Báo Dân trí khởi công 3 căn nhà Nhân ái ở Tây Ninh
(Dân trí) - Báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh) khởi công 3 ngôi nhà Nhân ái trên địa bàn xã với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ.
Tiếp tục chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành nhà Nhân ái trong dự án Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái mà báo Dân trí đề ra, ngày 6/8, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh) tổ chức khởi công 3 ngôi nhà trên địa bàn xã.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ninh thay mặt lãnh đạo, chính quyền địa phương xã gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tấm lòng cao cả của bạn đọc báo Dân trí.

Đại diện báo Dân trí trao tiền xây nhà Nhân ái đến 3 hộ dân tại xã Nhơn Ninh (Ảnh: Mỹ Hân).
Ông Điệp chia sẻ, 3 ngôi nhà Nhân ái này không chỉ là công trình xây dựng kiên cố, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng. Qua các bài viết mà báo Dân trí đã đăng tải, hoàn cảnh khó khăn của 3 hộ dân đã chạm đến trái tim của hàng ngàn bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đã biến ước mơ về một ngôi nhà an toàn, ấm cúng của cả 3 hộ dân thành hiện thực.
"Những ngôi nhà này không chỉ giúp các hộ có nơi ăn ở ổn định để an tâm lao động, sản xuất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, giúp gia đình có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chúng tôi tin rằng, với sự giúp đỡ quý báu này, 3 gia đình sẽ nỗ lực lao động, chăm chỉ làm ăn để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời sẽ là tấm gương về sự vươn lên, là minh chứng cho sức mạnh của tình người", ông Điệp nói.

Nhà báo Huỳnh Hải, đại diện báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Mỹ Hân).
Thay mặt báo Dân trí và bạn đọc, nhà báo Huỳnh Hải cho biết, trong một thời gian ngắn, báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đóng góp từ quý bạn đọc dành cho 3 hộ gia đình trên địa bàn xã Nhơn Ninh.
Những đóng góp ấy không chỉ là những món quà vật chất mà còn là tấm lòng vàng, thể hiện tinh thần "thương người như thể thương thân" cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
"Việc khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng các hộ khó khăn chính là kết quả của sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng, sau khi hoàn thành, những ngôi nhà Nhân ái sẽ trở thành tổ ấm thực sự, giúp các gia đình có thêm động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái trưởng thành", nhà báo Huỳnh Hải chia sẻ.

Căn nhà của chị Yến hiện tại (Ảnh: Tùng Nguyên).
Theo đó, 3 hộ gia đình nhận nhà gồm ông Bùi Văn Khánh được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 138.346.017 đồng qua bài viết "Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát"; ông Lê Văn Muộn được bạn đọc ủng hộ 77.072.881 đồng thông qua bài viết "Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, nhà sắp sập cũng không dám sửa" và chị Lê Thị Yến được bạn đọc ủng hộ 108.842.320 đồng qua bài viết "Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nát".
Trong 3 gia đình trên, anh Lê Văn Muộn (45 tuổi) có hoàn cảnh vô cùng bi đát. Trong căn nhà chờ đổ sập, anh Muộn bị chấn thương cột sống, không còn khả năng lao động, còn con gái anh bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, buộc phải truyền máu định kỳ.
Cả gia đình anh Muộn chỉ trông cậy vào thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của người vợ, không đủ để trang trải chi phí thuốc thang, gia đình luôn chìm trong cảnh túng thiếu và nợ nần.

Đại diện báo Dân trí trao tiền xây nhà Nhân ái do bạn đọc ủng hộ đến ông Bùi Văn Khánh (Ảnh: Mỹ Hân).
Gia đình ông Bùi Văn Khánh (73 tuổi) cũng vô cùng bi đát. Ông Khánh bị đãng trí, lại bị gãy 3 xương sườn sau một vụ tai nạn giao thông. Hàng ngày, ông kiếm sống bằng cách quét rác ở chợ và nhặt ve chai. Vợ ông Khánh cao huyết áp và đau khớp nặng, mất khả năng lao động. Nguồn thu nhập ổn định nhất của gia đình lại chính là tiền trợ cấp người khuyết tật nặng của cô con gái tâm thần.
Trong 3 hộ được hỗ trợ xây nhà Nhân ái, chị Lê Thị Yến (40 tuổi) một mình làm thuê nuôi 2 con nhỏ trong chái nhà tạm bợ, dột nát. Các con của chị thiếu ăn, thiếu mặc bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, 3 mẹ con phải dùng bạt che mưa và luôn lo sợ mỗi khi trời trở gió.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 199 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 129/199 nhà.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…