1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5590

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Tuổi cao, bệnh tật, nghèo khó bủa vây, vợ chồng ông Khánh vẫn gắng gượng chăm sóc con gái khuyết tật. Họ luôn canh cánh nỗi lo nếu mai này không còn đủ sức, con gái sẽ ra sao.

3 miệng ăn dựa vào suất trợ cấp người khuyết tật

Khi chúng tôi đến thăm, vợ chồng ông Bùi Văn Khánh (SN 1952) và bà Trần Thị Phấn (SN 1956, ngụ ấp Năm Ngàn, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đang chuẩn bị bữa cơm trưa dù đã gần 14h. Bà Phấn cho biết: "Tôi đang làm cơm thì mệt quá, đứng không nổi nên nằm nghỉ một lúc, đến giờ mới nấu xong".

Bà Phấn bị cao huyết áp, nhiều khi ngồi nghỉ cũng thở hụt hơi như thiếu oxy. Chân phải bị đau khớp nặng khiến bà đứng không vững, chỉ có thể lê từng bước nặng nhọc. Đi được chừng chục bước là bà phải dừng lại để nghỉ lấy sức.

Bệnh tật như vậy nhưng bà Phấn chỉ xin thuốc nam từ thiện về uống. Bà chưa từng dám đi bệnh viện khám bệnh, dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí. Bà Phấn chia sẻ: "Đi bệnh viện là tốn tiền xe ôm và tôi cũng sợ khám ra bệnh thì không biết lấy tiền đâu mà chữa".

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát - 1

Cả 2 ông bà đều già yếu, mang nhiều bệnh trong người nhưng không dám đi khám, sợ phát hiện bệnh không có tiền chữa (Ảnh: Tùng Nguyên).

Lao động duy nhất trong nhà hiện nay là ông Khánh. Hàng ngày, ông ra chợ của xã để quét rác và nhặt ve chai. Mỗi sạp hàng bày bán trong chợ trả công ông quét rác 1.000-2.000 đồng/ngày. Có hàng ăn thương tình cho ông bữa sáng, bữa trưa. Ngày nào yếu mệt, ông Khánh chỉ đi nhặt ve chai quanh xóm.

Dù ông Khánh là lao động chính, nhưng thực tế "nguồn thu" ổn định và nhiều nhất của gia đình lại là số tiền trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật nặng của cô con gái Bùi Thị Nhung (SN 1989).

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát - 2

Dù đã 36 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân của chị Nhung đều phải nhờ mẹ giúp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Nhung được xác định khuyết tật trí tuệ, chỉ biết nói vài từ đơn giản như gọi tên cha mẹ, đòi ăn khi đói bụng. Mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều do bà Phấn trợ giúp.

"Nó tâm thần nhưng hiền lắm, không la hét hay quậy phá gì. Nó chỉ không muốn ra ngoài, không tiếp xúc người lạ, không nói chuyện. Cứ ăn xong là nó chui vào góc nhà ngồi ru rú, mệt thì nằm xuống ngủ", bà Phấn kể về cô con gái tội nghiệp.

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát - 3

Chị Nhung suốt ngày núp ở góc nhà rách nát và vệ sinh tại chỗ nên bà Phấn phải làm sàn cho dễ dọn dẹp, tắm rửa (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cả gia đình ốm bệnh sống trong căn nhà rách nát 

Theo lời chị Trần Thị Hồng (cháu gọi ông Khánh là cậu), ông Khánh bị đãng trí, nói chuyện nhiều khi không minh mẫn.

Dịp Tết vừa rồi, khi đang nhặt ve chai thì ông Khánh bị xe máy tông. Người lái xe thấy ông có vẻ ngờ nghệch nên để lại 100.000 đồng rồi đi mất. Bị đau mà chẳng biết kêu ai, ông Khánh lủi thủi đi về nhà nằm rên. Bà Phấn nghe thấy đến hỏi chuyện mới hay ông bị xe tông. Người thân đưa ông đi bệnh viện, chụp phim phát hiện ông bị gãy 3 xương sườn.

Chị Hồng kể thêm về bệnh tình của con gái ông Khánh: "Hồi Nhung 3 tuổi thì bệnh nhẹ thôi, chỉ chậm nói nhưng vẫn chơi đùa với mọi người. Năm đó mưa to, nhà của cậu Khánh bị sập. Mọi người đến cứu, dỡ đống đổ nát ra thì thấy Nhung ngồi run rẩy dưới gầm bàn. Từ đó, lúc nào Nhung cũng ôm gối, ngồi co ro ở góc nhà, không dám đi đâu".

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát - 4

Nhà ông Khánh có 3 nhân khẩu nhưng không ai khỏe mạnh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Phấn minh mẫn nhưng sức yếu, trong người mang nhiều bệnh tật. Ngày trước, khi còn khỏe, bà làm ruộng rồi đi làm thuê nuôi chồng, con. Hơn 10 năm trở lại đây, vì đau khớp và cao huyết áp, sức khỏe yếu dần nên bà không còn đi làm thuê được nữa.

"Nhờ chính quyền quan tâm, bà con hàng xóm thương tình giúp đỡ, cả nhà tôi vẫn sống được. Nhưng điều vợ chồng tôi lo nhất là mai này mình mất đi thì không biết ai chăm sóc con bé", bà Phấn lo lắng.

Xót cảnh bố mẹ già yếu chăm con gái khuyết tật trong căn nhà rách nát - 5

Căn nhà tình thương đã xây hơn 20 năm, dột nước nhiều chỗ mà ông bà chưa có tiền sửa (Ảnh: Tùng Nguyên).

Anh Nguyễn Văn Hoài, cán bộ giảm nghèo xã Tân Ninh cho biết, gia đình ông Khánh đang sống trong căn nhà tình thương được xây cách đây 20 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng. Anh Hoài rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình ông Khánh, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. 

Ông Âu Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Tân Ninh cho biết: "Gia đình ông Khánh là hộ nghèo ở địa phương. Ông Khánh chỉ đi nhặt ve chai và quét rác ở chợ, ai muốn cho bao nhiêu thì cho chứ không có thu nhập cố định. Giờ cả 3 người trong nhà đều mang bệnh, hoàn cảnh càng khó khăn hơn. Nhà cửa thì cũ mục lắm rồi nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, không đảm bảo an toàn để chống chọi với mùa mưa bão sắp tới".