Mã số: 5484

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông mất 2 tay và 1 chân vì bỏng điện

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng gia đình anh Hoàng Văn Lợi bị mất 2 tay và 1 chân vì bỏng điện, nhiều bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 43 triệu đồng, giúp anh có thêm kinh phí điều trị.

Anh Hoàng Văn Lợi (SN 1990, trú tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) vốn là lao động chính của cả gia đình. Đầu năm nay, trong một lần đi làm thuê, anh không may bị bỏng điện cao thế. Tai nạn khủng khiếp khiến anh buộc phải cắt bỏ 2 tay và 1 chân để giữ lại mạng sống.

Tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê, anh Lợi không còn nhận ra chính mình. Cú sốc quá lớn khiến anh suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Người đàn ông khỏe mạnh ngày nào, nay mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Biến cố bất ngờ giáng xuống gia đình khiến chị Đàm Thị Bé (vợ anh Lợi) rơi vào trạng thái hoang mang, kiệt quệ. Vừa chăm chồng ở bệnh viện, vừa lo cho 2 con nhỏ nơi quê nhà, chị như ngồi trên đống lửa.

“Nhiều lúc em chỉ biết ôm mặt khóc. Thương anh, thương con mà không biết lấy gì để bước tiếp”, chị Bé chia sẻ.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông mất 2 tay và 1 chân vì bỏng điện - 1

Ngày 28/5, chị Đàm Thị Bé (vợ anh Lợi) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận số tiền 43.528.362 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc vợ con anh Lợi không còn nơi bấu víu, báo Dân trí đã kịp thời đăng tải bài viết “Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con”, phản ánh về những khó khăn mà gia đình đang gặp phải.

Bài viết nhanh chóng chạm đến trái tim hàng nghìn bạn đọc. Từ đó, những cánh tay yêu thương được nối dài, thắp lên niềm tin và hy vọng cho gia đình.

“Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc đã không buông tay gia đình chúng tôi giữa lúc tận cùng đau khổ”, chị Đàm Thị Bé (vợ anh Lợi) nghẹn ngào nói khi tiếp nhận thêm 43.528.362 đồng bạn đọc tiếp tục giúp đỡ.

Trước đó, ngày 26/3, phóng viên Dân trí đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thăm hỏi và trao số tiền 212.622.370 đồng tới gia đình anh Lợi ngay tại bệnh viện.

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ người đàn ông mất 2 tay và 1 chân vì bỏng điện - 2

Trước đó, ngày 26/3, chị Đàm Thị Bé cùng các y, bác sĩ, trân trọng đón nhận số tiền hơn 212 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Tổng cộng, gia đình người đàn ông mang thương tích nghiêm trọng do tai nạn điện giật đã nhận được hơn 256 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. 

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm và sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.

Những hoàn cảnh như gia đình anh Lợi nếu không có cộng đồng hỗ trợ thì thực sự rất khó vượt qua. Mỗi lần nhận được tiền hỗ trợ, chị Bé đều rưng rưng nước mắt. Có lẽ với họ, đó không chỉ là tiền mà là niềm hy vọng được tiếp tục sống và giữ gìn mái ấm”.

Ngồi bên giường bệnh của chồng, chị Bé xúc động nói: “Em chưa bao giờ nghĩ có ngày được nhận yêu thương nhiều như thế từ những người xa lạ. Chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng biết ơn. Cảm ơn các anh chị báo Dân trí, cảm ơn từng tấm lòng nhân ái đã giúp chồng em có cơ hội chữa trị, để 2 con nhỏ của em còn có bố”.