1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Đạt bị ung thư đã đầu hàng số phận

(Dân trí) - Hơn 2 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu cấp khiến bé Đạt sức lực suy kiệt. Dù gia đình và các y bác sĩ đã làm hết cách… Nhưng Đạt cũng đã không chống lại được số phận nghiệt ngã. Mới 8 tuổi, Đạt đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình, và bao nỗi tiếc thương của bạn đọc Dân trí gần xa.

>> Xót xa bé 8 tuổi đau quặn người vì bệnh ung thư

Giọng lạc hẳn đi, cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, anh Nguyễn Văn Thương – bố bé Đạt chia sẻ qua điện thoại: “Chị ơi, cháu mất rồi, cháu đi lúc 0h17 phút sáng nay…”. Đạt là em bé ngoan ngoãn đáng yêu trong bài viết: “Xót xa bé 8 tuổi đau quặn người vì bệnh ung thư”. Mắc căn bệnh ung thư máu cấp (lơ xê mi cấp dòng lympho thể L2), 2 lần bị tái lại, bị xâm nhiễm lên não khiến mắt em bị lé và gần như không nhìn thấy gì, sau đợt xạ trị tháng trước Đạt lại bị viêm thận cấp phải nằm phòng cấp cứu gần nửa tháng.

Bé Đạt đã ra đi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình, và bao nỗi tiếc thương của bạn đọc Dân trí gần xa
Bé Đạt đã ra đi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình, và bao nỗi tiếc thương của bạn đọc Dân trí gần xa

“Cháu bỏ mọi người đi thật rồi chị ạ, mẹ cháu từ lúc cháu đi đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật, cứ tỉnh dậy cô ấy lại vồ lấy con kêu gào rồi lại ngất lịm đi. Em đang ngồi chăm sóc cho vợ, mọi việc hậu sự của cháu đành phải nhờ họ hàng 2 bên sắp xếp giúp. Cháu đi rồi, phụ công tất cả mọi người thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ cho cháu. Gia đình em giờ bối rối lắm chẳng biết nói gì cả…!”, anh Thương nghẹn ngào chia sẻ tiếp rồi vội vã xin phép tắt máy.

Đạt đã ra đi, em đã trở về với đất mẹ. Ngủ ngoan Đạt nhé, đất mẹ sẽ che chở và xoa dịu hết mọi nỗi đau, ở thế giới bên kia em sẽ không phải chịu những đớn đau của căn bệnh quái ác nữa. Sớm siêu thoát em nhé, và nếu có kiếp sau hãy là một em bé thật khỏe mạnh.

Hương Hồng