Hồ sơ mã số 5648

07/07/2025

Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Căn bệnh viêm tủy cổ khiến cháu Oan vốn xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi bất ngờ bị liệt toàn thân. Để tìm lại tương lai cho con gái, gia đình em đã vay mượn, bán nhiều tài sản nhưng vẫn không đủ.

Trong căn nhà sàn cũ tại buôn Chung, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk, Hving Hờ Oan (12 tuổi), lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn được các mạnh thường quân gom góp tặng. Cô bé với khuôn mặt xinh xắn, ít nói, đôi mắt nhìn xa xăm, vô định, dường như đang chìm trong những suy tư riêng.

Nước mắt lưng tròng, chị Hving Hờ Nghin, mẹ của Hờ Oan, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con gái: “Gần nửa năm điều trị căn bệnh viêm tủy cổ cho Hờ Oan, gia đình đã tiêu tốn gần 400 triệu đồng nhưng cháu vẫn chưa khỏi. Ngôi nhà sàn của gia đình cũng đã phải bán để trả khoản nợ lãi nóng”.

Biến cố đến bất ngờ, “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi

Chứng kiến nỗi đau của mẹ, Hờ Oan cũng bật khóc nức nở. Ánh mắt em hướng về tập giấy khen chất chồng trong 6 năm học và chiếc cặp màu hồng treo trên vách nhà sàn, giờ đã phủ đầy bụi.

Chị Hờ Nghin kể lại, năm học 2024-2025, Hờ Oan đang học lớp 6 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Bar. Đến tháng 1, khi đang ở nhà, Hờ Oan đột nhiên ngất xỉu. Gia đình vội vàng đưa em đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Hờ Oan bị viêm tủy sống vùng cổ lan rộng, gây tổn thương đoạn tủy cổ, dẫn đến tình trạng liệt tứ chi.

Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi - 1

Từ một cô bé lanh lợi, học giỏi nay Hờ Oan phải quanh quẩn trên chiếc xe lăn (Ảnh: Trung Thi).

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), Hờ Oan đã được truyền thuốc và điều trị tích cực. Sau gần 1 tháng nằm viện, Hờ Oan dần tỉnh táo trở lại, nhưng tình trạng liệt tứ chi vẫn không cải thiện. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống đến vệ sinh đều phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của bố mẹ.

“Các loại thuốc điều trị viêm tủy cổ gần như đều nằm ngoài danh mục Bảo hiểm y tế chi trả. Chỉ trong gần 1 tháng, tiền thuốc điều trị cho Hờ Oan đã lên đến hơn 150 triệu đồng”, chị Hờ Nghin chia sẻ.

Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi - 2

Hờ Oan thời điểm chưa đổ bệnh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Hờ Nghin cho biết thêm, do quá trình điều trị kéo dài, cùng với việc thường xuyên phải đưa con từ Đắk Lắk vào TPHCM để tái khám và mua thuốc, tổng chi phí đến nay đã lên tới gần 400 triệu đồng.

“Để có số tiền 400 triệu đồng chữa bệnh cho Hờ Oan, gia đình đã phải vay lãi nóng bên ngoài. Trước áp lực trả lãi quá lớn, chúng tôi đành bán ngôi nhà sàn với giá 85 triệu đồng để trang trải nợ nần”, chị Hờ Nghin nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Bar, xác nhận, Hving Hờ Oan là học sinh lớp 6 của trường trong năm học 2024-2025. Đầu năm nay, em không may mắc bệnh viêm tủy cổ gây liệt tứ chi. Gia đình đã xin cho em tạm nghỉ học để đưa vào TPHCM chữa trị.

Bà Huyền cho biết thêm, Hờ Oan là một học sinh giỏi, chăm ngoan, lễ phép và luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường. Sau khi biết tin em bị bệnh, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên và học sinh quyên góp được hơn 46 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị.

Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổi - 3

Hờ Oan được nhà trường tặng nhiều giấy khen vì có thành tích học tập tốt (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Bá, thông tin, trước đây gia đình chị Hờ Nghin chịu khó làm ăn, có mức sống trung bình tại địa phương. Tuy nhiên, kể từ khi cháu Hờ Oan đổ bệnh, gia đình đã rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Hờ Nghin đã phải bán đi ngôi nhà sàn của mình.

“Theo tìm hiểu, Hờ Oan đang được mẹ đưa đi bệnh viện để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, kinh tế gia đình chị Hờ Nghin đã suy kiệt hoàn toàn. Nếu nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, bé Hờ Oan sẽ có điều kiện được điều trị đúng liệu trình, sớm hồi phục và trở lại lớp học cùng bạn bè”, ông Thành kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Hving Hờ Nghin.
Địa chỉ: buôn Chung, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5648

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác