
Khắp người Vang Thu Hiền lở loét, liên tục rỉ máu khiến bé gái lớp 6 vô cùng đau đớn. Hơn 1 năm đưa con gái đi khắp các bệnh viện chữa trị căn "bệnh lạ", bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
Lời khẩn cầu của bé gái dân tộc Giáy mắc bệnh hiếm gặp
Con mắc bệnh lạ, mẹ nghèo mời thầy Mo về cúng
Trên giường bệnh khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cô bé dân tộc Giáy, Vang Thu Hiền (SN 2013, trú tại Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang) lăn lộn, giãy giụa trong đau đớn. Gương mặt non nớt của bé gái 12 tuổi nhăn nhó, miệng méo xệch mỗi khi dịch từ những vết loét khắp cơ thể tứa ra, thấm ướt lớp băng trắng quấn quanh người.
Đau đớn, bất lực, chị Lù Thị Phương (SN 1986, mẹ bé Hiền) nửa ngồi, nửa quỳ bên giường bệnh. Người mẹ tội nghiệp chỉ còn biết lấy khăn thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán con gái.

Đang học lớp 6, cô bé 12 tuổi dân tộc Giáy mắc căn bệnh hiếm gặp (Ảnh: Hương Hồng).
Nói với chúng tôi, giọng chị Phương lạc đi: "Mỗi khi cháu cựa quậy, trán đổ mồ hôi là em biết con đau lắm. Nhìn con mà em như đứt từng khúc ruột, sinh con ra lành lặn, xinh xắn giờ lại như thế này! Sao ông trời lại hành hạ con bé cơ chứ!".
Theo lời chị Phương, đầu tháng 4/2024, khắp người Hiền bỗng xuất hiện những mụn nước nhỏ. Lúc đầu, các nốt mụn chỉ như hạt lạc, nhưng sau vài ngày đã to bằng quả cam, rồi vỡ ra làm toàn thân Hiền lở loét, rỉ máu.
Vì ở nơi khá xa xôi, lại thiếu hiểu biết, gia đình không đưa Hiền đi bệnh viện ngay mà mời thầy Mo về cúng, đồng thời dùng lá rừng giã nát đắp vào vết thương. Không ngờ, tình trạng bệnh của em ngày càng tệ hơn.

Căn bệnh quái ác khiến khắp người Thu Hiền lở loét, rỉ máu… (Ảnh: Hương Hồng).
Chỉ đến khi da bị trợt gần hết, nhiều chỗ nhiễm trùng thâm đen, Hiền sốt cao liên tục, gia đình mới vội vã vay mượn tiền đưa em đi bệnh viện.
Suốt 1 năm qua, cô bé được điều trị từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm thời gian ngắn rồi lại tái phát. Ngày 19/2, Hiền được chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
"Con muốn được sống tiếp, con muốn được trở về đi học như các bạn!"
Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Phương buồn rầu cho biết, bố của Thu Hiền vốn chậm chạp, tiếng phổ thông chưa sõi lại không biết chữ, nên chẳng dám đi ra khỏi làng để làm thuê giống như những trai bản khác.
Chị Phương sức yếu, lại phải chăm 2 đứa con nhỏ cho nên mọi chi tiêu trong gia đình 4 miệng ăn chỉ biết trông vào mảnh nương cằn trồng ngô. Chính vì vậy, nhiều năm nay gia đình chị Phương luôn là hộ nghèo ở địa phương.

Chị Phương như đứt từng khúc ruột khi nhìn con gái bị bệnh tật hành hạ (Ảnh: Hương Hồng).
"Trong nhà em không có một đồng nào. Để đưa được con đi bệnh viện gần 1 năm qua, em phải vay hơn 200 triệu đồng rồi. Nhà em nghèo, không biết bao giờ trả được nợ nên không thể vay thêm được nữa. Bây giờ đưa con về nhà thì con bé chết mất!…", người mẹ nghèo ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, lại ôm mặt bật khóc.
Bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhi Vang Thu Hiền được chẩn đoán tổn thương 30% da cơ thể ở thân, 2 tay, mông do Pemphigus/ hội chứng Cushing (một bệnh tự miễn)".
Pemphigus là một loại bệnh tự miễn về da gây bọng nước ở thượng bì, có thương tổn ở da và vùng niêm mạc. Đây là bệnh có thể điều trị, tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm hơn sẽ dẫn tới tử vong. |
Bác sĩ Thảo cho biết thêm, Hiền đang được điều trị truyền dịch, kháng sinh, kháng viêm, thay băng… Em cần bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể trạng. Nếu có kinh phí nên bổ sung albumin, vật liệu băng gạc tiên tiến để đắp sẽ nâng cao hiệu quả điều trị. Khi nào tình trạng bệnh nhi ổn định sẽ được phẫu thuật ghép da.

Người mẹ tội nghiệp không khỏi dằn vặt, bởi quá nghèo và thiếu hiểu biết khiến cho bệnh tình của con trầm trọng hơn (Ảnh: Hương Hồng).
Hiện những tổn thương của bệnh nhi rất nặng nề, tiên lượng khó khăn, nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Đây là một dạng bệnh tự miễn, nên em phải điều trị lâu dài, sau khi ổn định có thể tái phát bất cứ lúc nào, ước tính kinh phí cần hàng trăm triệu đồng trở lên.
"Căn bệnh gây cho cháu rất nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho cháu và gia đình, giúp cháu cơ hội được trở về, tái hòa nhập cộng đồng và viết tiếp ước mơ còn dang dở", bác sĩ Thảo bày tỏ.
Dường như Thu Hiền nghe được hết những trao đổi giữa bác sĩ với phóng viên Dân trí. Cô bé hết ngó mẹ rồi lại đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn chúng tôi, chắp 2 tay trước ngực...

"Con muốn được sống tiếp, con muốn được trở về đi học tiếp như các bạn!..", lời khẩn cầu nhói lòng của cô bé 12 tuổi (Ảnh: Hương Hồng).
"Xin cô, bác cứu giúp, con muốn được sống tiếp, con muốn được trở về đi học như các bạn!". Tôi không đủ can đảm để nghe hết những lời khẩn cầu của cô bé bất hạnh, lén đưa tay lau nước mắt, chân bước vội ra cửa phòng bệnh như trốn chạy.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lù Thị Phương.Địa chỉ: Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang.
Số điện thoại: 0343631154.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5503