1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Phương Anh hồi phục kì diệu sau hơn 6 tháng tai nạn “thập tử nhất sinh”

(Dân trí) - Những tưởng cái chết cận kề sẽ cướp đi sinh mạng của cô bé đáng thương Nguyễn Phương Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang được mẹ chở đi vay tiền để đóng viện phí cho bố cách đây 6 tháng. Nhưng em đã hồi phục một cách kì diệu nhờ vào tình yêu thương và sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi.

Sự hồi phục kì diệu của bé Phương Anh sau 6 tháng tai nạn thảm khốc.

Trở lại thăm cô bé Nguyễn Phương Anh nhân vật trong bài viết: “Mẹ chở đi vay tiền chữa trị cho bố, bé 3 tuổi bị tai nạn thảm khốc” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/5/2015, chúng tôi ai cũng khấp khởi mừng khi được chị Ngô Thị Huyền là mẹ bé thông báo trước qua điện thoại: “Cháu khỏe, ăn được và nhận thức bình thường cô ạ”.

Bị tai nạn thảm khốc khi đang cùng mẹ đi vay tiền chữa trị cho bố, tính mạng bé Phương Anh tưởng chừng đã không thể giữ được.
Bị tai nạn thảm khốc khi đang cùng mẹ đi vay tiền chữa trị cho bố, tính mạng bé Phương Anh tưởng chừng đã không thể giữ được.
Em đã hồi phục sau 6 tháng với những chuyển biến rõ rệt.
Em đã hồi phục sau 6 tháng với những chuyển biến rõ rệt.

Tai nạn thảm khốc khi đầu của em bị va đập mạnh vào vỉa bê tông khiến tôi còn nhớ rõ cái cảm giác run run, sợ hãi khi được bác sĩ Vũ Hoàng Phương – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Việt Đức thông báo tình hình của em thời điểm đó: “Bé bị đa chấn thương, vừa chấn thương sọ não, vừa chấn thương ngực, vừa gãy tay, chấn thương hàm mặt trong đó chấn thương hàm mặt và chấn thương sọ não rất nặng. Vào viện, bé đã được phẫu thuật kịp thời, tuy nhiên tình trạng vẫn rất nặng, nhất là tổn thương ở vùng sọ não, nên các bác sĩ đang hội chẩn mổ để giải áp phần sọ não cho cháu bé. Hiện tại tiên lượng của cháu bé Phương Anh rất nặng, sẽ còn phải phẫu thuật nhiều lần với chi phí vô cùng tốn kém”…

Trí nhớ của em được hồi phục gần như hoàn toàn.
Trí nhớ của em được hồi phục gần như hoàn toàn.
Em nhận biết được mọi thứ xunh quanh mình bình thường như hồi trước khi tai nạn.
Em nhận biết được mọi thứ xunh quanh mình bình thường như hồi trước khi tai nạn.

Hoàn cảnh đáng thương của em đã lay động hàng trăm nghìn trái tim độc giả trong và ngoài nước, những cuộc điện thoại hỏi thăm, những món quà gửi gắm bao tình cảm được gửi đến khiến vợ chồng chị Huyền không tin vào những gì đang diễn ra. Chị tâm sự: “Lúc đó con đang cấp cứu, chị như điên dại không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là con mà đi là chị cũng đi theo luôn bởi lỗi tại chị mà con như thế.

Trong lúc khó khăn và bi đát nhất, chính bạn đọc Dân trí là người đã cứu sống mạng của con chị, của chị và của mọi người trong gia đình chị. Mọi người cho cháu tiền để chữa bệnh, ở bên cạnh chị động viên giúp chị lấy lại tinh thần và luôn cầu nguyện để cháu được tái sinh làm người thêm lần nữa. Điều mà khó có ai tin giờ thành sự thật rồi em ạ, cháu đã sống lại với anh chị, đây là ơn huệ lớn nhất cuộc đời vợ chồng chị mà chính mọi người đã ban cho”.

Chị Huyền tưởng con sẽ bỏ mình đi mãi mãi.
Chị Huyền tưởng con sẽ bỏ mình đi mãi mãi.
Nên khi được ôm con thế này, chị tâm sự vẫn tưởng là trong mơ.
Nên khi được ôm con thế này, chị tâm sự vẫn tưởng là trong mơ.

Sau 2 lần phẫu thuật, Phương Anh hồi phục trông thấy, hiện em đã nhớ ra được mọi người thân trong gia đình tuy nhiên chưa thể nói được. Hai chân của em cũng chưa đi lại được bình thường nên khi muốn di chuyển đến đâu là cô bé lại lê mông rồi dùng 2 gót chân bặm xuống làm trụ để đi. Chị Huyền cho biết sau ca mổ ghép mảnh xương sọ tại bệnh viện Việt Đức, con hồi phục nhanh và sắp tới em sẽ còn phải phẫu thuật thêm một lần nữa nhưng là để lấy phần nẹp ở bên má trái ra.

“Về trí nhớ của cháu thì gần như không có gì thay đổi so với trước kia em ạ. Cháu không nói, không đi được nhưng muốn gì cháu đều chỉ bố mẹ. Bình thường cháu ăn rất tốt, mẹ cháu cho ăn 2 bữa cơm, 1 bữa cháo, ngoài ra cháu ăn thêm hoa quả, trứng và uống sữa đều đặn” – Anh Nguyễn Mạnh Hùng, bố bé Phương Anh cho hay.

Phương Anh hiện vẫn đang trong giai đoạn phục hồi nên mẹ của em đã xin nghỉ công việc lao công trong 1 năm để ở nhà với con. Hiện gia đình em cũng đã chuyển ra khu vực Định Công sống trong 1 căn nhà thuê cùng gia đình người dì để cho thoáng mát và có lũ trẻ chơi cùng Phương Anh. Phấn khởi khi thấy con khỏe lên từng ngày, chị Huyền không giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc:

“Con được như ngày hôm nay là một điều quá tuyệt vời đối với gia đình vì ngày đó tình trạng của con nặng lắm. Hiện tại con chưa thể nói, chưa thể đi nhưng con nhớ ra bố, ra mẹ, ra tất cả mọi người và không quên 1 điều gì cả… Đầu óc con không có vấn đề gì cả là điều may mắn và mong đợi nhất của gia đình chị”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí bé Phương Anh đã được cứu sống.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí bé Phương Anh đã được cứu sống.

Trong suốt cả buổi nói chuyện, chúng tôi cứ ngồi ngắm cô bé mãi không rời. Gương mặt với những vết sẹo dài không làm mất đi nét hồn nhiên, đáng yêu trên gương mặt em. Có điều gì khiến em vui, em đều dụi đầu vào ngực mẹ ra chiều nũng nịu, còn khi không hài lòng cô bé bắt đầu phụng phịu và lắc đầu lia lịa để mẹ biết. Nhìn con, chị Huyền không ngớt nụ cười, chị bảo: “Giờ con là nhất rồi đấy cô ạ. Mẹ cháu biết lỗi của mình lớn lắm nên giờ dành toàn bộ thời gian bên cạnh để chăm sóc cháu, mong là sẽ không lâu nữa cháu sẽ đi lại và nói được nữa”.

 

Bé Phương Anh hồi phục kì diệu sau hơn 6 tháng tai nạn “thập tử nhất sinh” - 8

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Sự hồi phục nhanh chóng của em khiến chúng tôi ai cũng mừng rỡ và hi vọng một ngày không xa đôi chân kia sẽ biết chạy, nhảy và em sẽ biết nói cười. Thêm một hoàn cảnh có được cuộc sống đổi thay, chúng tôi càng tin hơn về những điều kì diệu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích đã, đang và sẽ đến nhiều hơn trong cuộc sống đời thường. Rồi đây sẽ còn nhiều, nhiều hơn nữa những tấm lòng và những trái tim sẽ xích lại gần nhau hơn để cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh.

Thiên Ân