1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé 9 tuổi "gánh" mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu sắp có nhà mới

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sáng 4/3, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Hoan (trú xóm Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo xã Võ Liệt và Hội người khuyết tật - Trẻ mồ côi huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Chị Hoan là mẹ đơn thân, nuôi người con trai bại não và mẹ chồng già yếu, bản thân chị cũng mắc bệnh động kinh. Cháu Nguyễn Thị Thảo Hiền dù mới 9 tuổi nhưng nhiều khi phải gánh vác gia đình khi mẹ phát bệnh. Hiện cả 4 bà cháu, mẹ con đang sinh sống trong căn nhà tình nghĩa của cụ Nguyễn Thị Xuân, duy trì sinh hoạt tối thiểu từ số tiền bảo trợ xã hội của cháu Nguyễn Danh Ngọc và tình thương của làng xóm.

Bé 9 tuổi gánh mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu sắp có nhà mới - 1

Ông Bùi Xuân Lĩnh (bên phải) trao quà bạn đọc Báo Dân trí tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoan.

Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Hoan được đăng tải, thông qua chương trình Nhân ái, độc giả đã ủng hộ hơn 260 triệu đồng (74.019.675 đồng tuần 2 tháng 1 và 186.404.000 đồng tuần 2+3 tháng 1/2022). Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ hơn 22 triệu đồng tới cháu Nguyễn Thảo Hiền.

Do chị Hoan không được nhanh nhẹn, minh mẫn nên gia đình và họ hàng thống nhất ủy quyền ông Phạm Văn Long - Xóm trưởng xóm Thanh Tiến quản lý số tiền các tấm lòng hảo tâm ủng hộ gia đình chị Hoan.

Bé 9 tuổi gánh mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu sắp có nhà mới - 2

Đại diện Hội người khuyết tật - Trẻ mồ côi huyện Thanh Chương trao phần quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam tới cháu Nguyễn Thị Thảo Hiền.

"Đến thời điểm này, chị Hoan đã nhận được tổng cộng hơn 350 triệu đồng, bao gồm tiền kết chuyển qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và tiền mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ trực tiếp tới gia đình.

Sau khi họp bàn giữa chính quyền địa phương, dòng họ và gia đình, thống nhất sử dụng 270 triệu để xây nhà và chi tiêu trước mắt, phần còn lại 80 triệu đồng gửi tiết kiệm để sau này lo cho tương lai hai cháu", ông Long thông báo cụ thể tại buổi lễ trao quà trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Bé 9 tuổi gánh mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu sắp có nhà mới - 3

Đại diện chính quyền dự lễ khởi công xây dựng nhà cho mẹ con chị Hoan. Kinh phí xây nhà được trích từ số tiền độc giả Báo Dân trí ủng hộ.

Trong sáng 4/3, chính quyền và gia đình đã tổ chức khởi công xây dựng nhà cho mẹ con, bà cháu chị Hoan. Nhà mới được xây dựng trên nền đất cũ, có diện tích 75,5m2, là công trình khép kín, thuận tiện cho 4 thành viên sử dụng.

"Em không nghĩ đời mình có nhà mới để ở. Giờ thì mấy mẹ con không lo mưa nắng nữa rồi. Em sung sướng lắm", chị Hoan khó khăn để diễn đạt được cảm xúc của mình. Vui mừng quá, người phụ nữ này chạy qua chạy lại cất đặt công việc, dọn phần vật liệu nhà cũ vừa bị dỡ ra để chuẩn bị mặt bằng cho thợ thi công. Dự kiến, khoảng một tháng rưỡi nữa, cả gia đình sẽ có nhà mới để ở.

Bé 9 tuổi gánh mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu sắp có nhà mới - 4

Chị Nguyễn Thị Hoan vui mừng khi sắp có nhà mới để ở.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của Báo Dân trí và quý độc giả, cũng như các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện dành cho mẹ con chị Hoan. Với vai trò của mình, chúng tôi sẽ cùng ban cán sự xóm và gia đình có trách nhiệm định hướng, sử dụng có hiệu quả số tiền bạn đọc ủng hộ. Qua đây cũng mong chị Hoan tiếp tục cố gắng, nỗ lực để vượt hoàn cảnh, ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài", ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt phát biểu.