1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3220:

Bi kịch chàng trai 18 tuổi 2 lần chiến đấu với căn bệnh ung thư

(Dân trí) - 4 tuổi, Đạt đã lấy bệnh viện làm nhà bởi căn bệnh ung thư máu quái ác. 4 năm ròng rã kiên cường chiến đấu, cậu bé có thể về nhà, đi học, đá bóng cùng chúng bạn. Nhưng số phận 1 lần nữa thử thách sự kiên cường của Đạt khi em được chẩn đoán ung thư xương…

Bi kịch chàng trai 18 tuổi 2 lần bị ung thư

Trương Tiến Đạt (SN 2001, trú khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) được chuyển đến Khoa điều trị giảm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Chị Cao Thị Lý Anh – mẹ của Đạt biết thời gian của con trai không còn nhiều nữa. Người mẹ đã cùng con trai hơn 10 năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác vẫn không ngừng hi vọng vào phép màu. 18 tuổi, Đạt còn quá trẻ…

dat 2.jpg
4 tuổi, Đạt chiến đầu với căn bệnh ung thư máu quái ác. 18 tuổi, em lại bị kết luận bị ung thư xương ở giai đoạn muộn.

Còn nhớ, một ngày mùa hè năm 2005, Đạt xuất hiện những triệu chứng lạ, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Đưa con đi khám, chị Anh ngã quỵ khi bác sĩ thông báo Đạt mắc bệnh ung thư máu. Chị Anh không nhớ mình đã thức trắng bao nhiêu đêm bên giường bệnh của con, cùng con chiến đấu với bệnh tật. Năm 2009, bác sĩ vui mừng thông báo, Trương Tiến Đạt đã kết thúc phác đồ điều trị với kết quả rất khả quan. Đạt được trở về nhà, tái kiểm tra theo định kỳ. Tế bào ung thư máu đã biến mất như một phép màu.

Dat 7.jpg
Khối u ở chân trái của Đạt phình to như quả bóng cỡ đại khiến em mất hoàn toàn khả năng vận động.

Cậu bé ốm yếu ngày xưa đã phổng phao thành một chàng trai cao lớn, khuôn mặt hiền lành, lún phún vệt râu quai nón mờ mờ trên làn da trắng xanh. Nhìn con trai lớn lên, chị Anh không khỏi vui mừng. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu.

Tháng 9 năm ngoái, sau một cú ngã trên sân bóng, Đạt kêu đau chân trái. Một cảm giác lo lắng mơ hồ ập đến trong lòng chị Lý Anh. “Tôi vội vã đưa cháu đi kiểm tra, mong linh cảm của mình là sai nhưng rồi rơi xuống đáy vực khi bác sĩ thông báo cháu bị ung thư xương thể ác tính. Căn bệnh của cháu đã chuyển biến quá nặng…”, nước mắt người mẹ tuôn trào.

dat 1.jpg
2 lần chiến đấu với ung thư, Đạt vẫn giữ tinh thần lạc quan bởi em sợ mẹ sẽ suy sụp.

Đạt nghỉ học, tiếp tục chuỗi ngày lấy bệnh viện làm nhà. Đạt đã quá quen với bệnh viện, đã quá quen với bệnh tật nên cậu vẫn cố giữ tinh thần lạc quan. “Em không dám buồn, không dám khóc, sợ mẹ suy sụp. Mẹ khổ vì em quá rồi, em không cho phép mình được gục ngã, buông xuôi”, Đạt tâm sự.

don 1.JPG
Xác nhận của UBND phường Lê Lợi về hoàn cảnh của em Trương Tiến Đạt

Khối u ở xương đùi trái của Đạt phát triển nhanh chóng, khiến đùi phình to như quả bóng cỡ đại. Đạt mất khả năng đi lại, chân trái cũng không còn cử động được nữa. Khối u phình to, vỡ ra, mưng mủ. Các bác sĩ phải băng cố định lại. “Mỗi lần thay băng, vệ sinh cho cháu, máu ở khối u phun xối xả, không cầm lại được”, chị Lý Anh cho hay.

Chồng làm thợ xây, vợ chạy chợ. Từ hồi Đạt tái nhập viện, chị Lý Anh phải bỏ công việc, theo con đi khắp các bệnh viện. Thu nhập chủ yếu dựa vào mấy đồng tiền công của chồng nhưng anh lại bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể đi làm thường xuyên.

Dat 3.jpg
Con 18 tuổi thì chị Lý Anh ròng rã 14 năm trời đi tìm sự sống cho con bởi căn bệnh ung thư quái ác 2 lần hành hạ Đạt.

Tiền nợ cứ chất chồng mà bệnh tình của con cũng không có dấu hiệu thuyên giảm khiến chị Lý Anh như rơi vào cùng cực của sự bất lực. Bao nhiêu đêm, người mẹ khốn khổ này đợi thuốc giảm đau ngấm cho con ngủ say mới dám khóc. Mỗi sáng mai, thấy con thức dậy, nở nụ cười hiền lành mệt mỏi, chị biết mình không được dừng lại, không được ngừng hi vọng vào một phép màu.

Dat 6.jpg
Căn bệnh ung thư xương của Đạt được phát hiện quá muộn nên hiện không thể can thiệp được bằng hóa chất.

Bệnh viện Trung ương cho về nhà, nghĩa là hi vọng của Đạt không còn có nhiều. Nhưng chị Lý Anh không thể buông xuôi. Chị đưa con vào viện Ung bướu để tiếp tục níu giữ sự sống. Bác sĩ Lê Văn Huy, Phụ trách Khoa điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân Trương Tiến Đạt bị ung thư xương giai đoạn muộn, hoại tử. Với tình trạng hiện tại thì đã hết phác đồ điều trị, không thể can thiệp được gì, không thể hóa trị, xạ trị mà chỉ điều trị triệu chứng để kéo dài cho bệnh nhân”.

dat 4.jpg
Người mẹ khốn khổ, bất lực khi không thể giúp con chiến thắng được số phận bởi hiện tại Đạt không còn phác đồ điều trị phù hợp mà chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng để duy trì sự sống.

Ngoài kia, bạn bè í ới rủ nhau đi chơi Tết, Đạt chỉ ngắm không khí mùa Xuân qua facebook. Lâu nay, đó là phương tiện duy nhất nối Đạt với thế giới đầy vui tươi ở bên ngoài. Đạt mỉm cười: “Bao giờ em được đi chơi Tết như các bạn chị nhỉ? Ngoài kia, chắc là đẹp lắm”. Chị Lý Anh quay mặt đi, bật khóc. Mùa Xuân đối với mẹ con chị dường như còn xa, xa lắm…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

1. Mã số 3220: Chị Cao Thị Lý Anh (mẹ em Đạt), khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0365347317

Số tài khoản: 3601205140905 - Trương Thị Liên (cô của em Đạt), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh TP Vinh, Nghệ An.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam