Hơn 731 triệu đồng đến với gia đình bé Phương Anh

(Dân trí) - Tin mừng khi tình hình sức khỏe của Phương Anh khá hơn từng ngày. Gia đình em cũng được bạn đọc giúp đỡ số tiền 731.800.000đồng (tuần 4.5 và tuần 1.6) thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí.

Em bé đáng thương Nguyễn Phương Anh trong bài viết: “Mẹ chở đi vay tiền chữa trị cho bố, bé 3 tuổi bị tai nạn thảm khốc” (Mã số 1798) đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/5/2015 thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Mẹ của em, chị Ngô Thị Huyền tâm sự: “Không may mắn cháu bị tai nạn, ban đầu gia đình chị tưởng không còn giữ được cháu nữa vì tổn thương quá nặng nhưng rồi cháu đã vượt qua. Gia đình chị không biết phải cám ơn bạn đọc Dân trí như thế nào nữa, nếu như không có mọi người thì con chị đã không còn đến ngày hôm nay”.

Hơn 731 triệu đồng đến với gia đình bé Phương Anh
Hơn 731 triệu đồng đến với gia đình bé Phương Anh
Trước số tiền lớn được nhận, chị Huyền mong muốn ủng hộ lại 100 triệu đồng qua Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác

Hơn 731 triệu đồng đến với gia đình bé Phương Anh
Ngoài ra, chị còn tiếp tục giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của bệnh viện Việt Đức số tiền 100.000.000 đồng.

Bị đa chấn thương do tai nạn va đập vào vỉa bê tông là dải phân cách trên đường, bé Phương Anh được cấp cứu và mổ não tại bệnh viện Việt Đức. Cách đây không lâu em tiếp tục được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn để tập phục hồi chức năng, sau đó từ 3-6 tháng sẽ tiếp tục quay trở lại bệnh viện Việt Đức mổ ghép miếng sọ não.

Mẹ Phương Anh tặng cháu Lợi điều trị tại khoa Hồi sức số tiền 10.000.000 đồng.
Mẹ Phương Anh tặng cháu Lợi điều trị tại khoa Hồi sức số tiền 10.000.000 đồng.
Cùng ở khoa Hồi sức, chị Huyền gửi quà cho chị Nguyễn Thị Xuân số tiền 5.000.000 đồng
Cùng ở khoa Hồi sức, chị Huyền gửi quà cho chị Nguyễn Thị Xuân số tiền 5.000.000 đồng

Kể về con, chị Huyền không khỏi xúc động: “Giờ con khóc nhiều hơn rồi nhưng chưa nhận ra bố, mẹ. Hiện tại con vẫn phải ăn bằng đường xông, tới đây thì chị mới tập cho cháu ăn bằng miệng. Bác sĩ cho biết thời gian chữa trị của cháu còn kéo dài nên gia đình phải kiên trì”.

Cùng ở khoa Hồi sức, chị Huyền gửi quà cho chị Nguyễn Thị Xuân số tiền 5.000.000 đồng
Các cháu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở khoa Nhi cũng được chị Huyền xuống thăm và tận tay trao quà cho các cháu.
Em bé dễ thương vui mừng nhận được quà của bác Huyền cho.
Em bé dễ thương vui mừng nhận được quà của bác Huyền cho.

Được bạn đọc yêu thương, giúp đỡ, chị Huyền cho biết gia đình đã nhận trực tiếp số tiền gần 800 triệu. Lần này có mặt ở cơ quan báo điện tử Dân trí, chị tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ số tiền 731.800.000 đồng ( Tuần 4.5: 673,000,000 đồng; Tuần 1.6:  58,800,000 đồng).

Em bé dễ thương vui mừng nhận được quà của bác Huyền cho.

Với mong muốn được san sẻ 1 chút lộc của con cho những hoàn cảnh khó khăn khác, chị Huyền đã quyết định ủng hộ quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí số tiền là 100.000.000 đồng; Ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức số tiền 100.000.000 đồng. Số tiền giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Việt Đức, tận tay chị Huyền đã sang thăm và trao quà cho mọi người trước sự chứng kiến của PV Dân trí và cán bộ bệnh viện Việt Đức.

Gia đình bé Phương Anh mong muốn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn.
Gia đình bé Phương Anh mong muốn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn.
Gia đình bé Phương Anh mong muốn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền còn lại chị xin nhận để tiếp tục chữa trị cho bé Phương Anh. Chị Huyền cũng cho biết sẽ còn tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sắp tới bởi: “Cho đi là còn mãi, con mình may mắn được giúp đỡ rồi thì mình phải đi giúp đỡ những người khổ khác” – chị Huyền nói.

Phạm Oanh