và làm những việc mẹ cần. Chúng rất lo sợ một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa.

"Mẹ bị bệnh mà nhà cháu thì nghèo quá. Cháu ước lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh em cháu không còn bố như các bạn nữa rồi, chỉ có mẹ thôi. Nếu mẹ mà chết thì chúng cháu biết sống với ai. Cháu ước mẹ đừng chết. Mẹ sẽ khỏi bệnh để ở bên cạnh chúng cháu", bé Loan nghẹn ngào chia sẻ.

Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai! - 5

Mẹ phải nhập viện điều trị triền miên, bé Loan, Luận và Thắng được vợ chồng chị Hoa chăm sóc.

Từ ngày chị dâu lâm bệnh, vợ chồng chị Hoa vừa cưu mang 3 đứa cháu, vừa chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền điều trị. Vợ chồng chị Hoa cũng nghèo khó, quanh năm vật lộn với cuộc sống làm thuê, nhưng thương chị dâu, thương các cháu, họ vẫn luôn cố gắng bên cạnh, chăm sóc chu đáo.

"Từ ngày chị dâu lâm bệnh, vợ chồng tôi đã vay mượn gần 50 triệu đồng để chị có kinh phí điều trị rồi. Thời gian điều trị của chị ấy còn rất dài, rồi đàn cháu học hành nữa, tôi biết xoay xở thế nào đây. Mong rằng chị dâu tôi có cơ hội tiếp tục điều trị, 3 đứa cháu không bị thất học giữa chừng. Chúng đã sớm gánh chịu bất hạnh vì mồ côi bố. Giờ nếu không còn mẹ, cuộc đời của chúng sẽ như thế nào đây", chị Hoa chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4929 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Hằng

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0348633266.

Số TK của chị Ngô Thị Hoa (em dâu và cũng là người đang trực tiếp chăm sóc mẹ con chị Hằng): 0348633266, Ngân hàng Vietinbank.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4929)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269