1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5648

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh viêm tủy cổ được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Bé Hờ Oan, 12 tuổi bị viêm tủy cổ gây liệt tứ chi, gia đình phải bán nhà, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho em. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ gia đình em hơn 100 triệu đồng.

Ngày 29/7, phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền UBND xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk đã trao bảng tượng trưng số tiền 100.134.944 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình em Hving Hờ Oan (12 tuổi), sống tại buôn Chung, xã Ea Bá.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản của chị Hving Hờ Nghin (mẹ ruột Hờ Oan).

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh viêm tủy cổ được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 100.134.944 đồng đến mẹ con em Hờ Oan (Ảnh: Minh Châu).

Em Hving Hờ Oan là nhân vật trong bài viết “Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi”.

Nhận được món quà lớn từ bạn đọc, chị Hờ Nghin xúc động cho biết, đây là số tiền vô cùng quý báu với gia đình lúc này, giúp Hờ Oan có thêm cơ hội tiếp tục điều trị để giành lại tương lai tươi sáng.

“Mẹ con em mừng lắm! Gần 1 tháng nay vì túng thiếu, không vay mượn được ai nên cháu phải hoãn khám. Có tiền, tuần tới em sẽ đưa cháu vào TPHCM tái khám, mua thuốc, tập vật lý trị liệu. Em chỉ mong con sớm khỏe lại để được đến trường như bao bạn bè”, chị Hờ Nghin xúc động chia sẻ.

Chị Hờ Nghin đại diện gia đình, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Ban Biên tập báo Dân trí đã tạo điều kiện, giúp đỡ cháu Hờ Oan có kinh phí để trị bệnh.

“Ân tình của mọi người, gia đình em mãi mãi không quên”, chị Hờ Nghin nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Bá, đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Hờ Nghin, một hộ đang gặp nhiều khó khăn ở xã.

Năm học 2024-2025, Hờ Oan đang học lớp 6 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Bar. Đến tháng 1, khi đang ở nhà, Hờ Oan đột nhiên ngất xỉu. Gia đình vội vàng đưa em đi cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán Hờ Oan bị viêm tủy sống vùng cổ lan rộng, gây tổn thương đoạn tủy cổ, dẫn đến tình trạng liệt tứ chi.

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh viêm tủy cổ được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng - 2

Hờ Oan đạt học sinh giỏi nhiều năm liền, ngôi nhà của bố mẹ em hiện đã bán cho người khác, cả gia đình tá túc tại nhà ông bà ngoại (Ảnh: Trung Thi).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Hờ Oan đã được truyền thuốc và điều trị tích cực. Sau gần 1 tháng nằm viện, Hờ Oan dần tỉnh táo trở lại, nhưng tình trạng liệt tứ chi vẫn không cải thiện. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống đến vệ sinh đều phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của bố mẹ.

Chị Hờ Nghin cho biết, do quá trình điều trị kéo dài, cùng với việc thường xuyên phải đưa Hờ Oan từ Đắk Lắk vào TPHCM để tái khám và mua thuốc, nên tổng chi phí điều trị bệnh cho con gái đến nay đã lên tới gần 400 triệu đồng.

Để có tiền cứu con, chị Hờ Nghin đã bán ngôi nhà sàn và vay mượn thêm nhiều nơi nhưng vẫn chưa đủ.