Mã số: 5535
Bạn đọc ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng tới gia đình có hoàn cảnh như bị "trời đày"
(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Nguyễn Đình Vương ở Nghi Lộc, Nghệ An, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng, giúp gia đình có kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo.
Ngày 5/5, phóng viên Dân trí trở lại thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 1.270.168.127 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1978, trú tại xóm 1, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết Cảnh khốn cùng của gia đình như bị "trời đày".
Số tiền trên do bạn đọc ủng hộ trong tuần 2, tuần 3 tháng 4, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí và đã được kết chuyển vào tài khoản ngân hàng của em Nguyễn Đình Vương (SN 1999, con trai chị Thơm).
Cùng tham dự buổi trao quà có ông Hồ Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc và lãnh đạo UBND xã Nghi Lâm.

Phóng viên Dân trí cùng ông Hồ Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc trao bảng biểu trưng số tiền 1.270.168.127 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (Ảnh: Ha Na).
Tại buổi trao quà, ông Hồ Nam đã thăm hỏi, động viên chị Thơm và bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình chị rất kịp thời trong giai đoạn khó khăn nhất.

Gia đình em Vương có 5 người, thì có 3 người mắc bệnh nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin cảm ơn báo Dân trí đã kịp thời làm cầu nối sẻ chia với hoàn cảnh đau thương này. Sự hỗ trợ từ bạn đọc là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp gia đình cháu Vương vượt qua giai đoạn khốn khó", ông Nam chia sẻ.
Em Nguyễn Đình Vương thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc và báo Dân trí. "Ơn nghĩa này, gia đình em không biết lấy gì để đền đáp cho xứng đáng", Vương chia sẻ.
Ngoài số tiền nói trên, em Vương cho biết, gia đình còn nhận được gần 850 triệu đồng từ bạn đọc gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân. Như vậy, tổng cộng, gia đình em Vương đã nhận được hơn 2,1 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thơm bị ung thư mô mềm giai đoạn cuối (Ảnh: Nguyễn Phê).
Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bản thân chị mắc ung thư mô mềm giai đoạn cuối, một bên chân hoại tử, nằm liệt giường.
Chồng chị, anh Nguyễn Đình Thống (SN 1976), bị tai nạn nghiêm trọng khi đi mua thuốc cho vợ, hiện hôn mê sâu do chấn thương sọ não và tổn thương đốt sống cổ.
Con trai cả Nguyễn Đình Vương, mới tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc và phải dành thời gian để chăm sóc gia đình. Em trai thứ, Nguyễn Đình Quyến (SN 2005), mắc bệnh tim bẩm sinh, từng ho ra máu do vỡ động mạch phổi. Em gái út Nguyễn Thị Thơ (SN 2015) còn nhỏ.

Sau nhiều tháng điều trị do tai nạn, anh Thống được bệnh viện cho về nhà ít ngày rồi trở lại (Ảnh: Nguyễn Phê).
Gia đình em Vương đã kiệt quệ về tài chính sau nhiều năm chạy chữa bệnh tật. Cảm thương trước hoàn cảnh bi đát của gia đình em Vương, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm thời gian qua cũng hỗ trợ.
Trong lúc túng quẫn nhất, em Vương được báo Dân trí viết bài kêu gọi và được bạn đọc quan tâm chia sẻ, ủng hộ.