1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5545

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư

Huyền Nguyễn Quang Hưng

(Dân trí) - Cả hai vợ chồng chị Mai vừa khuyết tật lại mang bệnh hiểm nghèo, chẳng biết ngày mai ra sao. Gia cảnh tận cùng khốn khó, họ vừa vật vã với bệnh tật, vừa canh cánh nỗi lo 2 con thất học.

Cuộc sống khó khăn của vợ chồng khuyết tật nặng, mắc bệnh hiểm nghèo

Đường tới xã Cư Lễ quanh co với nhiều khúc cua nguy hiểm. Lên, xuống dốc nhiều lần và phải băng qua suối, chúng tôi tới nhà chị Hoàng Thị Mai (SN 1978, dân tộc Nùng) ở thôn Bản Pò, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Trong căn nhà xập xệ, chị Mai đang vật vã với cơn đau. Dù mới đi phẫu thuật về, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng thấy có người tới thăm, chị Mai gượng dậy ra chào.

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư - 1

Nhà chị Hoàng Thị Mai nằm chơ vơ trên đỉnh đồi (Ảnh: Quang Hưng).

Trong lúc chủ nhà tìm những chiếc cốc lành lặn để rót nước mời khách, bà Phạm Thị Thanh, quyền Chủ tịch UBND xã Cư Lễ chia sẻ với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Mai.

Gia đình chị Mai là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã. Chị Mai là người khuyết tật thần kinh tâm thần. Chồng chị, anh Hoàng Văn Quyến (SN 1984) khuyết tật vận động mức độ nặng về thể chất do bị liệt một chân.

Hiện tại, anh Quyến đi chữa lao phổi tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Thái Nguyên. Còn chị Mai vừa mới đi mổ ung thư vú ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư - 2

Chị Hoàng Thị Mai chuẩn bị bữa cơm tối trong căn bếp tồi tàn (Ảnh: Quang Hưng).

Thấy có khách đến nhà con trai, bà Hoàng Thị Len, mẹ anh Quyến, lật đật chạy sang. Bà Len chia sẻ: "Tôi có 6 người con, Quyến là người con thứ 5. Lúc mới sinh, sức khỏe nó bình thường, nhưng từ 2 tháng tuổi, 1 chân cứ teo dần rồi không cử động được nữa. Đến lúc đi khám thì chân đã bị liệt hoàn toàn. Mãi sau này, các anh chị em mới góp tiền mua một chiếc xe lăn cho nó đi lại".

Anh Quyến bị liệt 1 chân, đi lại khó khăn nên không thể làm được công việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà. Chị Mai mắc bệnh tâm thần nên chỉ có thể làm ruộng, trồng ít rau, chăm đàn gà.

Mọi sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật của anh Quyến, chị Mai, mỗi người được 750.000 đồng/tháng.

Nếu khỏe mạnh thì cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng từ khi anh Quyến mắc bệnh lao phổi, chị Mai bị ung thư thì gia đình lâm vào túng quẫn. Trong nhà có bao nhiêu tiền đều dồn hết để hai vợ chồng đi chữa bệnh.

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư - 3

Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Na Rì và UBND xã Cư Lễ thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoàng Thị Mai (Ảnh: Quang Hưng).

Bố mẹ đều bị bệnh hiểm nghèo, 2 con đứng trước nguy cơ thất học

Vợ chồng anh Quyến có 2 con là Hoàng Văn Nguyễn và Hoàng Kim Thư, vừa chăm chỉ học hành lại rất chịu khó đỡ đần bố mẹ. Những công việc như cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hay cuốc ruộng, làm vườn, chăn nuôi gia cầm, các cháu đều không ngại.

Nguyễn đang học lớp 10 tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) và từng được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Na Rì vì "Có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024". Thư đang học lớp 9 tại ngôi trường gần nhà.

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư - 4

Sau giờ học, cháu Hoàng Kim Thư lại tất bật phụ giúp bố mẹ làm cỏ dong (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Mặc dù học hành giỏi giang nhưng con đường học tập của Nguyễn và Thư có nguy cơ dang dở do gia đình quá khó khăn, bố mẹ khuyết tật nặng lại ốm đau triền miên.

Hiện tại, gia đình 4 người sống trong căn nhà khoảng 30m2, được chắp vá từ những thanh gỗ tạp. Ngôi nhà chỉ có một gian, nơi ngủ được ngăn với nơi sinh hoạt chung bằng những tấm rèm vải. Trong nhà hầu như không có vật dụng gì giá trị.

Những thanh gỗ tạp ghép thành tường đã cong vênh, bị mối mọt đục ruỗng. Mùa hè, nắng chiếu xuyên qua các khe hở, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương. Hiện tại, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là khi mưa bão.

Gia đình khổ tận cùng: Chồng bại liệt và lao phổi, vợ tâm thần mắc ung thư - 5

Nơi ngủ và học hành tạm bợ của các con anh Quyến, chị Mai (Ảnh: Quang Hưng).

Bà Phạm Thị Thanh, quyền Chủ tịch UBND xã Cư Lễ cho biết: "Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động, gia đình chị Mai nằm trong danh sách được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới. Tuy nhiên, gia đình chị thực sự rất khó khăn, không có nguồn đối ứng, nhà lại xa đường quốc lộ, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu rất tốn kém.

Tôi mong các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí cùng chung tay ủng hộ, giúp gia đình chị Mai có một ngôi nhà kiên cố, an toàn trước khi mùa mưa bão tới".

Như cây dong bé nhỏ vươn lên từ sỏi đá, những đứa trẻ nhà anh Quyến, chị Mai với ý chí và nghị lực kiên cường, chúng tôi tin rằng nếu được cộng đồng giúp đỡ, các cháu sẽ có thêm cơ hội học tập để vững bước vào đời.